Sinh viên ở Hà Nội gây ấn tượng vì văn hóa xếp hàng chờ thang máy

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 12/02/2015

Nếu bận việc, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ chọn cách đi thang bộ chứ không bao giờ cố gắng chen lấn để chen bằng được vào thang máy.

Những ngày gần đây, hình ảnh sinh viên xếp hàng đợi thang máy ở trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội được chia sẻ thu hút khá đông sự chú ý của cư dân mạng.

Trên Facebook cá nhân của mình, bạn N.C viết: "Lần đầu tiên sang trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội và vô cùng ấn tượng với văn hóa XẾP HÀNG khi đi thang máy của các bạn sinh viên trường này. Cảm thấy rất văn minh và lịch sự. Mong sao các bạn sinh viên trường mình cũng sẽ có những nét đẹp văn hóa như thế này


Hình ảnh sinh viên xếp hàng đợi thang máy ở trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội được chia sẻ trên Facebook - (Ảnh chụp màn hình).

Chúng tôi đến thăm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vào những ngày cận Tết, khá đông sinh viên vẫn lên giảng đường và vào khung giờ cao điểm 7h sáng, 12h trưa, văn hóa xếp hàng tuần tự của các bạn trẻ quả thực khiến chúng tôi vừa bất ngờ vừa khâm phục.

Hàng trăm người, từ sinh viên đến giảng viên, tất cả đều tự giác xếp hàng đợi thang máy. Nếu thang máy đã chật chỗ, họ lại tiếp tục xếp hàng đợi. Ai muốn di chuyển nhanh hơn sẽ lặng lẽ rời hàng để đi thang bộ. 

Đã từ lâu, cảnh chen lấn, xô đẩy trước cửa thang máy ở nơi đây gần như biến mất. Thế nên, nếu có người vô ý chen ngang hàng ngũ để "ngoi" lên trước là tất cả mọi người lại quay sang nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Họ rất lịch thiệp nên sẽ không bao giờ to tiếng với người chen ngang nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu để người "vô nguyên tắc" kia tự hiểu.
 
Với nhiều người, việc xếp hàng đợi thang máy là một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, đối với tất cả sinh viên trường Đại học Công nghiệp, đó đơn giản chỉ là một thói quen hết sức bình thường.
 
Trường Đại học Công nghiệp rất đông sinh viên. Mỗi một khung giờ vào lớp hay tan trường, có hàng ngàn người cùng đổ về một vị trí đứng chờ thang máy. Số lượng thang máy thì ít trong khi lượng sinh viên quá lớn, muốn đợi chờ "cánh cửa thần kỳ" ấy  mở ra, ít nhất cũng mất 5 – 10 phút. Nếu là những nơi khác, rất có thể mọi người sẽ túm tụm, tranh nhau chen vào thang máy, nhất là những người đang bận việc gấp. Thế nhưng, với sinh viên Đại học Công nghiệp, dù bận đến đâu, họ vẫn xếp hàng tuần tự trước thang máy chờ đến lượt mình.
 
Nguyễn Thanh Thủy, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: "Mình đang là sinh viên năm cuối, từ khi vào trường đã thấy có nếp xếp hàng rồi. Mọi người thực hiện việc này hoàn toàn tự giác chứ không phải là do nội quy nhà trường quy định".
 
Dù chỉ có vài người cùng đợi thang máy nhưng sinh viên ở đây vẫn duy trì thói quen xếp hàng.
 
Nói về truyền thống xếp hàng trước thang máy, anh Nguyễn Văn Trung, giảng viên của trường, tự hào khoe, việc xếp hàng trước thang máy là một nét đẹp có từ hơn 10 năm nay. Nó bắt đầu từ một chiến dịch "Nói không với việc chen lấn khi đi thang máy" do Hội sinh viên của trường tổ chức vào khoảng năm 2007. 

"Năm ấy, nhà trường chưa có nhiều khu cao tầng phải đi thang máy trừ ký túc xá sinh viên. Thế nên sinh viên tự bảo nhau xếp hàng ngăn nắp. Sau này, khi xây dựng thêm các tòa nhà cao tầng, các bạn vẫn duy trì việc xếp hàng như một thói quen" – thầy Trung nói thêm.
 
Cô Quyên - một nhân viên của trường chia sẻ, việc xếp hàng trước thang máy đã trở thành một nền nếp từ nhiều năm nay. Các lớp thế hệ sinh viên của trường tự bảo ban nhau thực hiện mà không cần ai thúc ép. Cô Quyên tâm sự: "Nếu là sinh viên năm nhất chưa hiểu mà chen lấn trong hàng thì các anh chị khóa trước cũng chỉ khẽ chỉ bảo. Người đến sau thấy người đến trước xếp hàng ngăn nắp thì cũng tự giác xếp hàng mà không cần ai phải nhắc nhở".
 
Việc xếp hàng diễn ra ở tất cả các khu nhà có thang máy. Vào khung giờ cao điểm, mọi người vẫn lặng lẽ xếp hàng mà không hề ồn ào, chen lấn.
 
Theo thầy Trung, văn hóa xếp hàng ban đầu chỉ phổ biến trong giới sinh viên nhưng lâu dần, nó còn gây ảnh hưởng đến tất cả cán bộ nhân viên nhà trường. Thầy Trung cho biết, dù số lượng giảng viên không đông như sinh viên nhưng họ cũng duy trì nếp xếp hàng tuần tự, bất phân địa vị công tác nào.
 
Bạn Trần Mai Hương, sinh viên ngành tiếng Anh tại trường, cười nói: "Mình không biết ai đã đề xướng phong trào xếp hàng trước thang máy nhưng mình rất biết ơn người đó. Nhờ có việc xếp hàng tuần tự mà một cô gái bé nhỏ như mình không bao giờ bị xô ra ngoài hoặc bị chèn".
 
Trường ĐH Công nghiệp rất đông sinh viên nam. Những lúc đứng chờ thang máy, họ thường tám chuyện với nhau còn các bạn nữ thường tranh thủ lướt web bằng điện thoại.
 
Trong khi đó, bạn Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên ngành cơ khí lại cho rằng, việc xếp hàng là một nét đẹp, thể hiện "tầm" văn hóa của những người trẻ tuổi. Nó còn thể hiện sự công bằng trong cách ứng xử với nhau, đơn giản là ai đến trước đi trước, ai đến sau đi sau. "Điều mình hy vọng nhất là những sinh viên của trường sẽ mang văn hóa xếp hàng đi khắp mọi miền đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có đông người đang chờ đợi chung một thứ là mọi người lại tự giác xếp hàng như xếp hàng đợi thang máy thì tuyệt quá" – Tuấn nói.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày