Nà Cài - Trải nghiệm của những lần đầu tiên

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/09/2015

Trên chuyến xe hướng về Hà Nội, bầu không khí như ngưng đọng lại, dần rơi vào khoảng tĩnh lặng đến bất ngờ.

Có lẽ, do chúng tôi ai nấy đều mệt nhoài sau ngày thiện nguyện tại điểm trường Đin Chí; cũng có lẽ, những hình ảnh đọng lại của ánh mắt ngây thơ hay nụ cười trong trẻo của trẻ em nơi ấy là chẳng thế diễn tả hết thành lời.

Nằm cách biên giới Việt Lào chưa đầy 3km đường núi, Đin Chí (Chiềng On, Yên Châu) là một trong những bản nghèo nhất thuộc vùng sương núi Sơn La. Nơi đây vẫn chưa có ánh sáng của đường điện, cuộc sống của người dân còn vô cùng khó khăn, quanh năm chỉ trông chờ vào một vụ ngô duy nhất. Khó khăn chồng chất khó khăn khi vùng đất cằn cỗi này phải oằn mình chống đỡ những thiệt hại của đợt lũ quét hồi cuối tháng 6 vừa qua. Điểm trường tiểu học Nà Cài, bản Đin Chí cũng không tránh khỏi sự tàn phá này. Chỉ vỏn vẹn 5 phòng học đã cũ với 68 học sinh đều là dân tộc thiểu số, trường phải dựng thêm một phòng bằng vách gỗ để có đủ phòng học cho các em. Nhiều ngày mưa lạnh cả thầy và trò phải mặc cả áo mưa để ngồi học.

 
Lớp học tạm được chắp ghép từ những tấm ván gỗ đơn sơ
 
Nay đã “thay da đổi thịt” bằng 2 phòng học mới kiên cố và khang trang

Hành trình thứ 45 cho những điều “đầu tiên”

Ấn tượng đầu tiên của đoàn về các em là những ánh mắt ngơ ngác nhìn những con người từ thành phố xa lạ đến với mình. Chúng nhìn từ chiếc áo đồng phục màu trắng của chúng tôi, nhìn sang chiếc máy ảnh Canon nhiều anh tình nguyện đang đeo, nhìn cả chiếc máy tính và máy in xa xa các anh chị đang chuẩn bị. Và còn lạ hơn cả là lần đầu được nghe tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn từ một chiếc loa thùng rộn ràng cả bản. Tất cả đều tròn xoe một ánh mắt tò mò, lạ lẫm, mong muốn được khám phá những thứ mới mẻ ấy. Thú vị hơn là sự bẽn lẽn của những ánh nhìn muốn làm quen khi chạm phải nụ cười của các anh, chị trong đoàn tình nguyện.

 
Nâng niu trong tay cặp sách và đồng phục mới

Tuy nhiên, những bỡ ngỡ ban đầu đã được thay vào bầu không khí háo hức sau khi các em được nhận vở mới, đồng phục mùa đông, những chiếc ba lô xinh xắn và hơn cả là 2 phòng học khang trang thay cho lớp học gỗ đã cũ. Đây cũng là lần đầu tiên các em được tham gia lớp học chụp ảnh nhanh do các anh, chị thuộc đoàn tình nguyện của Canon Marketing Việt Nam chia sẻ.

 
Những chiếc máy ảnh thông thường cũng tựa như một phép màu với trẻ em nơi đây.

Những em nhỏ lần đầu được chạm tay vào chiếc máy ảnh đều không giấu nổi niềm háo hức và vui sướng. Hơn hết, lớp học còn đánh dấu thêm những trải nghiệm mới mẻ: Lần đầu được thấy hình ảnh của mình trong chiếc máy ảnh nhỏ xíu bạn mình cầm trên tay, lần đầu thấy những cảnh vật vốn đỗi thân thuộc đang được thu gọn lại trong một khung hình xinh xắn. Cảm giác như có phép màu đã xuất hiện trong lớp học sáng nay.

 
Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh

Một tấm áo ấm lòng trẻ vùng cao

Bên cạnh niềm vui khi lần đầu được thấy hình ảnh của mình, các em còn thích thú ngay cả với tấm áo khoác mùa đông vừa nhận từ đoàn tình nguyện. Chiếc áo vốn các em chỉ đôi lần thấy trên tivi ở các trường học hiện đại nay đã được giữ chặt trong đôi bàn tay nhỏ bé của các em. Bạn Vàng Minh Cành, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nà Cài bẽn lẽn: “Nhà con có 3 chị em. Năm ngoái con được may một chiếc áo mới đến trường, con rất thích nhưng năm nay thì chưa có. Giờ có áo của các cô chú tặng, con rất vui và cảm ơn.”

Chị Giàng Thị Chi, có 3 cháu nhỏ, trong đó một cháu đang theo lớp 1 tại điểm trường Đin Chí cho biết: “Nhà tôi có 3 đứa, một đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi và đứa thứ ba 3 tuổi, vất vả lắm. Cả hai vợ chồng chỉ đi làm nương thôi. Năm học mới đến nhưng không đủ tiền mua quần áo cho con. Cảm ơn các anh, chị đã đến và tặng quà cho các cháu.”

Bà Trần Phương Ly, đại diện truyền thông của Canon Marketing Việt Nam cho biết: “Việc cho các em tiếp xúc với máy ảnh không chỉ là đưa máy cho các em tự chụp, mà trên hết, Canon còn muốn nuôi dưỡng niềm yêu thích, đam mê và kích thích óc sáng tạo của các em học sinh. Qua những thước hình của Canon, những ước mơ của các em được chắp cánh và bay cao, bay xa hơn nữa. Đin Chí cũng như nhiều điểm trường khác, không chỉ riêng những địa bàn vùng sâu, vùng xa mà bất cứ nơi đâu điều kiện sống và học tập của các em còn khó khăn, nơi đó sẽ có bước chân của hành trình Canon – Vì thế hệ tương lai”.

 
Chuyến đi Đin Chí khép lại sẽ mở ra nhiều hành trình thiện nguyện mới mà Canon cần thực hiện

Từ những trải nghiệm “đầu tiên” của các em ở Đin Chí, hi vọng sẽ có một thế hệ tương lai tươi sáng hơn được phát triển từ những điều giản dị mà Canon đã ươm mầm.