Vụ thảm sát ở Nghệ An: Vợ trẻ gục ngã khi biết chồng là kẻ sát nhân

Bình Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:50 21/07/2015

Lúc nghi can Vi Văn Mằn bị bắt giữ, người vợ trẻ không thể tin nổi vào sự thật đang diễn ra, chị gục ngã ôm đứa con thơ dại vào lòng, khóc trong đau đớn vì không thể ngờ rằng, người chồng hiền lành lại chính là kẻ sát nhân máu lạnh.

Bố mẹ chết lặng khi Mằn bị bắt

Hơn 17 ngày trôi qua, cả bản Phồng như nín thở theo dõi từng diễn biến của vụ án, trong đó gia đình của nghi phạm Vi Văn Mằn cũng run sợ lo lắng, mong cơ quan điều tra sớm tìm ra hung thủ để trừng trị trước pháp luật. Tuy nhiên, thời khắc chân dung kẻ thủ ác được đưa ra ánh sáng, họ lại gục ngã trong đau đớn vì đó chính là người thân trong gia đình mình.

Lúc Mằn bị bắt, ông Vi Văn Tiệp (SN 1968) như chết lặng, cũng như dân bản ở đây, ông không thể tin con mình lại chính là kẻ sát nhân. Ông tìm đến trụ sở chính quyền địa phương để cố giải thích, minh oan cho con trong nỗi tuyệt vọng. Quá đau đớn, không thể chịu nổi những áp lực, ông sợ hãi mọi ánh mắt nhìn về phía mình, người đàn ông ấy đã đưa cả gia đình vào lán trại trong rẫy để không phải gặp mọi người.

anh4-3eafb-fac6d

anh1-3eafb-fac6d
Cả gia đình nghi phạm Vi Văn Mằn trên đường di chuyển vào lán trại trong rừng để sống.

Mẹ của Mằn là bà Vi Thị Thậm (SN 1972) cố bước đi với đôi chân nặng trĩu, bà cúi đầu nước mắt cứ rơi dài suốt chặng đường. Chiếc gùi trên lưng như đè xuống tấm thân gầy của bà. “Sao nó có thể lại giết người được chứ … con ơi là con…”. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vi Văn Mằn (SN 1994, tên thường gọi là Hai) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày Mằn bị bắt, cả bản Phồng như sững sờ bởi từ trước đến nay, trong mắt họ, Mằn là người hiền lành, lương thiện, không có xích mích gì với ai. Dù ít nói và được đánh giá là trầm tính nhưng Mằn cũng chưa một lần gây gổ đánh nhau hay rượu chè bê tha.

Thế nhưng tất cả mọi suy nghĩ ấy đều thay đổi khi bà con nghe tin cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm gây ra vụ thảm án chính là Vi Văn Mằn. Con người hiền lành ấy bỗng biến thành kẻ sát nhân máu lạnh khi nhẫn tâm dùng dao giết hại 4 mạng người, trong đó có cháu bé chưa đầy 8 tháng tuổi. Đáng sợ hơn, sau khi gây án, Mằn vẫn ung dung trở lại bản như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí vào đêm ngày 3/7, khi người thân tổ chức mai táng cho các nạn nhân, Mằn còn đến để giúp đỡ lo hậu sự. 

anh2-3eafb
Ngôi nhà nghi phạm đã lẩn trốn sau khi gây án.

Vợ trẻ gục ngã khi biết chồng là kẻ sát nhân

Ngày chồng bị bắt, chị Vi Thị Ng. (SN 1994) như gục ngã, ôm đứa con nhỏ vào lòng, người mẹ trẻ khóc nức nở trong nỗi đau đớn tột cùng. Chị không thể ngờ rằng, người chồng hiền lành lại chính là kẻ sát nhân, ra tay giết hại cả gia đình 4 người khiến dân bản kinh hoàng trong thời gian qua.

Chị cố tránh những ánh nhìn của mọi người, cố che chắn ôm thật chặt đứa con nhỏ vào lòng. Nước mắt của người mẹ trẻ lăn dài chảy xuống khuôn mặt của đứa con vô tội. Con chị còn quá nhỏ, nó không thể nào cảm nhận được nỗi đau mà gia đình mình đang phải gánh chịu. "Rồi đây, khi nó lớn lên và biết được bố mình chính là một kẻ sát nhân, nó sẽ sống như thế nào?" - chị Ng. nghẹn ngào.

Người dân trong bản cố động viên chị Ng. đứng dậy, tiếp tục sống để chăm sóc cho con. Nhìn người vợ trẻ không ai cầm nổi nước mắt, không biết sau này 2 mẹ con sẽ sống ra sao. 

anh3-3eafb-fac6d
Chị Vi Thị Ng. gục ngã khi biết chồng mình là kẻ giết người máu lạnh.

Trước cơ quan điều tra, bước đầu Mằn khai nhận, trong khi vào vườn nhà anh Thọ để hái lá chanh thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với anh Thọ. Sau đó Mằn tiếp tục vào lán nhà anh Thọ để xin muối. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra tranh cãi gay gắt hơn. Lúc này, Mằn rút dao lao đến chém anh Thọ gục tại chỗ. Sau đó đối tượng ra bờ suối chém chết bà Chương (mẹ anh Thọ) rồi cầm dao truy sát chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ). Lúc này sau khi chém chết chị Yến, thấy đứa con (mới 8 tháng tuổi) được chị Yến địu sau lưng, Mằn không động lòng trắc ẩn mà lạnh lùng cướp đi mạng sống của đứa nhỏ bằng một nhát dao.

Gây án xong, Mằn đốt chiếc áo dính máu, xuống suối tắm rồi trở lại bản như không có chuyện gì xảy ra. Phải hơn 17 ngày trôi qua cơ quan điều tra mới lột được “tấm mặt nạ” hoàn hảo của kẻ giết người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày