"Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng trái tim, bằng máu không có cồn"

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/03/2016

Em bé Gia Hân, 6 tuổi, sẽ không còn phải nắn nót tập viết những nét chữ đầu đời, không phải ê a học thuộc những bài thơ có con chim sáo nhảy trên đường làng...

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở phố Ái Mộ (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đã khiến toàn bộ cư dân mạng sôi sục và phẫn nộ. Ngay sau khi tài xế gây tai nạn kinh hoàng, trên mạng đã xuất hiện nhiều đoạn video clip ghi lại vụ tai nạn ở nhiều góc khác nhau. Chính những đoạn clip này đã tạo thành nhiều luồng thông tin khác nhau về vụ tai nạn thương tâm, khiến 2 người lớn và 1 cháu bé tử vong oan uổng.

Chiều ngày 29/2, lái xe đã đến CAQ Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Đại diện CAQ Long Biên cho biết: Lái xe gây tai nạn trên là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên. Theo lời khai, tài xế Vinh vốn làm nghề rửa xe ô tô, xe máy. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe Camry lúc đó đã rời khỏi hiện trường. Đến chiều cùng ngày, lái xe đã đến CAQ Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi gây tai nạn của mình.

Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng trái tim, bằng máu không có cồn - Ảnh 1.

 Tài xế Nguyễn Quang Vinh khai mình trực tiếp gây ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Quang Vinh không có bằng lái.

Trước khi tài xế Nguyễn Quang Vinh ra đầu thú tại cơ quan công an, trên các diễn đàn đã sôi sục chia sẻ thông tin liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng. Cụ thể là trên diễn đàn dành cho xế hộp, các tài xế đã kêu gọi cung cấp, bám sát thông tin về vụ việc, không để tình trạng rối loạn thông tin. Rất nhiều người quan tâm đến chi tiết "mất lái", "nhầm chân ga" mà một vài báo đã đưa tin ban đầu, cũng như việc tài xế là nam hay nữ. 

Có lẽ, lâu lắm rồi người ta mới thấy sự đồng lòng của các thành viên trên diễn đàn mạng, khi một lòng muốn tìm ra sự thật. Hơn tất thảy, mọi người đều muốn trả lại sự công bằng cho các nạn nhân vô tội thiệt mạng vì vụ tai nạn kinh hoàng.

Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng trái tim, bằng máu không có cồn - Ảnh 2.

 Các thành viên của diễn đàn Otofun cho rằng không có chuyện "nhầm chân ga" hay "mất lái" trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Nhà báo Minh Trí - cũng là một thành viên của diễn đàn Otofun lập tức chia sẻ trên diễn đàn ngay từ khi tài xế chưa tới cơ quan công an tự thú, và đoạn status kêu gọi sự đồng lòng của anh đã được rất nhiều thành viên hưởng ứng.

Anh cũng đã có những chia sẻ xúc động và đầy day dứt về sự việc:

"Đây là một bức ảnh khoảnh khắc trước vụ tai nạn giao thông sáng ngày nhuận 29/2/2016, chỉ vài giây sau đó 3 sinh linh mãi mãi không bao giờ quay trở về nhà. Em bé Gia Hân, 6 tuổi, sẽ không còn phải nắn nót tập viết những nét chữ đầu đời, không phải ê a học thuộc những bài thơ có con chim sáo nhảy trên đường làng...

Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng trái tim, bằng máu không có cồn - Ảnh 3.

 Hình ảnh trước vụ tai nạn.

Sách vở của con tung tóe hòa lẫn với máu, cát và sự vô cảm của người lớn trên vỉa hè cách ngôi trường vài trăm mét trong buổi sáng định mệnh. Con ra khỏi nhà con có kịp chào ai không?

Tôi bị ám ảnh, bởi Gia Hân chỉ kém con trai tôi 1 tuổi, chắc hẳn bàn tay con cũng nhỏ xíu như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, con chỉ kịp co rúm lại cúi mặt sợ hãi trước gã tài xế hung hãn say nhòe sau một đêm nốc cồn cùng với vài người "Thiên Đình" lao vào hai ông cháu, họ vô tội mà".

Trước thông tin tài xế Nguyễn Quang Vinh có quen biết với một diễn viên nổi tiếng, và là nhân viên thuế chứ không chỉ là "người rửa xe" như báo chí đưa tin, anh Trí đã khẳng khái khẳng định điều này. Đây cũng là một trong những ý kiến đang rầm rộ trên cộng đồng mạng. "Gã tài xế công chức thuế ra khỏi xe, việc đầu tiên là hất tung một chiếc điện thoại trên tay một nhân chứng rồi bình thản móc iPhone bấm rồi biến mất, bỏ mặc sau lưng 3 thân thể tan nát vẫn còn nóng ấm. Dù hắn là bạn rượu thân thiết với "Ngọc Hoàng" nhưng có lẽ là một loài thú nào đó trốn trong hình hài con người. Tôi tin là vậy". 

Phía trước tay lái là sự sống, đó là những người con, người cha, người mẹ và có thể còn là người thân của chúng ta. Hãy lái xe bằng trái tim, máu không có cồn và đừng đưa xe cho những loài thú.

Theo số liệu 2015, người Việt tiêu thụ xấp xỉ 3,5 tỷ lít bia rượu và ngày mai 1/3/2016 thông tư 91 do bộ trưởng Đinh La Thăng ký sẽ có hiệu lực, trong đó tăng thêm 10km/h tức là 60km/h cho xe hơi chạy trong và ngoài khu dân cư. 

Theo một diễn biến khác, trên báo Đại Đoàn Kết đã đưa ra phân tích dựa theo số đông cư dân mạng ngay sau khi Nguyễn Quang Vinh tới đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận mình là thợ rửa xe. Báo Đại Đoàn Kết cho rằng "Tuy nhiên, những thông tin về "anh rửa xe" này đã bị cộng đồng mạng bóc mẽ. Theo đó, nhiều Facebooker đưa ảnh người đàn ông (rất giống người tự xưng rửa xe và lái xe gây tai nạn) được Chủ tịch UBND quận Ba Đình tặng Giấy khen với tư cách cán bộ Chi cục Thuế quận Ba Đình.

"Anh rửa xe" này cũng có quan hệ khá thân thiết với một nam diễn viên.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục đặt câu hỏi, liệu "anh rửa xe" này có thực sự là người lái xe gây tai nạn thảm khốc kể trên? Tại sao với tư cách là người rửa xe, anh này lại sốt sắng đi sửa xe khi "khách hàng" chưa có ý kiến?".

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này và hy vọng rằng những "uẩn khúc" mà các thành viên diễn đàn mạng cũng như người dân thắc mắc, sẽ sớm được giải đáp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày