Xây chuồng chim cánh cụt gần 2 tỉ đồng nhưng không kiếm được chim xịn, sở thú đành bày mô hình nhựa cho đỡ mất khách

Duy Vu, Theo Helino 11:20 03/10/2018

Do sự khan hiếm cánh cụt trầm trọng, sở thú Telford đã buộc phải trưng bày hàng giả làm bằng nhựa để thu hút khách du lịch, dù đã đầu tư xây hẳn chuồng riêng trị giá hơn 60 nghìn bảng Anh (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho loài vật này.

Vườn bách thú Telford thuộc hạt Shropshire, Anh Quốc đã rất tham vọng khi quyết định đầu tư xây hẳn một khu vực riêng để chào đón đàn cánh cụt Humboldt sắp được nhập khẩu về, dự đoán là sẽ tạo tiếng vang cho sở thú địa phương vốn đã khan hiếm khách du lịch này.

Chưa hết, sở thú còn thuê hẳn một chàng nhân viên riêng để quản lí đàn cánh cụt sắp được chuyển tới kia, vì vậy tổng chi phí cho toàn bộ khoản đầu tư mạo hiểm này lên tới cả 60 nghìn bảng Anh (hơn 1,8 tỷ đồng), một khoản tiền quá khủng khiếp so với một sở thú quy mô nhỏ như Telford.

Tiếc thay, niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã giáng một cái tát đau đớn vào những nhân viên và người quản lí nơi đây. Đang háo hức mong chờ sở thú được "đổi sắc", họ bỗng chết lặng khi nhận được thông báo rằng đàn cánh cụt sẽ KHÔNG được chuyển đến kịp thời vì một lí do nằm ngoài dự đoán: Thiếu hụt cánh cụt vì bệnh dịch đang lây lan.

Tiền thì đã mất, nhưng những người quản lí ở sở thú Telford không hề "nhăn nhó" chút nào. Chả hiểu lượm lặt được ý tưởng này ở đâu, mà họ quyết tậu thêm hẳn 6 chú cánh cụt mới cóong, làm bằng cùng chất liệu với...lốp xe hơi, để trưng bày trong cái chuồng bạc tỷ trong khi chờ đến lượt được phát cánh cụt thật.

Xây chuồng chim cánh cụt gần 2 tỉ đồng nhưng không kiếm được chim xịn, sở thú đành bày mô hình nhựa cho đỡ mất khách - Ảnh 1.

Ít ra chàng nhân viên quản lí cánh cụt cũng bớt việc đi phần nào còn gì!

Xây chuồng chim cánh cụt gần 2 tỉ đồng nhưng không kiếm được chim xịn, sở thú đành bày mô hình nhựa cho đỡ mất khách - Ảnh 2.

Cánh cụt được làm từ vật liệu giống với...lốp xe hơi.

"Chúng tôi đã rất kì vọng vào đàn cánh cụt này! Thậm chí sở thú còn phải bỏ tiền tỷ ra để xây chuồng nữa, nhưng giờ ngoài cánh cụt ra bọn tôi cũng chả biết phải trưng bày con gì!" - ông Scott Adams, chủ sở hữu vườn thú cho biết. "Làm sao mà nhốt được con hổ hay con tinh tinh vào cái chuồng toàn hồ nước với mấy viên sỏi này cơ chứ?"

Ông Scott nói thêm rằng nhiều sở thú lớn cũng đang rục rịch "thay máu" cho đàn cánh cụt già nua của mình, tạo nên sự thiếu hụt trầm trọng về số lượng loài chim Nam Cực này. Tuy nhiên, vườn bách thú vẫn đang phải giữ thái độ tích cực, mong rằng một ngày nào đó trẻ em nơi đây có thể chiêm ngưỡng những chú cánh cụt thật đang chơi đùa vui vẻ dưới làn nước mát của hồ nhân tạo.

Song từ giờ cho đến lúc đó, trẻ em vùng Shropshire ngoài việc ngắm mèo ngắm chó ra vẫn còn có thêm một thú vui nữa là ngắm cánh cụt nhựa đứng đần thối trên mấy viên sỏi. Nhưng này, có còn hơn không mà!

Xây chuồng chim cánh cụt gần 2 tỉ đồng nhưng không kiếm được chim xịn, sở thú đành bày mô hình nhựa cho đỡ mất khách - Ảnh 3.

Không cần ăn, không cần đi nặng, hay là sở thú dùng luôn cánh cụt này cho tiết kiệm nhỉ?

Theo Metro