Xây nhà đúng chỗ hiểm, một năm bị ô tô lao lên nóc 7 lần, chủ nhà đành ra ngủ phòng khách

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 13/01/2017

Một người đàn ông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đang hết sức khổ não khi xây nhà ở ngay cạnh đường cái, nóc nhà chỉ cao bằng con đường, thế nên thường xuyên phải hứng chịu những cú "xe bay lên nóc nhà".

Ông Lý Minh Quân, sống ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hiện đang hết sức khổ não vì có phòng ngủ đàng hoàng mà không dám ở, lại cứ phải ngủ ở phòng khách suốt nhiều ngày qua.

Xây nhà đúng chỗ hiểm, một năm bị ô tô lao lên nóc 7 lần, chủ nhà đành ra ngủ phòng khách - Ảnh 1.

Nguyên nhân của sự việc là do nhà của ông quá gần đường cái, lại đúng đoạn đường trơn trượt, không có lan can bảo vệ, thế nên xe cộ đi qua đây thường hay gặp tai nạn và lao thẳng lên nóc nhà của ông.

Được biết, trước đây nóc nhà của ông Lý vốn cao hơn con đường, thế nhưng từ khi con đường được sửa sang thì đã cao bằng nóc nhà của ông.

Xây nhà đúng chỗ hiểm, một năm bị ô tô lao lên nóc 7 lần, chủ nhà đành ra ngủ phòng khách - Ảnh 2.

Kể từ vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô xảy ra hồi đầu năm 2016 đến nay, nhà ông Lý đã bị ô tô lao lên nóc đến 7 lần. Trớ trêu thay, chỗ bị xe lao trúng lại là 2 căn phòng ngủ của gia đình ông Lý. 

Điều này khiến cho cả 6 người trong nhà ông luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, đặc biệt là cha mẹ già của ông Lý. Thậm chí đêm xuống họ cũng ngủ không ngon vì chẳng biết ô tô có thể lao lên nóc nhà mình bất kỳ lúc nào và muốn chạy cũng chẳng kịp. Để bảo toàn tính mạng, ông Lý đành phải ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, và biến 2 căn phòng ngủ thành nhà kho chứa đồ.

Xây nhà đúng chỗ hiểm, một năm bị ô tô lao lên nóc 7 lần, chủ nhà đành ra ngủ phòng khách - Ảnh 3.

Ngày 6/1 vừa qua, thêm một chiếc xe nữa đã hạ cánh lên nóc nhà ông Lý, khiến 2 người bị thương. Gia đình ông Lý vô cùng hoang mang nhưng quả thật chẳng biết kêu ai.

Chính quyền địa phương cho biết, họ đã lên kế hoạch lắp rào chắn trên con đường này để tránh nguy hiểm cho những hộ dân sống xung quanh và sắp sửa cho thi công.

Và cho đến khi rào chắn được lắp đặt xong, cả gia đình ông Lý vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh "chẳng biết ô tô hạ cánh trên đầu vào lúc nào", đặc biệt là vào những ngày mưa đường trơn trượt. Còn ông Lý sẽ còn phải ngủ ở sofa dài dài nữa...

Xây nhà đúng chỗ hiểm, một năm bị ô tô lao lên nóc 7 lần, chủ nhà đành ra ngủ phòng khách - Ảnh 4.

Xây nhà đúng chỗ hiểm, một năm bị ô tô lao lên nóc 7 lần, chủ nhà đành ra ngủ phòng khách - Ảnh 5.

Cả gia đình ông Lý đang phải sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ suốt nhiều ngày qua.