Không tham của rơi, ngay lập tức chị Hạnh đã báo cáo sự việc với công an phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) để phối hợp tìm và trả lại tiền cho người đánh mất.
Qua điều tra xác định người để quên chiếc cặp là anh Đ.T.A. Vui mừng khi nhận lại món tiền lớn để quên, anh T.A. cho biết, anh là nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại. Tối qua, anh đến cửa hàng ToyKingdom (150 Tây Sơn) để mua búp bê cho con gái. Sau khi mua được món quà ưng ý, anh vội về mà quên luôn cả chiếc cặp có một số tiền lớn của cơ quan ở bên trong. Khi về tới nhà, không thấy chiếc cặp đâu, anh rất hoang mang và lo sợ sẽ không tìm lại được số tiền.
Nhận được cuộc điện thoại thông báo của Công an phường Quang Trung, anh T.A ngỡ ngàng vui mừng. Sáng nay ngày 30/1, anh đã quay lại cửa hàng bán đồ chơi để cảm ơn chị Hạnh nhưng chị này nhất định không nhận phần tiền cảm ơn. Lý giải cho hành động của mình, chị nói: “Không phải tiền của mình, tiền ai bị mất thì trả lại cho người đó”.