TP. HCM: Tử hình gái mại dâm giết khách làng chơi cướp tài sản

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 10/12/2015

Sau khi ý định cướp tài sản bất thành, cô gái hành nghề mại dâm đã dụ khách làng chơi thử trò "cảm giác mạnh", rồi dùng dây áo khoác siết cổ đến chết.

Ngày 10/12, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Lượm (20 tuổi, ngụ Bến Tre) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Minh Tâm (30 tuổi, ngụ quận 8, TP. HCM) lĩnh án 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 27/11/2014, Nguyễn Thị Lượm đang đứng chờ khách tại vòng xoay Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM) thì anh Trần Hữu Hoàng đi xe ôm đến hỏi mua dâm. Hai bên thỏa thuận được giá cả, anh Hoàng và bị cáo Lượm đi xe ôm đến nhiều khách sạn nhưng không thuê được phòng. Sau đó cả hai tìm đến nhà trọ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc, Bình Tân) thuê phòng rồi thực hiện hành vi mua bán dâm.

 Bị cáo Lượm bị di lí về trại giam sau khi bị tuyên án tử hình.

Sẵn có ý định từ trước, khi vừa vào phòng, bị cáo Lượm yêu cầu anh Hoàng thay quần áo đi tắm để lục lấy cắp tài sản bỏ trốn. Tuy nhiên anh Hoàng chỉ vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi ra nằm trên giường. Không thực hiện được ý định trộm cắp tài sản, bị cáo Lượm nảy sinh ý định giết anh Hoàng để cướp.

Bị cáo Lượm rút dây vải trên áo khoác của mình và nói anh Hoàng chơi trò “cảm giác mạnh”. Sau khi anh Hoàng nằm ngửa, bị cáo Lượm ngồi đè lên bụng rồi dùng dây vải siết cổ. Nạn nhân vùng vẫy chống cự một lúc rồi nằm bất động. Chưa dừng lại, bị cáo Lượm giật dây điện đèn ngủ chích vào người anh Hoàng đến khi người này tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo đã lấy 1 triệu đồng và điện thoại của nạn nhân rồi gọi điện cho Tâm đến đón. Số tài sản giết người cướp được, bị cáo Lượm đưa 600.000 đồng cùng điện thoại cho Tâm. Đến trưa cùng ngày, nhân viên nhà trọ phát hiện anh Hoàng chết trong phòng nên trình báo công an. Ngày hôm sau, Lượm và Tâm bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.