Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời

Lê Nam - Doãn Tuấn, Theo Pháp luật xã hội 15:22 23/01/2014

Ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) năm nay, lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt ở nhiều địa điểm sông, hồ... tại Hà Nội để nhắc nhở người dân thả cá có ý thức hơn, không gây ô nhiễm môi trường.

Như chúng ta đã biết, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt Nam đều tất bật chuẩn bị lễ vật, mâm cỗ... để làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Một thứ không thể thiếu trong dịp này chính là những chú cá chép đỏ khỏe mạnh. Theo quan niệm của dân gian, cá chép là "phương tiện" duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ao, hồ để thả. 

Duy trì nét văn hóa truyền thống hàng năm này, vào ngày 23/1 (tức 23 tháng Chạp) năm nay, nhiều người dân Thủ đô cũng như người dân trên cả nước đã chuẩn bị sẵn những chú cá chép để mang đi phóng sinh tại các ao, hồ. Có mặt tại Hồ Gươm - trung tâm Thủ đô Hà Nội và một số địa điểm nổi tiếng khác, chúng tôi ghi nhận được những tình hình khả quan và tiến bộ hơn rất nhiều so với năm khác về hình ảnh mỹ quan đô thị. Có được sự tiến bộ như vậy là bởi người dân ngày càng nâng cao ý thức qua các năm, đồng thời một lực lượng hùng hậu không thể thiếu là các bạn thanh niên tình nguyện. Mang xô nhựa và thùng đựng rác lưu động đứng thành nhiều điểm chốt xung quanh khu vực Hồ Gươm, nhóm thanh niên tình nguyện trực tiếp nhắc nhở và giúp đỡ người dân tại chỗ khiến việc phong trào '"thả cá không thả túi nilon" trở nên thiết thực hơn rất nhiều.

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 1
Việc thả cá chép cho ông Công, ông Táo được người dân thực hiện trước giờ chính Ngọ (12h) để kịp giờ ông Táo lên chầu trời.

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 2
Người dân nhẹ nhàng thả từng chú cá chép xuống mặt hồ

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 3
Dùng xô nhựa để phóng sinh

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 4

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 5
Những chú cá chép "bay" trên không trung

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 6
Cá chép đỏ thả xuống sông, trở thành "phương tiện" đưa các Táo quân về chầu trời

Bạn Tiến Đạt và Hải Nhi (đến từ đội thanh niên tình nguyện Quận đoàn Hoàn Kiếm) cho biết: "Cả đội của bọn mình có tất cả 60 người phân bố rộng khắp xung quanh khu vực Hồ Gươm. Mỗi "chốt" có từ 6 đến 6 người. Bọn mình đến đây từ 8 giờ, trực tiếp làm công việc tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân đến thả cá phóng sinh. Cụ thể là ai mang túi nilon đựng cá đến thì bọn mình sẽ cho mượn xô để thả, sau đó túi được bọn mình thu gom lại luôn thùng rác lưu động. Đa số người dân rất vui vẻ và ủng hộ nhóm nên tình hình môi trường năm nay cải thiện rất đáng kể".

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 7

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 8
Nhiều bạn trẻ mang cá đến thả

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 9

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 10
Các em bé được cha mẹ cho đi cùng

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 11
Bác Nguyễn Văn Phát (72 tuổi, nhà ở phố Tô Tịch) mang cá chép đến phóng sinh tại Hồ Gươm.

Những hình ảnh thả cá chép phóng sinh vào ngày Ông Công Ông Táo được nhiều người khách nước ngoài tại đây chú ý và tỏ ra thích thú. Nhiều người dúng máy ảnh hay máy quay du lịch ghi lại những hình ảnh văn hóa độc đáo này.

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 12
Những vị khách nước ngoài thích thú quan sát người dân thả cá

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 13
Rồi nhanh chóng dùng máy ảnh ghi lại...

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 14

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 15

Tại Hồ Tây, khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, rất đông người dân cũng đến khu vực này để thả cá chép. Theo quan sát của chúng tôi thì quanh khu vực này số lượng thùng rác không sẵn như Hồ Gươm, ban đầu người dân đến thả cá mang theo túi nilon nhưng không biết để ở đâu nên đành vứt tập trung hai bên bờ hồ, khu cầu thang lên xuống... vô tình gây hình ảnh ô nhiễm "xấu xí" như mọi năm. Hơn nữa, mặt hồ rộng nên nhiều người còn mang cả lư hương, tro đốt cháy thả khá nhiều khiến mặt hồ vẩn đục. Tuy nhiên, ngay sau đó, một số người dân đã lên tiếng nhắc nhở chung, kết hợp cùng lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt cùng trực tiếp tham gia dọn rác, khu vực Hồ Tây nhanh chóng được làm sạch trở lại.

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 16
Rất nhiều người tập trung tại khu vực này để thả cá

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 17

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 18

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 19
Được cha mẹ đưa đến

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 20
Gia đình cùng nhau đến thả cá

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 21
Hai cha con thả cá phóng sinh tại khu vực hồ Tây - mặt hồ xuất hiện khá nhiều lư hương, tro tàn

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 22
Những chú cá lớn

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 23
Sư thầy trực tiếp dọn rác tại khu vực Hồ Tây

Người dân thả cá có ý thức hơn, Táo Quân vui vẻ về trời 24
Phong trào này đang trở nên thiết thực trong dịp ông Công ông Táo năm nay

Gác lại công việc bận bịu cuối năm, những người dân đến đây đều chung nét mặt vui tươi, lạc quan; một số cha mẹ đưa cả trẻ em đi cùng, thả cá chép như gửi cả những niềm tin, hy vọng và những mong ước về một năm mới an lành, tốt đẹp hơn. Với việc người dân thả cá có ý thức hơn, vệ sinh môi trường được đảm bảo hơn, có lẽ Táo Quân sẽ rất vui vẻ khi về trời báo cáo tình hình dưới hạ giới trong năm qua.