Trưa nay (5/1), trên một số diễn đàn mạng xôn xao hình một nam thanh niên to béo, mặc áo sơ mi trắng quỳ gối trước cổng Đài truyền hình Việt Nam, quận Ba Đình, Hà Nội cầm theo tờ giấy khổ lớn ghi dòng chữ: “Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xin làm ơn hãy cho tôi việc làm là nhân viên bán hàng. Mong nhà tuyển dụng giúp đỡ tôi”. Kèm theo đó là một túi xách bên trong có nhiều hồ sơ xin việc.
Hình ảnh nam thanh niên vừa quỳ gối vừa cầm bảng xin việc - (Ảnh: FB)
Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều người không hiểu nổi việc làm của nam thanh niên. Có người tỏ ra thương cảm trước hành động của người này nhưng cũng có ý kiến chê trách: “Sức dài vai rộng sao phải khổ sở tìm kiếm việc làm đến thế”, “Tưởng viết đơn xin việc gì đó nhàn hạ lương cao đằng này xin làm nhân viên bán hàng thì có gì mà phải quỳ lạy khổ sở thế”.
Sự xuất hiện của nam thanh niên thu hút nhiều sự chú ý của những người xung quanh - (Ảnh: beatvn)
Khi hỏi chuyện, người này liên tục bật khóc.
Để hiểu rõ sự việc trên, trưa cùng ngày chúng tôi tìm đến khu vực trước cổng Đài truyền hình Việt Nam, thời điểm này có rất đông người dân xúm lại xung quanh nam thanh niên trên. Được biết anh tên là Nguyễn Việt H. (23 tuổi), ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Nam thanh niên này mang hồ sơ đi xin việc.
Khi hỏi chuyện, người này bật khóc cho biết, khi mới học đến lớp 6 thì bỏ học và ở nhà chơi. Bố chạy xe ôm, mẹ làm nông nghiệp nên gia đình cũng khó khăn.
“Giờ em không muốn ăn bám bố mẹ nữa nhưng đi xin việc thì không ai nhận. Ở huyện em chỗ nào cũng đòi phải có bằng cấp. Em sang Hà Nội đi xin các trung tâm thương mại để bán hàng song chỗ nào cũng đòi phải có bằng cấp. Ngay cả các hiệu nhỏ cũng đòi bằng cấp”, nam thanh niên này kể.
Vì xin không ở đâu nhận nên nam thanh niên này bèn viết tấm biển với hy vọng có người giúp đỡ mình.
“Sáng nay chuẩn bị giấy bút, ghi rõ vào tấm biển rồi đạp xe sang đây để thể hiện ý tưởng của mình vì cho rằng đây là nơi nhiều người qua lại mong muốn có nơi nào đó cần người có thể thấy em”, H.tâm sự.
Qua kiểm tra hồ sơ của H., trong đơn có xác nhận của công an xã Cổ Bi cho thấy H. không có tiền án, tiền sự gì. H. cũng có cả giấy khám sức khoẻ, chứng nhận hoàn toàn bình thường, đủ sức khoẻ làm việc.
Việc này đã khiến rất nhiều người thấy thương cảm với H., lấy số điện thoại của cậu để tìm cách giúp đỡ. Một số cũng khuyên nên về nhà để hỗ trợ mẹ làm nông nghiệp.
Được biết, gần 1 giờ sau, gia đình H. đã đến động viên nam thanh niên này về nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng giơ bảng xin việc giữa đường. Cách đây không lâu, hình ảnh cử nhân Đại học giơ bảng xin việc đứng ở khu vực đường Cầu Giấy, với lý do "cần một công việc để mua sữa cho con" cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo đó, nam thanh niên đứng giữa ngã tư trên tay cầm miếng giấy khổ lớn ghi dòng chữ: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con”. Tấm bảng xin việc không quên ghi thêm địa chỉ gmail liên hệ: “Conanbn90@gmail.com”. Người này cho biết do nỗi lo vì gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền dồn lên vai cùng với việc liên tục không xin được việc với lý do không có bằng trên đại học cùng kinh nghiệm làm việc đã đẩy anh tới tình cảnh khốn cùng.
Ngay sau khi sự việc được chia sẻ, không ít người tỏ ra cảm thông với cậu sinh viên nghèo với nỗ lực kiếm một công việc để có tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cũng có những ý kiến chê bai, coi rẻ hành động trên, từ đó dấy lên những luồng tranh cãi gay gắt từ dư luận.