Sau 2 tháng tòa án trả hồ sơ để giám định tâm thần đối với Hào Anh, kết quả thanh niên này không bị tâm thần nên tiếp tục bị truy tố tội “trộm cắp tài sản”.
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cậu bé từng bị bạo hành tại trại giống Giang - Thơm bị truy tố trước tòa về tội trộm cắp.
Trước việc người chủ cơ sở nước tương ở Bình Dương - bị hại trong vụ mất trộm do Hào Anh gây ra - làm đơn bãi nại, cộng thêm tình tiết đối tượng này từng có tiền sử tâm thần, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu Hào Anh có thoát tội?
Theo luật sư Đặng Huỳnh Lộc, sau khi có chứng nhận bệnh lý, luật sư sẽ đề nghị Công an không truy tố Hào Anh, ngưng giam giữ để đưa Hào Anh đi chữa bệnh bắt buộc.
Theo Hào Anh, hơn một tháng ngồi trại tạm giam lại thấy dễ chịu còn hơn sống ở ngoài do không có ai dò xét. Mong mọi người quên luôn cái tên Hào Anh càng tốt...
Từ cuộc đời cơ cực, bị hành hạ, Nguyễn Hào Anh được tình người dìu dắt, ngoi lên. Nhưng cậu bé Hào Anh ngày nào nay đã thành chàng trai 19 tuổi, rồi sa vào vòng lao lý.