Những ai từng đến vùng đất Kon Tum hẳn đã nghe đến truyền thuyết 7 hồ 3 thác lừng danh tại khu du lịch sinh thái Măng Đen. 7 hồ nước tự nhiên được ví như những nàng công chúa ngủ trong rừng, và Đăk Ke là một trong những nàng công chúa ấy.
Hồ Đăk Ke còn được gọi là hồ Toong Rơ Pông, sở hữu tổng diện tích khoảng 3ha (lớn nhất trong 7 hồ), thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nếu như Măng Đen mang đến một sự thư giãn, bình yên tuyệt đối thì hồ Đăk Ke chính là địa điểm không thể lý tưởng hơn để trải nghiệm sự thanh bình ấy.
Hồ Đăk Ke cách trung tâm thành phố khoảng hơn 50km. (Ảnh: meotran215)
Cũng như Đà Lạt, đến với hồ Đăk Ke, Măng Đen, du khách được tận hưởng khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Vào một ngày bỗng nhiên muốn đổi gió và trốn phố thị đôi ba ngày, hãy nghĩ về Đăk Ke - nơi luôn chào đón mọi tâm hồn chỉ đơn giản là muốn tận hưởng hơi thở của núi rừng, tiếng chim hót sau những rặng cây và khung cảnh đẹp như tranh vẽ.