
Ngày
11/1, hàng nghìn người dân đã tập trung tại bến xe Miền Đông
để mua vé về Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày
hôm qua (10/1) là ngày đầu tiên các doanh nghiệp vận tải ở miền
Trung xin phép bán trước vé Tết cho hành khách ở khu vực này.
Được biết, ngày 20/1 mới chính thức bắt đầu mở bán vé xe về Tết
tại các bến xe ở TP. HCM.

Rất nhiều khách không mua được vé xe Tết trong ngày hôm qua
đã có mặt từ rất sớm tại bến xe miền Đông để tiếp tục chờ đợi, hi vọng
sẽ sớm mua được chiếc vé xe để về quê đoàn tụ với gia đình.
Sáng nay, đã có rất nhiều người tới để lấy số thứ tự, nhưng vì lượng người
quá đông nên vẫn còn có rất nhiều người chưa mua được vé, phải tiếp tục chờ đến
ngày hôm sau. Theo
nhà xe cho biết, để tránh tình trạng cò vé và người dân chen lấn đông
đúc, mỗi một khách sẽ mua được 1 đến 5 vé với mỗi số thứ tự. Người
dân ai cũng hồi hộp chờ đợi đến lượt của mình, một số người tỏ ra khá
mất kiên nhẫn khi chờ đợi quá lâu. Một số người còn đứng sáp lại hàng
rào bảo vệ để chờ tới lượt của mình.
Vì chờ đợi quá lâu, một số người tỏ ra khá mệt mỏi và tranh thủ chợp mắt trên ghế.
Bạn
Hoàng (quê Quảng Ngãi) cho biết: "Hôm nay, mình mới lên để lấy số thứ
tự. Nhưng người mua vé xe đông quá, có rất nhiều những người hôm qua
không mua được vé cũng đến đây từ sớm. Mình chờ từ sáng sớm đến giờ
những vẫn chưa tới lượt".
Là
người có lấy số thứ tự từ hôm qua, bạn Minh (quê Bình Định) chia sẻ:
"Mọi năm, gần tới Tết mình mới mua vé nhưng lúc nào cũng bị tình trạng
cháy vé và cò vé chèo kéo. Rút kinh nghiệm, năm nay mình theo dõi tin
tức và đến sớm hơn nhưng vì lượng người mua cũng khá đông nên mình chờ
từ sáng đến giờ". Theo
ghi nhận của chúng tôi, diễn biến việc mua vé Tết Ất Mùi năm nay diễn
ra khá trật tự, không có việc chen lấn, xô đẩy để giành vé như mọi năm.
Nhưng vẫn có không ít người vì chờ đợi quá lâu nên tỏ ra khá mệt mỏi. Đến
trưa ngày 11/1, số lượng khách mua vé xe của hãng Sao Vàng đã vơi đi
gần hết. Chỉ còn vé của hãng xe Bình Tâm là tiếp tục bán cho khách hàng.

Một doanh nghiệp vận tải ở miền Trung cho biết: "Được sự cho phép của lãnh đạo bến xe, doanh nghiệp chúng tôi mở bán vé Tết về trong ngày 25 - 27 âm lịch trong ngày hôm nay, ngày mai sẽ tiếp tục bán các ngày còn lại. Giá vé được niêm yết theo yêu cầu của bến xe và số lượng vé năm nay doanh nghiệp chúng tôi sẽ tăng so với năm ngoái". Tuy nhiên trong ngày hôm nay chỉ một vài doanh nghiệp bán vé nhưng có rất nhiều người đổ về các quầy vé vì tưởng đã chính thức mở bán vé Tết. Tại hai quầy bán vé của xe về Quảng Ngãi chưa có thông báo bán vé nhưng nhiều người đã ùn ùn kéo đến hỏi mua vé. "Cũng dễ hiểu tâm trạng của người dân, ai cũng muốn có vé để về đoàn tụ trong dịp Tết. Nhưng một số doanh nghiệp vận tải vẫn chưa xin phép lãnh đạo bến xe để mở bán nên chúng tôi phải có trách nhiệm giải thích cho người dân biết để đảm bảo tình hình trật tự tại các quầy vé"- một bảo vệ nói.

Bạn sinh viên buồn rầu vì chưa mở bán vé tết về Tây Nguyên. "Nghe các bạn trong trường bảo đã bán vé về Tết nên mình ra mua về Tẩy Nguyên, nhưng mới chỉ có một số quầy bán vé về miền Trung. Không biết khi nào bán nữa, mình cũng lo lắng sợ không mua được vé lắm" - bạn sinh viên cho biết.
Thấu hiểu được cảm giác lo lắng trong những ngày bán vé Tết, một doanh nghiệp bán vé bày tỏ: "Chúng tôi mong các hành khách thông cảm, vì lượng người đổ về mua vé quá đông nên ai cũng mệt mỏi, số lượng vé chắc chắn sẽ có đủ cho hành khách thôi. Những "người đưa đò" như chúng tôi cũng thấu hiểu được những cảm xúc của những người xa quê mong muốn có được vé về, nên sẽ cố gắng phục vụ hết mình để mọi người cùng có cái Tết hạnh phúc bên gia đình".
Bác Hùng lo lắng: "Tôi lấy số thứ tự từ sáng sớm hôm qua và chờ đến trưa nay vẫn chưa mua được vé về ăn Tết. Không biết có mua được không nữa".
Nhiều sắc thái cảm xúc của hành khách khi đi mua vé. Hai bạn trẻ này thì bình tĩnh chờ đợi đến lượt lên mua vé.
Một hành khách đến chờ đợi để đặt vé cho mình và người thân vào các ngày trước và sau Tết. Dự kiến trong những ngày tiếp theo sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp vận tải mở bán vé vì thế lượng hành khách đổ về bến xe sẽ còn rất đông.