Người nước ngoài bị bắn ở Đà Nẵng đã tử vong

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 26/11/2015

Thông tin từ bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, ông Liu – nạn nhân trong <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/sung-no-o-da-nang-mot-nguoi-nuoc-ngoai-bi-ban-trong-thuong-2015112611045558.chn" target="_blank">vụ bắn súng vào sáng 26/11</a> đã tử vong vì mất quá nhiều máu.

Chiều ngày 26/11, thông tin từ bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng do bị bắn bằng súng hoa cải ở cự ly quá gần nên đạn găm sâu vào ổ bụng khiến nạn nhân đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Một số người dân tại khu vực cho hay, trước khi ra tay, mọi người thấy nghi phạm ngồi ăn bánh bèo phía đối diện nhà nạn nhân. Theo mô tả ban đầu, hung thủ cao hơn 1,6m, mang theo ba lô và nói giọng miền Bắc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một viên đạn và một số dấu vân tay. Cơ quan chức năng còn cho biết thêm, người đàn ông này hiện không có tên trong danh sách đăng ký tạm trú ở địa phương.

IMG_3017-26053
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo anh Nguyễn Văn Minh, hàng xóm của nạn nạn nhân cho biết, ông Liu sang sinh sống ở Việt Nam đã lâu. Cách đây 4 năm, ông Liu kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (24 tuổi). Hiện hai vợ chồng ông Liu đã sinh được bé gái 3 tuổi nhưng vì chưa có nhà riêng nên đang ở nhờ nhà của bố vợ tại số 184 Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

“Hai vợ chồng ông Liu sống rất khép kín, ít giao lưu, tiếp xúc với hàng xóm, láng giềng. Hàng ngày, trước khi đi làm, ông Liu đều chở con đến trường. Sáng nay ông Liu đang dắt xe chuẩn bị đưa con đi học như thường lệ thì bị bắn chết”, anh Minh chia sẻ.

IMG_3734-26053
Người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc

Tận mắt chứng kiến vụ việc, Bà  Lê Thị Vân (trú tại kiệt 184, đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn chưa thể bình tâm vì sự việc vừa xảy ra: “Vào khoảng 7 giờ 30 sáng, hai vợ chồng tôi vừa đi tập thể dục về thì thấy người đàn ông Trung Quốc vừa dắt xe ra tới đường và quay lại khóa cổng thì bị tên hung thủ đi xe lao vào bắn gục ngay tại chỗ. Hoảng quá tôi chỉ kịp la lên một tiếng rồi hắn lên xe chạy mất”.

Theo chị Thu, người dân sống ở gần hiện trường cho biết: “Sống gần nhà vợ chồng ông Liu nhưng suốt 4 năm qua tôi chưa từng thấy vợ chồng họ cãi nhau. Khu vực này có nhiều nhà nghỉ, khách sạn nên việc xuất hiện người lạ là bình thường, không ai để ý. Hơn nữa vợ chồng họ sống rất kín tiếng nên tôi cũng không biết học có gây thù oán với ai không...”.

Do vụ án liên quan đến người nước ngoài nên công an địa phương đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để phối hợp điều tra và truy tìm nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.