Mẹ bé gái tử vong trong vụ xe Phương Trang: "Con em đâu, em nhớ con quá"

Phạm An - Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 10/09/2015

Hiện tại, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1996, quê Bình Thuận) chưa biết con mình là bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) đã tử vong. Những lúc mơ màng trên giường bệnh, chị vừa khóc vừa thốt lên: "Con em đâu, em nhớ con em quá".

Câu nói của chị Tiên khiến mọi người xót xa, người nhà không nỡ cho chị biết sự thật tàn nhẫn là đứa con bé bỏng của chị đã qua đời. Đến nay, anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Q.7) được người nhà đưa về trong trạng thái hốt hoảng, tất cả điện thoại hay phương tiện truyền thông người nhà đều không cho anh tiếp cận. 

Cô Nguyễn Thị Thu (SN 1960, mẹ chồng chị Tiên) cho biết: "Hiện tại tôi chỉ cầu mong cho con dâu mình được qua khỏi, nó còn quá trẻ mà đã chịu cú sốc này. Con trai tôi là người rất nóng tính, cả nhà muốn để cho nó nghỉ ngơi và bình tĩnh lại rồi mới nói cho nó biết chuyện của vợ con nó. Con tôi đang rất nôn nóng tìm vợ tìm con, nhưng hiện chúng tôi đang cách ly nó với tất cả các phương tiện truyền thông và tìm cách nói cho nó biết. Khi con dâu tôi ổn định, tôi mới làm việc với nhà xe sau".

7-48052
Chị Tiên đang trên giường bệnh tại Khoa Gan Mật BV Chợ Rẫy. Dù lúc tỉnh lúc mê, nhưng mỗi khi tỉnh lại chị đều khóc vì nhớ và muốn gặp con của mình.

Khi nghe mẹ chồng tiếp chuyện, chị Tiên lúc tỉnh lúc mê, mắt bị ảnh hưởng sau tai nạn nên khó nhìn được. Thế nhưng chị nghiêng người về phía mọi người đang nói chuyện, rồi vừa khóc vừa hỏi: "Con con đâu mẹ, chồng con đâu, con nhớ con của con quá, con muốn gặp con của con lắm".

Mọi người nhìn chị không cầm được nước mắt, họ tìm cách giải thích cho chị rằng cháu còn nhỏ không thể đến viện được, khuyên chị ráng nghỉ ngơi để mau chóng lành bệnh để về với con. Chị gật đầu rồi nằm im không hỏi, nước mắt chảy dài, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

9-48052
Lo cho con trai, cho cháu xong, bà Thu lại tất tả vào bệnh viện lo cho con dâu của mình

Được biết, chị Tiên quê ở Bình Thuận, trước chị đi làm công nhân, nhưng từ khi có bé Quỳnh, chị ở nhà trông con để chồng đi bán tạp hóa phụ cha mẹ. Hôm bị tai nạn, chị bất tỉnh nên không biết việc con mình rơi xuống cầu vượt. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 tận tình cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, bé Quỳnh không qua khỏi.

Phần chị Tiên, chị bị gãy xương chậu, vỡ gan, có nguy cơ vỡ ruột, đầu liên tục rỉ máu, xuất huyết nội, theo các bác sĩ tại đây, nếu máu tiếp tục rỉ thì sẽ tiến hành mổ cho chị. 

Lặng nhìn con gái mình đau đớn, máu luôn rỉ ra, bà Trần Thị Thu Chung (SN 1969, quê Bình Thuận) không cầm được nước mắt: "Khuya hôm qua tôi và gia đình chị sui (bà Thu) đưa cháu mình về Bến Tre an táng, khi xong việc thì tức tốc trở về đây với con gái ngay trong đêm. Hai ngày qua là hai ngày kinh khủng nhất cuộc đời của tôi, mới buổi tối ngày 8/9 tôi còn gọi video với cháu gái mình, nó nói chuyện lanh lảnh, chọc bà ngoại cười. Thế mà sáng hôm sau cả gia đình nó bị nạn. Vừa nghe mà tay chân tôi rụng rời, cố gắng lên thật nhanh với cháu nhưng vẫn không thể thấy nó lần cuối. Bây giờ, máu trên đầu con gái tôi cứ mãi rỉ ra không ngừng tôi càng sợ, càng lo lắng, chỉ biết cầu mong con mình vượt qua được".

8-48052
Bà Chung đau đớn kể lại thảm kịch kinh hoàng với gia đình con gái mình.

Được biết gia đình bà Chung làm nông, đời sống khá chật vật, gia đình anh Thảo (chồng chị Tiên) cũng không khá khẩm hơn, mọi ngày anh Thảo đều phụ ba mẹ mình buôn bán tạp hóa. Khi xảy ra chuyện, cả hai bên gia đình bỏ hết mọi việc, người lo cho anh Thảo, người đưa bé Quỳnh về quê an táng, còn lại phải thay nhau chăm sóc và động viên chị Tiên. Về việc này, bà Thu cho biết: "Hiện tại chúng tôi chỉ tập trung lo cho con của mình. Khi cháu ổn định chúng tôi mới làm việc rõ ràng với nhà xe Phương Trang".

2-47941
Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Cây Gõ (Q.6, TPHCM)

12-6e673
Những đồ vật mang theo khi đi xe của gia đình chị Tiên giờ chỉ còn là một khối hỗn độn.

Về phía nhà xe, bà Thu cho biết ban đầu người nhà chủ xe đã đến xin lỗi, cử người túc trực và chia sẻ với gia đình về việc phí, thuốc men. Trường hợp bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) đại diện Phương Trang đã lo tất cả chi phí từ thuốc men đến việc cho xe đưa bé về quê an táng. Hiện tại, đại diện nhà xe vẫn cử nhân viên thay nhau túc tực tại Bệnh viện Chợ Rẫy 24/24 để hỗ trợ gia đình, tiền viện phí của chị Tiên bên Phương Trang vẫn đang hỗ trợ.

Trước đó khoảng 7h30 sáng ngày 9/9/2015, xe khách Phương Trang chở nhiều người đã lao ngược chiều với tốc độ rất nhanh tông bẹp 7 xe máy đang lưu thông tại bùng binh Cây Gõ, TP. HCM khiến nhiều người bị thương. Đến thời điểm này, gia đình chị Tiên bị thiệt hại nặng nhất với 1 người chết, một người bị thương nặng, người còn lại đang trong tình trạng hoảng loạn. 

Xe khách gây tai nạn ở cầu vượt Cây Gõ đang đưa nhân viên công ty đến làm việc ở bến xe Miền Tây. Tài xế gây tai nạn được xác định là anh Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ P.1, Q.8), đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra Q.6, TP HCM.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày