Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản

Người lao động, Theo 13:57 06/07/2015

Cậu bé Hào Anh trong vụ bị vợ chồng chủ trại tôm giống bạo hành chấn động dư luận cách đây 5 năm ở Cà Mau vừa bị bắt vì trộm cắp tài sản.

Ngày 6-7, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết vừa nhận được công văn đề nghị phối hợp điều tra từ phía Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về vụ án trộm cắp tài sản có liên quan đến Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh, SN 1996, tạm trú khóm 4, phường 8, TP Cà Mau).

Theo thông tin do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương cung cấp, Hào Anh cùng một nữ đồng phạm đã đột nhập nhà một người dân ở huyện Đơn Dương để trộm dàn máy vi tính. Ngày 16-5, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hào Anh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.


Hào Anh lúc vừa được giải thoát khỏi trại tôm giống Minh Đức.


Hào Anh lúc còn đi học ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Cách đây 5 năm, khi cậu bé này khiến dư luận cả nước bàng hoàng, đau xót, phẫn nộ sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục trần gian” trong trại tôm giống Minh Đức ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau. Cậu bé đã chịu cảnh bạo hành suốt 2 năm dưới tay vợ chồng chủ trại tôm giống Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm khiến em phải mang thương tích 66,83%.

Sau khi thoát khỏi trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Tại đây em nhận được sự chăm sóc ân cần, được điều trị bệnh và được cho đi học. Nhiều mạnh thường quân thương xót trước hoàn cảnh của cậu đã chung tay hỗ trợ hơn 700 triệu đồng.

Năm 2012, Hào Anh xin ban lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho em được về đoàn tụ với mẹ và 2 em.


Hào Anh nhận tiền của nhà hảo tâm trao tặng khi được 18 tuổi

Vào đầu năm 2014, Hào Anh được nhận toàn bộ số tiền hỗ trợ hơn 700 triệu đồng khi đủ 18 tuổi. Sau khi có tiền, Hào Anh mua đất cất nhà ở khóm 4, phường 8, TP Cà Mau hết gần 300 triệu đồng, số tiền còn lại cậu “nướng” hết vào các cuộc ăn chơi, mua xe máy, điện thoại di động đắt tiền…


Hào Anh bây giờ

Cuối năm 2014, Hào Anh đã xài hết số tiền do nhà hảo tâm tài trợ. Cậu còn gây xôn xao dư luận khi có hành vi ngược đãi, đuổi mẹ ruột và cha dượng ra khỏi nhà vào tháng 8-2014.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ Hào Anh), cho biết sau khi bị dư luận lên án về hành vi ngược đãi mẹ ruột, Hào Anh đã nhận lỗi và đi làm thuê ở huyện Đơn Dương được hơn 6 tháng nay. “Nghe tin cháu bị bắt tôi cũng hơi bàng hoàng vì những lần lên thăm thấy cháu ngoan, chăm chỉ làm ăn. Cháu cho biết thời gian đầu được trả lương hơn 4 triệu đồng/ tháng, sau đó chủ cho tăng lương hơn 6 triệu đồng/tháng. Cháu nói sẽ dành dụm tiền trở về Cà Mau để hoàn thành dự định mở tiệm cắt tóc như trước đây. Bản chất cháu không phải là đứa trẻ xấu xa nhưng do từ nhỏ cháu đã thiếu sự quan tâm giáo dục, lại bị cú sốc tâm lý quá lớn, sau này kết giao với nhiều bạn xấu, dễ bị lợi dụng, xúi giục làm điều không tốt”, bà Thoa nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày