Chị Phú sau khi được phẫu thuật tái tạo gương mặt do bị bom nổ. Ảnh: Quốc Ngọc.
Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin về tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 28/5, khiến người trực tiếp cưa bom là ông Lê Văn Minh (52 tuổi) chết tại chỗ. Nạn nhân may mắn sống sót là chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi), chị bị thương nặng khi đang nấu cơm trong bếp gần chỗ bom nổ.
Chị Phú được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt và cánh tay bên phải. Đặc biệt, thương tổn vùng mặt hết sức phức tạp do mảnh bom đã phạt mất hoàn toàn lỗ mũi, gò má, môi trên…
“Chúng tôi đã lấy khoảng 5x15 cm vạc da cẳng tay, da vùng trán, mô sụn sườn để tạo thóp mũi và những vùng da bị mất ở má, môi trên”, ông nói. Về mặt thẩm mỹ, cần thêm 3 tháng nữa, bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện vấn đề tạo hình mũi sao cho hoàn chỉnh, cân đối và tự nhiên nhất.
Bác sĩ Lê Hành (trái) và bác sĩ Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa tai mũi họng tại buổi họp báo chiều 15/7. Ảnh: Quốc Ngọc.
Đóng vai trò khá quan trọng ca mổ, bác sĩ Trần Văn Dương - chuyên gia vi phẫu khoa chấn thương chỉnh hình - cho biết, tổn thương trên mặt của chị Phú do hỏa khí gây ra nên nguy cơ khiến ca mổ đi đến thất bại rất cao. Tuy nhiên, tất cả đã được cả 3 chuyên khoa tai mũi họng, tạo hình thẩm mỹ và vi phẫu phối hợp, đánh giá được các tình huống có thể xảy trước ca mổ, giúp giảm thiểu tuyệt đối rủi ro.