Sinh viên ở Hà Nội "vật vã" tìm xe về quê ăn Tết

Thu Hường - Ảnh: Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 30/01/2016

Tay xách nách mang, quần áo lỉnh kỉnh, bị nhồi nhét trên xe bus, chịu đựng cảnh tắc đường và chờ đợi gần tiếng đồng hồ để xe khách đón đủ người... là những nỗi vất vả mà chắc có lẽ chỉ có sinh viên về quê ăn Tết sớm mới hiểu.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Lúc này hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thủ đô đều đã cho sinh viên nghỉ Tết. Vì thế, đây cũng là thời điểm các bến tàu, bến xe tấp nập sinh viên về quê.

Tuy nhiên, vì trùng vào ngày cuối tuần nên lượng người đổ dồn về quê tăng mạnh. Việc di chuyển của sinh viên vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận trong buổi sáng 30/1, khung cảnh ở các bến xe khách lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm đều rất đông các bạn trẻ đứng chờ xe, các chuyến xe buýt ra vào bến đều đông cứng khách.

Chật vật vì tắc đường, xe nhồi nhét khách

Nhiều sinh viên cho biết, phương tiện di chuyển ra bến xe, bến tàu của họ chủ yếu là xe buýt vì giá rẻ. Tuy nhiên, những ngày này, phương tiện công cộng này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng vì luôn trong tình trạng quá tải.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Các bến xe buýt đều có rất đông người đứng chờ.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Hầu hết là các bạn sinh viên chờ bắt xe buýt để di chuyển tới các bến xe khách.

Theo Trần Thị Mai (sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền), hôm nay (ngày 30/1) cũng là ngày cô chính thức được nghỉ theo lịch nhà trường thông báo. 

"Mình hớn hở ra bến xe khách Mỹ Đình, bắt xe về Thái Bình nhưng suốt từ lúc ra khỏi nhà là bao nhiêu khổ sở. Di chuyển từ phòng trọ trên đường Cầu Giấy tới bến xe Mỹ Đình mất gần 1 tiếng vì tắc đường. Cảnh nhồi nhét trên xe thì kinh khủng, mình cảm giác không thở nổi nhưng vẫn phải cố chen lên" - Mai chia sẻ.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Khung cảnh đông đúc ở các bến xe khách dịp cuối năm.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Tất cả các quầy bán vé xe khách đi xa đều đông người đứng chờ.

Nhiều sinh viên chia sẻ, không chỉ bị chen lấn trên xe buýt, họ còn hết sức mệt mỏi vì cảnh tắc đường, kẹt xe khi chọn các loại phương tiện khác. "Hôm nay mình đi xe ôm từ đường Cầu Diễn ra bến xe Mỹ Đình mà hết 50.000 đồng. Đắt hơn xe buýt nhiều lần mà đi rất chậm vì đường đông", Đỗ Thùy Dung (sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) tâm sự.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 5.

Những gương mặt mệt mỏi vì phải chờ đợi xe khách quá lâu.

Một số sinh viên khác cũng cho biết, việc gọi taxi trong những ngày này cũng thường gặp khó khăn, có gọi được cũng phải đợi rất lâu. "Đi xe ôm mình không thích mà xe buýt thì đông nên mình gọi taxi, vừa chở được nhiều đồ lại an toàn. Tuy nhiên hôm nay mình phải phát bực vì các hãng taxi đều khó gọi, gọi được cũng phải chờ đợi rất mệt mỏi", Quỳnh Anh (sinh viên năm thứ 2 một trường Trung cấp mầm non) cho biết.

Khổ sở tay xách nách mang, mệt mỏi chờ đợi xe khách

Từ nhà ra đến bến xe đã là một hành trình vất vả, mệt nhọc và khi đến nơi, các sinh viên trẻ lại tiếp tục phải chịu đựng những nỗi khổ khác.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Nghỉ Tết những nửa tháng nên bạn sinh viên nào cũng tay xách nách mang hàng tá đồ đạc, quần áo.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 7.

Bạn nữ này còn mang theo cả tranh thêu về làm quà Tết.

Mai cho biết, đợt nghỉ Tết của trường cô sẽ kéo dài 15 ngày. Vì nghỉ lâu nên Mai phải khuân vác hầu như toàn bộ quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu về quê. "Nào là máy tính, máy ảnh rồi ba lô quần áo, các đồ dùng linh tinh và sách vở nữa... bây giờ mình cũng không biết là đang vác bao nhiêu kg trên người nữa, rất mệt mỏi", Mai nói.

Tương tự, Nguyễn Thị Hà (sinh viên ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp) cho hay, đợt nghỉ Tết của cô cũng kéo dài đúng nửa tháng (từ mùng 1 đến 15/2). "Hôm nay là thứ 7 và đã là 30/1 rồi nên mình thu xếp về quê luôn. Vì nghỉ dài ngày nên đồ đạc nhiều mà không có ai phụ giúp, cảm giác rất vất vả".

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 8.

Hai bạn nam trẻ phải khênh chung một chiếc túi đựng đồ vì quá nặng.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 9.

Hối hả về quê.

Sinh viên ở Hà Nội vật vã tìm xe về quê ăn Tết - Ảnh 10.

Vật vã chờ đợi ở bến xe với hàng tá đồ đạc.

Hà cho biết, cô đang chờ xe để đi về Nam Định. Tuy nhiên, các chuyến xe đều phải chờ đủ khách mới đi và họ còn cố nhồi nhét thêm người. "Vì thế mình thấy rất mệt mỏi khi phải vạ vật chờ đợi. Các chuyến sau thì chưa đến giờ còn các chuyến trước thì đã đông kinh hoàng rồi. Nghĩ về quê thì háo hức thật nhưng hành trình về tới nhà mình thấy có vẻ oải quá", Hà nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày