Xem lại “Kính vạn hoa” của 10 năm trước, nhiều người mới nhớ về cậu tổ trưởng "đáng ghét" thời còn đi học

V, Theo Helino 11:10 14/07/2018

Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến điểm số, khó tính, hay cau có - ai trong số chúng ta cũng từng có một cậu tổ trưởng như vậy nhỉ!

Ngày còn đi học, ngoài thầy cô ra thì dàn cán bộ lớp cũng là một nỗi sợ vô cùng điển hình. Nếu như lớp trưởng thường phải lo lắng công to việc lớn, lớp phó học tập thì sát sao chuyện bài vở thì tổ trưởng lại là người phải gần gũi với từng thành viên và quán xuyến ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Chính vì cùng một lúc mà phải quản cả chục mống với chục tính cách khác nhau nên ấn tượng quen thuộc của nhiều người về tổ trưởng là lúc nào cũng nhăn nhó, khó tính và hay càm ràm. 10 năm trước, hình ảnh này đã được thể hiện vô cùng thành công với vai diễn cậu lớp trưởng tên Tần (do Noo Phước Thịnh thủ vai) trong bộ phim "Kính vạn hoa".

Xem lại “Kính vạn hoa” của 10 năm trước, nhiều người mới nhớ về cậu tổ trưởng "đáng ghét" thời còn đi học

Là người chịu trách nhiệm thi đua của cả tổ nên Tần luôn phải quan sát và dõi theo từng thành viên. Ai hay đi trễ, ai hay ăn vụng trong giờ học, ai là người lơ là chuyện bài vở nhất - tất cả đều không thể nào qua được mắt của chàng tổ trưởng này.

Xem lại “Kính vạn hoa” của 10 năm trước, nhiều người mới nhớ về cậu tổ trưởng đáng ghét thời còn đi học - Ảnh 2.

Khuôn mặt của chàng tổ trưởng lúc nào cũng cau có.

Khi cô bạn Hiền Hoà trong lớp vì chuyện gia đình mà sao nhãng chuyện học và thường xuyên bị ăn điểm kém, Tần đã thẳng thắn hỏi "Hoà, Hoà bị cái gì vậy? Hoà liên tiếp ăn hai con 2 rồi, vậy mà bây giờ còn không thuộc bài nữa. Hoà học hành cái kiểu vậy á hả? Tui bảo đảm với Hoà tháng này tổ mình đứng chót lớp cho mà coi". Cô bạn Hiền Hoà nghe xong mà chỉ biết bật khóc.

Xem lại “Kính vạn hoa” của 10 năm trước, nhiều người mới nhớ về cậu tổ trưởng đáng ghét thời còn đi học - Ảnh 3.

Không ngại tranh cãi với những bạn học khác.

Trong phim, Tần dù là người tốt nhưng chỉ vì tính cách có phần hơi nóng nảy nên thường vô tình tạo khoảng cách với bạn bè. Cậu bạn Quý "ròm" (Ngọc Trai thủ vai) khi nghe Tần nói chuyện còn tếu táo nhảy vô "trông mày không giống củ khoai tây chút nào kể, nhìn giống quả chôm chôm hơn", ý là chọc quả đầu bờm xờm của chàng tổ trưởng đấy mà!

Khi xem lại đoạn cắt này từ "Kính vạn hoa", hình ảnh của những chàng tổ trưởng điển hình như Tần bỗng quay trở về với rất nhiều người. Một số nhân vật láu lỉnh còn tag hẳn cựu tổ trưởng năm nào của mình vào đoạn clip này rồi nửa thật nửa đùa "nhìn thấy bóng dáng ai không?".

Xem lại “Kính vạn hoa” của 10 năm trước, nhiều người mới nhớ về cậu tổ trưởng đáng ghét thời còn đi học - Ảnh 4.

Một Facebook-er tên Nam Phương lại vào bình luận: "Đây, tôi chính là kiểu lớp trưởng mà các bạn ghét đây. Ngày đó cứ mỗi lần đi thu tiền quỹ hay đi kiểm tra bài tập về nhà của cả tổ là y như rằng bị tụi nó ngáng chân, không thì cũng dán sticker linh tinh sau lưng. Nói chung là đau cả đầu. Nhưng bây giờ ra đi làm rồi thì thấy nhớ tụi bạn nghịch ngợm ngày xưa lắm. Hay chọc mình với bảo là ghét mình thế thôi nhưng những khi có đồ ăn ngon thì vẫn chia sẻ với nhau như thường. Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn được làm tổ trưởng nhé!"