Nỗi lòng người mẹ cõng con đi xin tiền phẫu thuật bệnh không hậu môn

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/05/2014

Bé Sang vừa hoàn thành ca phẫu thuật tạo hậu môn vào lúc 13h30 ngày 7/5. Người mẹ từng nhiều lần cõng con đi xin tiền, mong chữa bệnh cho con đã có những chia sẻ tự đáy lòng.<br/>

Tiếp xúc với chị Phan Thị Đựng – mẹ bé Trần Văn Sang vào chiều ngày 8/5 tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), chị mừng rỡ cho biết: “Cháu bây giờ cũng đỡ lắm rồi. Bác sĩ nói thằng này trộm vía cũng dễ chịu. Mổ xong ra khỏi phòng là cười liền. Tình hình bây giờ cũng ổn, chỉ chờ một tuần sau rút ống và đợi tạm khỏe thì mong sẽ được về. Sau đó sẽ quay lại phẫu thuật thêm một lần nữa để đắp hậu môn… Vợ chồng tui mừng quá, mừng hết sức vậy à.”

 
Bé Sang phải nằm võng để tránh va chạm với bạn cùng giường do bệnh viện quá tải.


Bé khôi ngô và rất lém lỉnh, hay cười kể cả với người lạ.

Về cuộc sống, tình hình của cả gia đình hiện giờ - người mẹ thật thà cho biết: “Hôm trước lên đây mà thiếu tiền mua sữa, ba thằng Sang cầm cái điện thoại được mấy trăm ngàn để mua. May nhờ có cô kia đọc báo vào thăm biết chuyện nên cho tiền chuộc lại để có cái liên lạc. Rồi hôm qua thằng Chí Cường (con trai lớn của gia đình, 13 tuổi) cũng điện thoại lên đây hỏi thăm em nó hết bệnh chưa, nó hỏi sao mẹ không đưa em về với hai anh em con… Con em nó (bé gái Hồng Loan, 10 tuổi) cũng khóc trong điện thoại hỏi khi nào ba mẹ đưa em Sang về… Tui nói thiệt là đau đứt ruột khi nghe tụi nhỏ hỏi. Thằng Sang bệnh hai vợ chồng phải cùng lên thành phố chữa trị, bỏ hai anh em nó ở nhà không ai chăm – mình cũng thương, cũng lo lắm mà chẳng biết sao cả…”.

 


Bên cạnh nỗi lo chữa trị cho bé Sang, người mẹ này còn thêm nỗi lo con trai (13 tuổi) và con gái (10 tuổi) ở nhà không ai chăm sóc.

Rơi nước mắt vì xúc động khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, chị kể tiếp: “Hồi đó ở quê, chồng làm thợ hồ cũng khó khăn khi nuôi 3 miệng ăn còn lại nên nghe lời người ta lên thành phố kiếm sống. Bạn chồng tôi nói ở Bình Dương dễ kiếm tiền lắm nên hai vợ chồng nghe theo, vay mượn tiền bạc rồi dắt 2 đứa nhỏ vào đây. Ai ngờ vào thì phải thuê nhà trọ, tiền điện nước đủ thứ. Lại kiếm việc khó nên nghèo thêm nghèo. Rồi từ ngày người bạn đó bỏ về quê, không làm ở đây nữa thì hai vợ chồng tui chẳng còn ai thân quen nơi này. Nhiều khi muốn về lắm nhưng cũng không được vì còn nợ nần lại thêm con cái nên cứ cố chống chọi ở đây…

Thằng Sang bị vỡ kế hoạch, lúc có bầu nó tôi còn không có tiền ăn cơm. Cứ có gì ăn được như khoai, đậu… là tui ăn hết. Chắc vì vậy mà bây giờ nó cũng quen, không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau củ và trái cây”.

 


Ca phẫu thuật tạo hậu môn cho Sang đã thành công, giúp gia đình em thực sự vui mừng.

Chị chia sẻ thêm: “Nói thật là tui phải cám ơn nhà báo nhiều lắm. Nhờ Kenh14 với lại mấy em mấy cháu trong hội từ thiện, các mạnh thường quân mà con tui mới được khỏe mạnh, đầy đủ như vậy. Ân tình của mọi người tui không biết làm sao trả hết đây.

Ngoài việc giúp cho thằng Sang được chữa bệnh, ăn uống đầy đủ thì còn có 1 cô hứa giúp cho hai đứa nhỏ nhà tui (anh trai và chị gái của Sang) quay lại trường học. Cô đó hứa khi nào Sang đỡ bệnh, vợ chồng tui về ký giấy gì đó thì sẽ giới thiệu cho hai đứa kia đi học lại… Trời ơi, con Loan nó học giỏi toán dữ lắm à. Lần này mà nó biết nó được đi học lại là mừng lắm đó. Tui xin cám ơn mọi người nhiều lắm. Nhờ mọi người thương mà mấy đứa con tui nó được như vậy…”.

 


Bé Sang và bố.

Về sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các độc giả đã quyên góp cho gia đình mình, người mẹ này cũng cho biết: “Nói thật là cũng không biết bao nhiêu vì người ta cho là người ta gửi vào bệnh viện, mình không biết. Nhưng cũng có nhiều người cho tiền mặt để mua sữa, mua đồ cho cháu lắm. Có cô còn cho bỉm, cho sữa… Mọi người rất tốt. Với đợt chữa trị này thì chắc cũng đủ rồi. Vợ chồng tui mong đợt sau (phẫu thuật đắp hậu môn) sẽ không quá tốn kém vì mình nhận giúp đỡ của mọi người nhiều quá rồi. Nghèo khổ quá vào đường cùng thì xin phiền các cô chú chứ mình cũng đâu muốn thế này..”.

 
Sang còn phải trải qua một vài cuộc phẫu thuật nhưng chị Đựng cho rằng còn nhiều người khác cũng đáng giúp như mình nên muốn mọi người chia sẻ cho họ...

Nói đến đây, chị Đựng nhiệt tình chỉ qua những em bé khác ở chung khoa đang bệnh nặng và cần sự giúp đỡ từ thiện. Chị nói: “Mấy em bé đó tội lắm, cũng nghèo như gia đình tui, cũng bệnh tốn nhiều tiền nên nếu được nhờ mọi người giúp họ. Thằng Sang chắc bây giờ cũng đỡ phải lo nhiều rồi… Vợ chồng tui mang ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm".

Sau khi kenh14.vn đăng tải bài viết về hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Trần Văn Sang, nhiều độc giả cũng như các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ gia đình, giúp cậu bé thực hiện thành công cuộc phẫu thuật tạo hậu môn giả. 

Thông qua kenh14.vn, gia đình bé Sang xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ bé Sang và gia đình trong suốt thời gian qua.