Người thân khóc ngất khi tìm thấy xác hai mẹ con trong vụ nổ khí ga ở Sài Gòn

Thiên Vương - Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 18/10/2015

Sau vụ nổ khí ga vào sáng 18/10, thi thể 2 mẹ con chị Kiều đã được tìm thấy trong tư thế ôm nhau. Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều người thân đã khóc ngất tại hiện trường.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 18/10 tại quán hủ tiếu dê trên đường Lũy Bán Bích (gần giao lộ với Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) khiến người dân khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng.

ae (6)-04083
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Tân Phú sáng 18/10.

Như đã đưa tin, khoảng 10h sáng nay, nhiều người dân sống trên đường Lũy Bán Bích nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà bếp của quán hủ tiếu, chỉ trong tích tắc lửa khói bao trùm. Phía bên trong quán nhiều thực khách cùng nhân viên tháo chạy ra ngoài cầu cứu.

Theo anh Đỗ Văn Hường (SN 1976), người chứng kiến và hỗ trợ dập lửa cho biết, Quán lẩu này đã bán được vài năm, thông thường cứ đến tầm 10h sáng thì nhân viên sẽ dùng đèn khò khò dê để chuẩn bị trưa bán. Khi nhân viên nam của quán đang khò dê bên trong, phía gần cầu thang thì bỗng nhiên làm lửa bốc cháy lớn.

Nam nhân viên này cũng bị lửa cháy xém quần áo, anh ta la lên để mọi người chạy ra. Lúc này anh Hường và mọi người chạy đến phụ dập lửa, nhận thấy lửa quá cao, mọi người gọi cứu hỏa. Theo anh Hường, ban đầu ngọn lửa không quá cao, tuy nhiên vì có bình ga ở cạnh đó nên bị nổ, khiến mọi người không kịp trở tay.

"Khi anh ta vừa la lên, tôi nhìn qua thấy lửa bốc cao nên truy hô cho mọi người ứng cứu. May mắn lúc này quán có ít khách nên hầu hết họ đều chạy thoát được. Tuy nhiên, vì lửa cháy phía cầu thang nên chị chủ quán (người Hoa) và đứa con gái tầm 13 tuổi không chạy kịp", anh Hường cho biết.

2-de322
Anh Hường là một trong những người đến ứng cứu khi xảy ra hỏa hoạn.

Nhiều thanh niên cùng người dân sống gần đây dùng nước và bình CO2 dập lửa nhưng bất thành. Cả căn nhà bao trùm “biển lửa”. Nhân viên cửa hàng bảo trì xe máy bên cạnh cũng nhanh chóng thoát thân ra ngoài vì sợ cháy lan.

ae (1)-04083
Nhiều hộ kinh doanh bên cạnh cũng hoảng hốt dọn hàng tránh xa khu vực cháy nổ.

Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ của PCCC quận Tân Phú có mặt triển khai dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy. Sau hơn 30 phút,  ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ bên trong. Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ cùng con gái khoảng 13 tuổi bị chết cháy nằm trên gác lửng trong tư thế ôm nhau.

Hai nạn nhân tử vong là bà Kiều (43 tuổi) và con gái tên My (13 tuổi) được xe cứu thương di dời về nhà xác. Chồng và người thân của hai nạn nhân chỉ biết bất lực đứng nhìn.

ae (3)-04083
Người thân khóc ngất bên ngoài hiện trường khi hai thi thể được đưa ra.

“Thật tội nghiệp. Hai mẹ con cô ấy bị chết thảm lắm. Người mẹ chết trong tư thế ôm con để che lửa cho con”, một nam nhân viên ở cửa hàng xe máy bên cạnh nói.

Đến 15h cùng ngày, hiện trường tại đây vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để điều tra. Ghi nhận căn nhà bị cháy rụi phần sau, 3 xe máy gần khu vực nhà bếp bị cháy trơ khung. Nhiều tài sản cũng thành tro. Một nữ nhân viên nấu ăn của quán cũng bị bỏng nặng ở lưng.

ae (5)-04083
Căn nhà bị cháy rụi, xe máy cháy trơ khung bên trong.

ae (4)-04083

ae (2)-04083
Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày