Như tin đã đưa, tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 20 phút trưa nay (18/11), tại khu vực công trình ngân hàng BIDV Đông Hải Phòng (đầu đường Lê Hồng Phong). Nạn nhân là anh Lê Quang Bảy (SN 1966, khu Đầm Lác, Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đang trên đường đi làm về đã bị cẩu văng vào người.
Người đi đường chứng kiến vụ việc kể lại: Vào thời điểm trên, tiếng động của trục cầu làm ai nấy đều giật mình. Mọi người ngoái lại xem thì thấy có một người (nạn nhân Bảy) nằm gục dưới đất, bên cạnh là chiếc xe máy bị đè bẹp.
Gần đó chừng 3 mét, có một phụ nữ đạp xe đạp chở đồng nát vừa đi tới thấy cầu sắt rơi, choáng váng ngã dúi xuống đường và bị cẩu sắt đè vào xe đạp, may mắn thoát chết.
Sau khi định thần, mọi người chạy lại chỗ hiện trường thì phát hiện anh Bảy đã chết. Người chở đồng nát bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Tại hiện trường, vợ con và 2 người anh của nạn nhân đã đến nhận mặt. Vừa nhận ra nạn nhân chính là chồng và em mình, người nhà nạn nhân bưng mặt khóc nức nở. Hai người anh ruột của nạn nhân nhận được tin báo, cũng có mặt. Uất ức, đau đớn, một người anh của nạn nhân leo lên cẩu đòi vào trong khu vực công trình tìm đội thi công “tính sổ”.
Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông cục bộ trong suốt 3 tiếng đồng hồ do cẩu rơi chắn ngang đường.