Người cha xông vào lửa để cứu con gái 2 tuổi vẫn chưa hay tin con đã tử vong

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/05/2015

Anh Vũ nghe tin con gái mình nằm trên lầu một nên liều mình băng qua lửa để cứu con, nhưng do lửa cháy quá lớn nên anh bị bỏng nặng, không thể đưa con gái mình ra khỏi đám lửa và bé gái đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cưới nhau hơn 2 năm, bé Đào Vân Anh là món quà vô giá mà tạo hóa dành cho anh Vũ – chị Pha, thế nhưng trong một đêm không may lửa bốc cháy dữ dội trong căn nhà gỗ đã cướp mất đứa con thân yêu của đôi vợ chồng trẻ, để lại nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong lúc cố gắng cứu con, do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên anh Đào Kim Vũ cũng bị bỏng nặng, đang nằm điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM.

Ông Đào Kim Khánh, chú ruột của anh Vũ cho biết: “Cũng như mọi ngày, đến 4 giờ 30 thì Vũ (cha đứa bé) lại vào ca để làm việc nên phải gửi bé Anh sang nhà người chị vợ (số 132 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) để chị trông coi giúp, đến 5 giờ thì Pha (vợ anh Vũ) sau khi tan ca sẽ ghé về đón bé. Nhưng chiều 4/5, do thời tiết nắng nóng nên Pha ngồi dưới tầng trệt trò chuyện với mọi người, để bé Anh nằm ngủ trên lầu một. Không may, chiếc quạt cũ bị chập điện mới xảy ra sự việc đau lòng này".


Chị Pha khóc thét khi không thể đưa đứa con bé bỏng của mình ra khỏi đám cháy.

Tối 4/5, lửa bốc cháy dữ dội tại lầu một của căn nhà 132 Tôn Thất Đạm, anh Vũ nghe tin con gái mình nằm trên lầu một nên liều mình băng qua lửa để cứu con, nhưng do lửa cháy quá lớn, anh không thể đưa con gái mình ra khỏi đám lửa. Anh bị bỏng nặng và được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu lúc 21 giờ 20 đêm cùng ngày trong tình trạng bỏng mặt, cổ và tứ chi, trong đó nặng nhất là 2 bàn chân.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa Bỏng – Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bị bỏng lửa diện tích 30%, trong đó có 6% là bỏng sâu. Hiện tình trạng sức khỏe của anh Vũ đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi bỏng đường hô hấp.


Anh Vũ bị bỏng cấp độ 2 và đang được các bác sĩ chăm sóc tại khoa bỏng - Bệnh viên Chợ Rẫy.

Điều đáng lo ngại nhất là người cha có thể bị sốc nặng về tâm lý khi biết tin con gái đã tử vong. Vì thế, hiện giờ anh Vũ vẫn đang được các bác sĩ hỗ trợ thuốc an thần và chưa hề biết tin về con gái.

Bà Đào Kim Bào, một người bà con họ hàng của anh Vũ, tâm sự: “Con bé Vân Anh khôn và dễ thương lắm, nhìn người lạ, dù không quen nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi, nó té xong ngồi dậy cũng cười, nó lại là con đầu lòng nên cháu mất đi, hai vợ chồng sẽ đau buồn lắm”. 


Bà Bào cũng buồn bã khi sự việc đau đớn ập xuống gia đình.

Bé Anh đã được hỏa táng vào chiều 5/5 ở nghĩa trang Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM), đưa cốt về chùa phổ Quang ở quận Tân Bình, TP.HCM. 

Cô Lê Thị Liên Hồng, người thân gia đình anh Vũ cho biết: "Do 2 vợ chồng mới có đứa con đầu tiên nên khi con mất, tôi sợ Pha sốc nặng nên từ tối hôm qua cho đến sáng nay, tôi phải chăm sóc và động viên suốt, Pha cứ đi theo hỏi con đâu, tôi cũng giấu kín và an ủi nó là con bé đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi không sao đâu. Đến sáng hôm sau, khi sự việc vỡ lở, tôi mới nói hoàn toàn sự thật là con của con mất rồi...".


Cô Hồng bùi ngùi kể lại sự việc.

Tuổi đời còn trẻ, mới cưới nhau được 2 năm nên hoàn cảnh của gia đình anh Vũ và chị Pha còn rất nhiều khó khăn. Hằng ngày, chồng đi làm phục vụ ở quán ăn, vợ làm thủ kho để kiếm tiền mua sữa cho con. Cô Hồng cho biết thêm: “Hoàn cảnh hai vợ chồng cũng rất tội nghiệp, lúc trước hai vợ chồng về quê dưới Gò Công Đông – Tiền Giang để mở quán ăn nhưng thu nhập không đủ sống nên xin lên Sài Gòn để làm việc. Vũ mới xin làm phục vụ ở nhà hàng trên đường Tôn Thất Hiệp, quận 1, còn vợ thì cũng mới xin làm thủ kho ở đường Hồ Tùng Mậu 2- 3 tháng nay, hai vợ chồng gom góp mỗi tháng vài triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt và mua sữa cho con".

Sau khi ghi nhận sự việc xảy ra vụ cháy tối 5/4, ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó chủ tịch UBND quận 1, cũng kịp thời có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, trong ngày 5/5, nhiều mặt trận đoàn thể quận 1 cũng đến thăm hỏi và động viên gia đình anh Vũ vượt qua cơn hoạn nạn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày