Người đàn ông tự nhận là chồng của cô gái chết cháy trong ngôi nhà hoang

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 29/10/2015

Anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TPHCM) đã đến nhận dạng thi thể cô gái bị chết cháy trong căn nhà hoang ở P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, và khẳng định đó là vợ của mình.

Trước đó sáng 21/10, người dân phát hiện thi thể nữ bị chết cháy tại ngôi nhà bỏ hoang trên đường Võ Văn Nhân ( P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TPHCM). Cô gái chết với tư thế bị cột tay vào vách tường, phần trên người cháy đen. Tại hiện trường chỉ có một túi xách có chiếc áo khoác màu đen, ngoài ra không có giấy tờ tùy thân gì trong người.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu công an đặt nghi vấn nạn nhân tự tử, vì không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, không có thương tích và cũng không bị xâm hại. Nạn nhân được xác định là mang thai trong giai đoạn tháng thứ tư. Cơ quan điều tra tình nghi cô gái tự vẫn bằng hình thức tự thiêu, và khả năng tự trói tay nhằm thực hiện quyết tâm này đến cùng.

Theo anh Phong, thi thể bị cháy đen đó là chị Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế), và là vợ của anh, làm nghề buôn bán ở chợ Thủ Đức.  Được biết anh Phong và chị Hiền cưới nhau hơn 7 năm, và có một đứa con trai 7 tuổi. 

Được biết chiều ngày 20/10, Huyền nhờ dì của anh Phong là bà Thạch Thị Huyền đi đón con mình dùm. “Từ tối hôm đó đến nay Hiền không về nhà, chúng tôi gọi điện thoại cho cháu cũng không được nên rất lo lắng. Đến tối ngày 21/10, khi xem chương trình thời sự, tôi thấy có tin chết cháy ở gần đường Võ Văn Ngân nên sợ lắm, dù không biết thế nào nhưng cũng nói với Phong về trường hợp này”, bà Huyền cho biết.

3-1c069
Căn nhà hoang, nơi phát hiện thi thể cô gái bị cháy đen.

Sáng ngày 22/10 anh Phong và dì của mình đến công an Thủ Đức để thông tin về chị Hiền, trong anh vẫn hy vọng đó không phải là vợ mình. Anh Phong chia sẻ: “Tôi đến công an trong tâm trạng hoang mang và lo lắng, nhưng vẫn hy vọng vợ tôi bận việc ở đâu đó. Nhưng khi đến hiện trường, thấy quần áo bị cháy dở, tôi và dì choáng váng khi thấy đồ rất quen. Lúc đến nhà xác Bình Hưng Hòa, tôi suy sụp hoàn toàn khi nhận ra gương mặt của cô gái bị chết cháy là vợ của mình”.

 Mặc dù anh Phong cũng như những người thân thừa nhận có thể chị Hiền tự thiêu để quyên sinh. Nhưng họ cũng không thể nghĩ được nguyên nhân vì anh, chị đang sống với nhau rất hạnh phúc, và nhất là chị Hiền đang mang thai gần 4 tháng.

8-1c069
Những mảnh đồ cháy dở anh Phong cho rằng chúng là đồ của vợ mình

“Thường ngày tôi đi làm thuê còn Hiền thì bán khăn ở chợ Thủ Đức, tôi và Hiền cũng không có mâu thuẫn gì đến nỗi vợ phải tìm đến cái chết.  Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi nghe vợ than đau vùng bụng, ngực  nhưng không chịu đi khám, cô ấy cũng có những biểu hiện của bệnh trầm cảm.”, anh Phong kể lại.

Công an quận Thủ Đức cho biết tuy có người đến nhận là người thân của nạn nhân trong vụ chết cháy ở nhà hoang. Tuy nhiên, phải chờ xét nghiệm AND để làm rõ, và có những bước xử lý tiếp theo trong thời gian sớm nhất.

9-a2a16
Anh Đặng Văn Phong cho rằng mình đã nhận dạng thi thể, và cô gái cháy đen đó chính là vợ của mình