Chiều ngày 5/11 cơn mưa khá to lại đổ xuống khiến một số tuyến đường ở các quận của TP. HCM chìm trong biển nước. Tuy nhiên sau khi nước rút thì tình trạng kẹt xe lại kéo dài hàng giờ đồng hồ, một số tuyến đường ở trung tâm gần như tê liệt, phương tiện không thể nhúc nhích.
Khoảng 15h30 - 16h15 tại khu vực quận Tân Bình (TP. HCM), mọi con đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đều biến thành sông sau cơn mưa, ngay sau đó lại xảy ra tình trạng giao thông ùn ứ cục bộ. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hầu hết các tuyến đường dẫn vào sân bay đều xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, các phương tiện đều nhích từng chút một rất khó khăn.
Ô tô xếp hàng dài ở đường Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Ô tô mất gần tiếng đồng hồ mới vào đường sân bay Tân Sơn Nhất.
Cụ thể, đường Trường Sơn hướng về sân bay xe ô tô xếp hàng dài từ gần công viên Hoàng Văn Thụ đến khu vực rẽ vào sân bay, các xe máy phải len lỏi giữa 3 hàng xe ô tô kẹt cứng mới không trễ chuyến bay.
Chưa hết, tại đường Hồng Hà (quận Tân Bình), tuyến huyết mạch dẫn vào sân bay từ hướng Gò Vấp và Phú Nhuận tiếp tục tê liệt vì nước ngập và kẹt xe.
Đến 18h, giao thông quanh khu vực sân bay vẫn chưa thể hết cảnh ùn ứ, xe máy và ô tô di chuyển như... rùa bò. Tại Trường Sơn vẫn còn xe lưu thông đông đúc, ở cả hai chiều. Còn tại khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ và trên cầu vượt Lăng Cha Cả (hướng lưu thông về sân bay) vẫn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Ô tô và xe máy phải nhích từng chút một ngay trên và dưới cầu vượt Lăng Cha Cả vào lúc chập tối.
Khoảng 18h30, tại đường Nguyễn Thông (quận 3) hướng về ga Sài Gòn giao thông rối loạn, tê liệt không thể nào nhúc nhích. Các phương tiện rẽ từ đường Nguyễn Thông để hướng về đường Cách mạng tháng 8 để tránh kẹt xe nhưng đành bất lực, một số người phải xuống xe đi bộ.
Trong khi đó, đến khoảng 19h tại khu vực đường 3/2 và giao lộ Lê Hồng Phong - 3/2 đã kẹt cứng nguyên nhân do một vụ va quẹt nhỏ giữa xe ô tô và xe máy. CSGT mặc dù rất vất vả để điều tiết giao thông khu vực này nhưng tình trạng kẹt xe vẫn kéo dài hàng km từ vòng xoay Dân Chủ đến cầu vượt 3/2.
Sau đây là tình hình giao thông tê liệt tại Sài Gòn được chúng tôi ghi nhận vào chiều tối ngày 5/11.
Ô tô mặc dù di chuyển hết phần đường dành cho xe máy nhưng vẫn kẹt cứng.
Ùn ứ cục bộ.
Đường Hồng Hà ngập nước đục ngầu sau mưa.
Phương tiện di chuyển khó khăn.
Một con đường dẫn vào đường Trường Sơn để đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng biến thành sông.
Lúc 18h tại trên và dưới cầu vượt Lăng Cha Cả bị kẹt cứng.
Trong khi đó ở một số khu vực tại Q.Bình Tân cũng chìm trong biển nước. Đường phố ngập
sâu khiến người điều khiển xe đi lại khó khăn, song song đó mưa vào giờ
tan trường nên đoạn đường Kinh Dương Vương kẹt xe khá dài.
Cơn mưa to kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến nhiều đoạn đường ngập lụt.
Vì đến giờ tan trường nên phụ huynh đi rước con khá đông, kèm theo nhiều xe chết máy gây kẹt xe cả cây số.
Còn đoạn đường này do đang làm cống nên nước đen hôi thôi tấn công người đi đường,
Nhận
thấy quá nhiều xe bị chết máy giữa đường, xe ô tô lại gầm gừ phía sau
khá nguy hiểm, nên người dân tại địa phương đã cùng nhau phụ đẩy xe,
phân làn cho người đi đường thuận tiện hơn.
Anh
Nguyễn Văn Linh (SN 1972, ngụ Bình Tân) ngâm mình dưới làn nước đen cao
hơn đầu gối, hòa vào dòng xe đông nghẹt, liên tục thổi còi hướng dẫn
cho mọi người. Bên cạnh đó, các công nhân thoát nước của đô thị UBND TPHCM
cũng ra đường giúp đỡ người dân.
Anh Linh không ngại làn nước bẩn, liên tục ra đường phân làn để hỗ trợ người đi đường.
Công nhân thoát nước đô thị cảu UBND TPHCM giúp đỡ học sinh vượt qua làn nước ngập sâu.
Anh Nguyễn Văn Bình (Công nhân thoát nước) cho biết: “Vì
đoạn đường này đang thi công, lắp đặt cống thoát nước, nên 4 trạm bơm ở
đây phải dừng hoạt động, mưa to là đoạn đường này bị ngập. Mặc dù chúng
tôi vẫn dùng những máy bơm khác để bơm thoát nước nhưng vẫn không kịp,
vì vậy chúng tôi ra đây để phụ giúp bà con trong việc giao thông khó
khăn”.
Tuy nhiên, bên cạnh những người
nhiệt tình giúp đỡ để người lưu thông và học sinh kịp về nhà, thì cũng
có đội ngũ sửa xe không chuyên khoảng 20 người tranh thủ kiếm tiền mỗi
khi nước ngập.
Khi người dân phụ giúp các xe chết máy qua đoạn đường ngập thì đã có một "đội ngũ" thợ sửa xe đợi sẵn để bắt khách.
Với
giá lau bugi, lau khô máy xe mỗi lượt là 20.000 đồng, ngoài ra có nhiều
thợ cho rằng xe hư bugi cần thay thì "chặt đẹp" 50.000 đến 80.000 đồng.
Đến 18h30 cùng ngày, những dòng nước đen vẫn chưa thể rút hết, người đi đường vẫn oằn mình với kẹt xe trong nước hôi thối.
Đường 3/2 (quận 10) lúc 19h.
Mặc dù chen vào làn ô tô để thoát kẹt xe nhưng xe máy vẫn không thể di chuyển được.
Giao lộ Lê Hồng Phong - 3/2 (quận 10) rối loạn, xe đứng im trong 15 phút.
Người dân thành phố không thể nhúc nhích để về nhà.