Gia đình hung thủ 9x đâm chết 2 thanh niên: "Tài ngoan hiền và sống rất lễ phép"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/05/2015

Anh Vũ Đức L. (25 tuổi, anh thứ 2 của Tài) cho biết, em trai rất hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình. "Tài trầm tính nhưng rất ngoan hiền và lễ phép với bà con lối xóm, ai cũng bất ngờ khi biết Tài giết 2 mạng người trong đêm", anh L. nói.

Ngày 16/5, Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao Vũ Đức Tài (18 tuổi, ở phường 13, quận Bình Thạnh) cho Đội trọng án, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM tiếp tục điều tra hành vi Giết người.

Tài là hung thủ đâm chết Phạm Thái Minh (19 tuổi, ở quận Bình Thạnh) và Nguyễn Bình An (17 tuổi, ở quận 12) tại quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21) vào 22h30 ngày 14/5.


Hiện trường xảy ra vụ án mạng khuya 14/5, tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - (Ảnh: Facebook B.C)

Chiều ngày 16/5, chúng tôi tìm đến gia đình Vũ Đức Tài, cũng là một quán ốc khá đắt khách ở phường 13, quận Bình Thạnh đã đóng cửa im ỉm, người nhà không hề tiếp xúc với ai.

Người dân ở đây cho biết, vào đêm xảy ra vụ án mạng, gia đình, hàng xóm đều không hay biết gì vì trên người Tài không có vết máu (Tài đã cởi chiếc áo dính máu bỏ vào bọc nylon mang đi phi tang tại trạm điện hẻm 96, đường Trục (30m), quận Bình Thạnh, sau đó mới về lại nhà). Hàng xóm và các khách nhậu ở quán chỉ biết Tài đã gây trọng án khi hàng chục cảnh sát bao vây ngôi nhà của Tài và áp giải hung thủ về đồn.

Một người hàng xóm của gia đình Tài cho biết: "Từ sau đêm Tài bị bắt vì tội giết người, quán ốc này đã đóng cửa, nghỉ bán và rào lưới sắt xung quanh nhà vì sợ bị trả thù. Ai đến tìm gia đình đều từ chối tiếp. Tôi và mọi người ở đây cũng rất bất ngờ vì thường ngày thằng Tài nó lễ phép, hiền lành lắm, đâu ngờ nó dùng dao đoạt 2 mạng người cùng lúc như vậy".


Sau sự việc, quán ốc tại nhà Tài đã nghỉ bán và luôn đóng cửa suốt ngày.

Những người dân khác cũng cho hay, Tài thường qua nhà hàng xóm chơi sau khi xong việc bán ốc ở nhà. Tài trầm tính, thỉnh thoảng cũng hay nhắc đến người yêu với mọi người trong xóm.

Đồng ý tiếp chuyện với chúng tôi trước cổng nhà, anh Vũ Đức L. (25 tuổi, anh trai thứ 2 của Tài) chia sẻ: "Gia đình tôi đang rối ren và lo lắng lắm, không biết phải làm thế nào nữa, mọi chuyện chỉ chờ phía Công an giải quyết thôi. Sau khi em Tài gây ra sự việc, nghe hàng xóm nói có người đến hỏi tìm nên gia đình tôi đang rất lo lắng, phải đóng cửa suốt ngày chứ biết làm sao. Thật sự tội ác mà em tôi gây ra cho gia đình người ta quá lớn, mong sao gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau này...".

Theo anh L., khi thấy Tài bị bắt, mẹ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đến lúc Công an báo rằng Tài là nghi can giết hai mạng người, mẹ của Tài như chết lặng và bà khóc suốt mấy ngày qua. Khi có ai nhắc đến sự việc này, bà lại ngất xỉu vì không tin con trai mình đã gây ra tội ác tày trời như thế.

Cũng qua đây, anh L. mong được dư luận và gia đình nạn nhân tha thứ, anh cũng xin không chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như người thân trong gia đình để đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời điểm này.


Anh L. tâm sự thêm về chuyện tình cảm của em trai mình, anh cũng không biết Tài có bạn gái mới, chỉ biết cô bạn gái cũ tên N.A.T. Tuy anh em trong gia đình sống rất hòa thuận, luôn quan tâm nhau nhưng cũng hiếm lắm Tài mới kể chuyện tình cảm với các anh trai. Việc anh L. biết em mình có bạn gái cũng là tình cờ nghe hàng xóm nói.

 "Tôi là người anh thứ hai, còn Tài là em út. Cha mẹ tôi ly dị sớm từ khi em Tài còn nhỏ, rồi 3 anh em cùng về sống với mẹ. Vì cuộc sống thiếu thốn tình cảm của cha nên em tôi học hành không được tốt, lên lớp 10 thì nghỉ học ở nhà phụ mẹ bán ốc. Cả ngày quần quật ở nhà phụ gia đình, sau khi xong việc em tôi mới đi chơi. Công việc buôn bán ốc của gia đình bắt đầu từ 15h - 23h thì đóng cửa, vì em cũng đã trưởng thành nên gia đình không cấm đi chơi khuya. Nào ngờ, vì một phút thiếu suy nghĩ mà em gây nên chuyện như vậy"
, người anh trai buồn bã nói.


Tính đến thời điểm giết người, Tài đã đủ 18 tuổi - (Ảnh: Zing)

Được biết, bạn gái của Tài là Phạm Nguyễn Ngọc Tr. (sinh năm 1997, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) hiện đang học lớp 10 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận Bình Thạnh.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 14/5 tại một quán cà phê nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.21, Q.Bình Thạnh, ngã tư Hàng Xanh) đã xảy ra vụ án mạng khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Theo điều tra ban đầu, Tài có bạn gái cũ là N.A.T (ngụ quận Bình Thạnh) nhưng do cự cãi nên cả hai chia tay vào 6 tháng trước. Tối ngày 14/5, bạn gái mới của Tài tên Phạm Nguyễn Ngọc Tr. tới quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh) uống nước và gặp T.

Tại đây giữa T. và Tr. xảy ra mâu thuẫn nên Tr. bỏ về và kể chuyện cãi nhau với T. cho Tài nghe. Bạn gái mới bị bạn gái cũ “gây sự”, Tài hằn học gọi điện cho T. nói sẽ đến “giải quyết”. Tài chở Tr. đến nơi để “hỏi tội” T., lúc này, Minh và An cũng mới đến quán chơi với nhóm T. và lên tiếng: “Có gì vô quán ngồi nói chuyện cho đàng hoàng”.

Ngay lập tức, Tài xông vào đẩy ngã Minh rồi vung dao đâm trúng cổ khiến thanh niên này gục xuống. Đứng bên cạnh, An xông vào ôm lấy Tài nhưng tên này vùng ra và dùng dao tiếp tục đâm An. Ngay sau khi gây án, Tài lấy xe chở Tr. về nhà ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trên đường đi, Tài vứt con dao gây án trước căn nhà trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Chiếc áo dính máu cũng được Tài thay ra, vứt ở một điểm gần nhà.