Hơn 1.000 HS Tiểu học Thăng Long học giáo dục công dân qua phim Lửa Thiện Nhân

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 06/11/2015

Đó là một giờ học đạo đức không hề khô khan, thay vì nghe các thầy, cô giảng bài trên lớp, hơn 1.000 học sinh trường tiểu học Thăng Long (Hàng Bông, Hà Nội) được cha, mẹ đưa đến rạp tháng 8 (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xem trọn vẹn bộ phim tài liệu về nhân vật có nghị lực sống phi thường giữa đời thực - "Lửa Thiện Nhân".

Để giáo dục đạo đức cho các em học sinh tiểu học, thay vì sử dụng các bài giảng lý thuyết hay tổ chức hoạt động ngoại khóa thông thường, trường Tiểu học Thăng Long (Hàng Bông, Hà Nội) đã tổ chức cho hơn 1.000 học sinh đến rạp Tháng 8 xem trọn vẹn bộ phim "Lửa Thiện Nhân" của đạo điễn Đặng Hồng Giang.

Trailer phim Lửa Thiện Nhân.

Sau khi xem phim, các em học sinh sẽ phải viết một bài luận, nói về những cảm nhận cá nhân trước cuộc đời và nghị lực của nhân vật chính, từ đó liên hệ với bản thân mình. Bài luận này sẽ được chấm điểm và việc đi xem phim, ngoài mục đích giải trí còn được xem như một tiết học giáo dục công dân. Chỉ có điều, tiết học đặc biệt ấy lại được tổ chức tại không gian của một... rạp chiếu phim nằm giữa lòng phố.

IMG_1846-8dd5c

IMG_1850-8dd5c
8h rạp chiếu phim mới mở cửa nhưng từ sáng sớm, rất nhiều học sinh trường Thăng Long đã xếp hàng dài, đợi chờ giây phút đón xem phim Lửa Thiện Nhân.

Nói về ý tưởng này, cô Phan Thị Thắng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long chia sẻ: "Không ai bảo tôi, không có cấp trên nào yêu cầu nhưng tự bản thân tôi thấy bộ phim Lửa Thiện Nhân rất ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi các em và nội dung giáo dục của nhà trường. Vì thế, tôi đã nảy sinh ý định tổ chức cho học sinh toàn trường được đi xem phim, coi như một hoạt động ngoại khóa, một tiết học được tổ chức bên ngoài khuôn viên nhà trường".

Cô Thắng cho biết, thông qua bộ phim Lửa Thiện Nhân, bản thân cô có rất nhiều thông điệp mong muốn các em học sinh hiểu được. Thứ nhất, đó là lòng nhân ái, tình yêu thương cuộc sống và nghị lực biết vươn lên, khẳng định bản thân. Thứ hai là tình yêu thương giữa những người trong cùng gia đình, cách đối nhân xử thế giữa người với người và sau cùng, đó là việc giáo dục giới tính cho các bạn nữ đang học lớp 4, lớp 5. "Tôi còn muốn giáo dục cả vấn đề giới tính cho các em vì ở độ tuổi học lớp 4, lớp 5 bây giờ, rất nhiều em nữ đã dậy thì rồi", cô Thắng nói.

"Tôi mong chờ nhiều lắm từ bộ phim này. Em Thiện Nhân là người thật, việc thật nên bộ phim về em ý có một ý nghĩa rất lớn. Soi vào tấm gương của em, các em học sinh sẽ tự ngẫm lại bản thân mình, để biết mình đã may mắn ra sao. Đối với Thiện Nhân, em ấy không có cha mẹ, bị bỏ rơi, bị thú dữ ăn mất một phần cơ thể nhưng vẫn kiên trì vươn lên, từ đó các em học sinh chắc hẳn sẽ phải có nhiều suy ngẫm".

IMG_1872-8dd5c
Cô Phan Thị Thắng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long.

Để có thể đưa toàn bộ học sinh đi xem phim, nhà trường đã phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Các thầy, cô chia ra làm 2 ca xem phim, ca đầu tiên bắt đầu vào rạp lúc 8h sáng và ca sau là lúc 10h kém. Vé xem phim do một phụ huynh của trường tài trợ 100%.

IMG_1916-8dd5c
Những thước phim đầu tiên trong bộ phim Lửa Thiện Nhân của đạo diễn Đặng Hồng Giang.

"Sáng nay tôi đã phải đến từ rất sớm. Đưa các em đi xem phim mà trong lòng rất háo hức vì đây là một tiết học giáo dục công dân rất đặc biệt và giàu ý nghĩa nhân văn", cô Phương, giáo viên của trường tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều phụ huynh cho biết, họ rất háo hức và tán thành cách dạy đạo đức của nhà trường. "Tôi thấy đây là một tiết học bổ ích, rất hay và không bị khô như những bài giảng nặng về lý thuyết suông. Sáng nay, con tôi cũng gọi mẹ dậy từ rất sớm vì lo đi muộn, vào rạp trễ thì sẽ không xem đầy đủ bộ phim", chị Xuân (một phụ huynh học sinh sống trên phố Bạch Đằng) tâm sự.

IMG_1855-8dd5c
Chị Xuân, một phụ huynh đưa con đến rạp chiếu phim từ rất sớm.

IMG_1864-8dd5c
Cô Phương, giáo viên của trường Tiểu học Thăng Long đang quan tâm, săn sóc từng em học sinh trước giờ đưa các em vào rạp xem phim.

IMG_1886-8dd5c
Các hàng ghế trong rạp tháng 8 chật kín các em học sinh ngồi xem phim.

"Con thấy rất hào hứng và mong chờ bộ phim, nghe các cô nói là phim rất hay (cười)", em Kiên, học sinh lớp 2C của trường Thăng Long nói. "Con nghe nói để tổ chức buổi xem phim, các thầy cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cô Thắng còn tự mình đi xem phim ở rạp Ngọc Khánh để thẩm định nên con cũng rất muốn được xem. Vì sau đó còn phải viết bài luận để chấm điểm nữa nên chắc con sẽ xem cẩn thận, không nói chuyện ồn ào", em Ngọc Anh, học sinh lớp 5, nói bằng vẻ hào hứng.

Trao đổi với chúng tôi, đạo diễn Đặng Hồng Giang, người đã đồng hành xuyên suốt với bộ phim Lửa Thiện Nhân, chia sẻ: "Lúc cô Thắng đề xuất ý tưởng đưa các em học sinh đi xem phim, tôi rất háo hức, bất ngờ. Đó là cách dạy học quá mới mà xưa nay tôi mới chỉ thấy một số nước áp dụng. Tôi rất thích nhưng bản thân lại không giúp đỡ được nhiều vì khi phim đã ra rạp rồi, vé xem là do phòng chiếu thu. Sau này, cô Thắng nói đã có phụ huynh tài trợ, tôi lại càng mừng vì thấy rằng, có rất nhiều người đang ủng hộ ý nghĩa tích cực của phim Lửa Thiện Nhân cũng như tán thành việc tổ chức cho các em học sinh đi xem nó như một tiết học nghiêm túc được tổ chức ở ngoài nhà trường".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày