Tối 9/5, đông đảo người dân, phật tử đã đổ về chùa Pháp Hoa (phường 14, quận 3, TPHCM) để dự đêm hội hoa đăng nhân mùa Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025. Ảnh: Văn Trung
Ngay từ chiều tối, dòng người đông đúc di chuyển trên các cung đường như Lê Văn Sỹ, Trần Quốc Thảo, Hoàng Sa, Trường Sa... và đổ về chùa để cùng hòa vào không khí hân hoan, rộn ràng của buổi lễ.
Dịp lễ Phật đản năm nay, chùa Pháp Hoa chuẩn bị khoảng 6.000 đèn hoa và gửi tặng miễn phí cho người dân đến tham gia lễ hội hoa đăng.
Nhận chiếc đèn hoa, người dân viết lên những lời cầu nguyện tốt đẹp dành cho mình và gia đình để sau đó thả vào dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua nhà chùa.
Người dân, phật tử thành kính nguyện cầu trước khi thả chiếc hoa đăng xuống dòng nước.
Các tình nguyện viên di chuyển hoa đăng từ bên trong chùa đến bờ kênh rồi thả trôi theo dòng nước.
Hàng nghìn hoa đăng tạo nên ánh sáng lấp lánh, lung linh trong đêm hội kính mừng Phật đản.
Nhiều gia đình đưa con em đến dự lễ hội. Ảnh: Văn Trung
Từ nhiều ngày trước, trong không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 lần đầu diễn ra tại TPHCM, chùa Pháp Hoa đã thiết trí không gian đèn hoa lung linh trong khuôn viên thiền tự. Ảnh: Ngô Tùng
Những chiếc đèn hoa cỡ lớn, những chiếc đèn lồng xuất hiện rực rỡ trong mùa Phật đản tại chùa Pháp Hoa - trụ sở của Ban Văn hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cũng trong không khí đón mừng dịp khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Phú Nhuận đã cùng Quan Âm tu viện thực hiện lắp đặt 7 đóa sen lớn, đồng thời cũng trang trí không gian đèn lồng rực rỡ dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Thời gian này, các cơ sở tự viện trên khắp địa bàn TPHCM cũng tổ chức các thời khóa tụng kinh, lễ Mộc dục (tắm Phật) để người dân, Phật tử khắp nơi có thể thực hành các tín ngưỡng tôn giáo truyền thống và nguyện cầu những điều an lành, hạnh ngộ trong mùa lễ trọng của Phật giáo. Ảnh: Ngô Tùng