Vụ án chấn động Nghệ An: Nghi phạm vẫn thản nhiên đến đưa tang 4 nạn nhân

Bình Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 20/07/2015

Sau khi dùng dao chém chết cả gia đình anh Thọ, nghi phạm Vi Văn Mằn vẫn thản nhiên quay trở lại bản Phồng sống bình thường. Ngày đưa tang các nạn nhân, Mằn cũng có mặt, thậm chí còn giúp người nhà lo hậu sự.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Vi Văn Mằn (SN 1994, đối tượng bị tình nghi là đã dùng dao sát hại cả gia đình gồm 4 người chấn động xứ Nghệ), thì sau khi gây án đối tượng chạy vào rừng vứt hung khí rồi quay trở lại bản Phồng sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vi Văn Mằn đã lập gia đình và có 1 con gái 6 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Từ lúc Mằn bị bắt, cả gia đình không thể tin vào sự thực nên đã bỏ nhà chuyển vào rẫy của gia đình sinh sống để tránh gặp người dân trong bản. 

Đối tượng đã bị tình nghi ngay từ ngày đầu xảy ra vụ thảm sát 

Thông tin từ cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay trong ngày đầu tiếp nhận thông tin, khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng thì nghi phạm Vi Văn Mằn (SN 1994, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, là hàng xóm của gia đình anh Lô Văn Thọ) đã được cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm. 

Tuy nhiên, để tránh việc đánh động đối tượng và ảnh hưởng đến quá trình điều tra, một tổ trinh sát được lệnh theo dõi mọi hành vi của Mằn, đồng thời các mũi điều tra khác nhanh chóng thu thập chứng cứ. Khi có trong tay đầy đủ những bằng chứng liên quan, lực lượng điều tra mới quyết định bắt giữ đối tượng.

nhadoituong-69d61
Từ lúc Mằn bị bắt, cả gia đình không thể tin vào sự thực nên đã bỏ nhà chuyển vào rẫy của gia đình sinh sống để tránh gặp người dân trong bản. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Mằn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó chỉ một mình Mằn ra tay sát hại cả 4 người trong gia đình anh Thọ vì mâu thuẫn chứ không có thêm đồng bọn. 

Một điều tra viên của vụ án cho biết: "Trong những ngày đầu sàng lọc đối tượng thì Vi Văn Mằn là một trong những nghi can được đơn vị điều tra chú ý nhất. Tuy nhiên để tránh đánh động đến đối tượng cơ quan điều tra chỉ âm thầm theo dõi mà không có bất kỳ hành động nào. Khi thu thập đầy đủ những chứng cứ liên quan xác định Mằn chính là đối tượng gây nên vụ thảm sát thì Cơ quan điều tra mới tiến hành bắt giữ đối tượng".

Theo người dân trong bản, thường ngày Mằn rất hiền lành, không uống rượu, tuy ít nói nhưng sống rất hiền hòa với mọi người. Ngày đưa tang cả gia đình anh Thọ, Mằn còn tới dự, không ai có thể ngờ Mằn chính là kẻ thủ ác gây nên vụ thảm sát kinh hoàng đến vậy. 

Ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng Công an xã Tam Hợp cho biết: “Ngày tổ chức tang lễ cho các nạn nhân Mằn vẫn đến dự thậm chí còn giúp người nhà lo việc hậu sự. Lúc đó Mằn rất bình thường nên không ai có thể ngờ Mằn lại chính là đối tượng gây nên vụ thảm sát”.

Giết 4 người, nghi can vẫn lạnh tanh như chưa hề có chuyện gì

Vào thời điểm bị bắt giữ, đối tượng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và phủ nhận toàn bộ sự việc. Y cho rằng, cơ quan điều tra đã “bắt nhầm” mình.“Dù đã theo dõi đối tượng ngay từ những ngày đầu xảy ra vụ án tuy nhiên việc đối tượng quá tự tin, bình thản, không có biểu hiện gì bất thường cũng gây khó khăn cho quá trình phá án”, một điều tra viên cho biết. 

anh1-2e25b
Nghi can Vi Văn Mằn hiện đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay sau khi nghi phạm bị bắt giữ thì hầu hết người dân tại bản Phồng đều cảm thấy vô cùng hoang mang. Không ai có thể ngờ, Mằn lại chính là kẻ đã xuống tay sát hại 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ. Trước đó, khi vụ án xảy ra, mọi người đều hoảng sợ không dám lên rừng phát rẫy làm nương vì sợ gặp phải kẻ giết người. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ người mà họ vẫn khiếp sợ thực chất lại là người hàng xóm mà hàng ngày họ vẫn gặp, vẫn nhìn thấy.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mằn đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó vào ngày 2/7, khi vào hái chanh tại khu vực vườn nhà anh Thọ, Mằn đã giẫm lên đám lúa của gia đình anh Thọ gieo trước đó. Giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau khi hai bên xảy ra to tiếng, Mằn chạy vào lấy con dao phát rẫy của nhà anh Thọ phía trong chòi rồi chém nạn nhân gục ngã tại chỗ. 

Lúc này, chị Lê Thị Yến (SN 1990) thấy chồng bị sát hại nên đã địu con trai 8 tháng tuổi sau lưng bỏ chạy thì bị Mằn truy sát, khi đuổi theo chị Yến đến bờ suối, thấy bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) thì Mằn vung dao chém bà Chương gục tại chỗ. Đối tượng tiếp tục truy sát và chém chết chị Yến cùng con trai. Gây án xong, Mằn chạy vào rừng vứt hung khí rời khỏi hiện trường trở về bản Phồng sinh sống.

Trở về bản, Mằn sinh hoạt bình thường, vẫn giao tiếp với người xung quanh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt của đối tượng vẫn không có gì thay đổi. Hiện tại, lực lượng điều tra đang truy tìm hung khí của vụ án là con dao phát rẫy mà Mằn đã vứt lại trong rừng, đồng thời tiếp tục đấu tranh khai thác nghi phạm, hoàn thiện vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chưa tổ chức họp báo vì thiếu tang vật 

Sáng ngày 20/7, trao đổi với phóng viên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị chưa tổ chức họp báo công bố thông tin vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngày 2/7, tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An khiến 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ (SN 1987) tử vong vì thiếu tang vật.

Ngày hôm nay, những mũi trình sát của Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục trở lại hiện trường để tìm kiếm tang vật là chiếc dao mà nghi can đã dùng để sát hại cả gia đình anh Lô Văn Thọ. Đồng thời tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của nghi phạm củng cố hồ sơ chứng cứ hoàn thiện vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại lực lượng điều tra đang thu thập tang vật của vụ án, trong ngày hôm nay Công an tỉnh sẽ chưa tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày