Lời khai của hung thủ 9x đâm chết 2 thanh niên ở ngã tư Hàng Xanh

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 15/05/2015

Chiều 15/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM đã chính thức thông tin kết quả điều tra cũng như lời khai ban đầu của hung thủ Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh), <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/tp-hcm-bang-hoang-2-thanh-nien-bat-ngo-bi-dam-chet-ngay-nga-tu-hang-xanh-20150515093752586.chn" target="_blank">liên quan đến vụ trọng án khiến 2 thanh niên tử vong đêm 14/5 tại ngã tư Hàng Xanh</a> (TP. HCM).

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh cho biết, đối tượng Vũ Đức Tài (sinh năm 1997, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người và nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn xung quanh vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Theo đó, hai nạn nhân được xác định do Tài dùng dao đâm tử vong là Nguyễn Bình An (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Phạm Thế Minh (19 tuổi, ngụ quận 12).


Hiện trường xảy ra vụ án mạng khuya 14/5, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - (Ảnh: Facebook B.C)
 
Theo điều tra ban đầu, cách đây 6 tháng Tài và bạn gái là N.A.T (ngụ quận Bình Thạnh) chia tay nhau. Gần đây, Tài có người yêu mới là Phạm N. N. Tr. (ngụ quận Bình Thạnh). Vào tối 14/5, N.A.T đến quán cà phê lề đường trước nhà số 312 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh chơi với người bạn làm phục vụ ở quán này.

Tại đây, T. tình cờ gặp Tr. cùng nhóm bạn cũng đến đây uống nước. Do biết Tr. hiện đang là người yêu của Tài nên T. tỏ thái độ và nhìn đểu Tr. Nhóm của Tr. phản ứng lại khiến hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, nhóm của Tr. tính tiền ra về. Khi gặp Tài, Tr. kể chuyện gặp T. và xảy ra mâu thuẫn ở quán cà phê.

Bực mình vì bạn gái mới bị bạn gái cũ... nhìn đểu, Tài liền gọi điện cho N.A.T nói chuyện. Đang lúc nói chuyện qua điện thoại thì người bạn của T. giật điện thoại của cô này rồi nói với Tài: "Muốn gì thì đến đây!”.

 
Hung thủ Tài tại cơ quan công an.

20 phút sau, Tài chở Tr. đến quán cà phê và gọi N.A.T ra phía trước nói chuyện. Đúng lúc này hai nam thanh niên là An và Minh (được xác định có quen biết với nữ nhân viên phục vụ quán cà phê – bạn của N.A.T) đến quán. Thấy Tài và N.A.T đứng trên lề đường nói chuyện, Minh nói với Tài “Có gì vô quán ngồi nói chuyện cho đàng hoàng”.

Vừa nói dứt câu, Minh bị Tài xông tới xô ngã khỏi ghế. Tài bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào người Minh. Thấy vậy, An lao tới ôm Tài từ đằng sau nhưng Tài vùng ra được, quay sang đâm An nhiều nhát. Hai nam thanh niên bị Tài đâm gục xuống đường, máu đổ ướt cả áo, sau đó được chuyển đến Bệnh viện nhân dân Gia Định để cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường do mất quá nhiều máu.
 
Hiện trường vụ trọng án xảy ra đêm 14/5 ngay vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, nơi tập trung đông người. Tuy nhiên trong tay đối tượng Tài có dao và thái độ rất hung hãn nên không người dân nào dám can ngăn. Ngay sau khi gây án, Tài lấy xe chở Tr. về nhà ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trên đường đi, Tài vứt con dao gây án trước căn nhà trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Chiếc áo dính máu cũng được Tài thay ra, vứt ở một điểm gần nhà.


Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng Tài sau một giờ trốn thoát. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên và cho biết gây án trong lúc nóng giận và đó là hành vi bộc phát.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tr. cho rằng không hề biết Tài mang theo dao để tìm người yêu cũ nói chuyện. Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao gây án và chiếc áo Tài mặc khi gây án. Theo tìm hiểu được biết, gia đình Tài có ba anh em, Tài là con út. Nghỉ học từ năm lớp 10 và chưa từng có tiền án, tiền sự, hằng ngày Tài ở nhà phụ giúp gia đình bán quán ốc.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên cho Phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày