Hành trình phạm tội của nữ giáo viên sát hại đại gia chè

Thái Linh, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 30/01/2013

Sinh năm 1988, Ninh Thị Kiều – một trong hai đối tượng ra tay sát hại đại gia chè đất Thái Nguyên đã vướng vòng lao lý.

Từ những lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, kế hoạch giết hại ông Bình để cướp tài sản của đôi nam nữ này đã được lên kế hoạch. Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ – một vùng đồi núi khá sâu xa của tỉnh Quảng Ninh, học xong Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, Kiều lấy chồng và xuống Thái Nguyên lập nghiệp. Một thời gian, Kiều là giáo viên hợp đồng của một trường cấp II.
 
Với nhan sắc thuộc dạng dễ nhìn, nhưng thiếu sự quyết tâm trong cuộc sống cùng với mối bất hòa với người chồng mới cưới, chỉ một thời gian ngắn vợ chồng Kiều ly dị. Kiều bắt đầu chệch hướng và buông thả chính mình.
 
Hành trình phạm tội của nữ giáo viên sát hại đại gia chè 1
Chân dung nữ sát thủ.

Trong thời gian này, Kiều quen biết và quan hệ với ông Vũ Dương Bình, TGĐ Cty chè Tân Cương Hoàng Bình. Kiều cũng quan hệ và chung sống với Đỗ Văn Tùng (SN 1986, quê Thanh Hà, Hải Dương) như vợ chồng hờ.
 
Cuối tháng 1/2013, Kiều gọi điện cho ông Bình để hỏi vay tiền làm ăn. Cuộc gặp gỡ trong nhà nghỉ Mai Đan ngày 26/1 dẫn tới cái chết của ông Vũ Dương Bình đã nằm trong kế hoạch.
 
Trước đó, dư luận Thái Nguyên xôn xao về “màn kịch” dàn dựng giết đại gia chè của cặp đôi Tùng – Kiều như thế nào. Họ cho rằng, việc ông Bình bị sát hại chỉ là trường hợp “ngoài mong muốn”, còn mục đích chính của Tùng – Kiều đó là tống tiền. “Giả thiết” của câu chuyện được cho rằng Ninh Thị Kiều dàn dựng đưa ông Bình vào nhà nghỉ, sau đó, bạn trai cô là Đỗ Văn Tùng bố trí sẵn ghi lại cảnh “mây mưa” nhằm tạo áp lực tống tiền ông Bình. Không thành công, hai đối tượng Tùng – Kiều đã “xuống tay”, cướp tài sản và bỏ trốn…

Bức màn bí ẩn đã được vén khi cơ quan điều tra đã lấy được lời khai của hai đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ án. Trớ trêu nhất, hai đối tượng này cũng trong tình trạng nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Theo lời khai ban đầu: sau khi gây án, sáng ngày 28/1, Tùng và Kiều bắt xe vào Nghệ An bỏ trốn. Tại đây, hai đối tượng thuê phòng nghỉ tầng 3 của một nhà nghỉ nằm khuất trong con hẻm nhỏ, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Nhân viên lễ tân của nhà nghỉ cho biết, khi làm thủ tục tại quầy, cả hai đều mang khẩu trang che mặt, và từ chối đưa giấy tờ tùy thân khi nhân viên lễ tân yêu cầu.

Lên phòng cất đồ, cả hai đi ra ngoài một lúc rồi về. Một lúc sau, nhân viên nhà nghỉ nghe thấy tiếng nôn ọe từ trên tầng 3, khi lên kiểm tra thì phát hiện đôi nam nữ vừa thuê phòng đang quằn quại. Chính chủ và nhân viên nhà nghỉ này đã gọi xe đưa Kiều – Tùng đi cấp cứu. Lúc này khoảng đầu giờ chiều ngày 28/1.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, các bác sỹ xác định cả hai đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau khi giữ được mạng sống của đôi nam nữ, không tìm thấy người nhà nên bác sĩ đã tìm giấy tờ tùy thân trong người họ. Cũng từ chi tiết này, cơ quan điều tra đã bắt giữ được hai nghi can liên quan đến cái chết của ông Vũ Dương Bình tại một nhà nghỉ dưới Thái Nguyên.

Đợi đôi nam nữ này ổn định hơn về sức khỏe, đội trọng án hình sự (Công an Nghệ An) đã lấy lời khai của hai nghi can ngay tại bệnh viện. Kiều khai nhận mình là "bồ nhí" của ông Vũ Dương Bình. Vì được ông Bình hứa cho vay 100 triệu đồng để làm ăn, ngày 27/1 Kiều đã rủ thêm bạn trai là Đỗ Văn Tùng đến khách sạn Mai Đan ở Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên lên kế hoạch lấy tiền. 

Tại nhà nghỉ Mai Đan, Kiều và Tùng thuê phòng sau đó gọi ông Bình đến. Tùng nấp ở trong phòng chỉ có một mình Kiều tiếp đón ông Bình. Kiều cho biết, khi hỏi người tình về số tiền 100 triệu được hứa cho vay nhưng không được đáp ứng, ông Bình nói chỉ đến chơi chứ không mang theo tiền. Cũng lúc này, ông Bình phát hiện sự có mặt của một người thứ 3 trong phòng (Đỗ Văn Tùng). Nghĩ mình bị lộ và "chân tướng" màn kịch dàn dựng vay tiền của mình bị ông Bình phát hiện, Kiều và Tùng đã khống chế, sát hại ông Bình. Sau khi gây án, Kiều - Tùng lục người ông Bình lấy ví, đồng hồ, thẻ ATM của nạn nhân, rồi kéo ông Bình vào nhà vệ sinh, khép cửa... sau đó bỏ trốn. Tại Nghệ An, sau chưa đầy một ngày lẩn trốn, vì lo sợ mình không trốn thoát được, Kiều và Tùng đã uống thuốc sâu tự tử.

Ông Vũ Dương Bình tử vong ngay tại chỗ. Hai đối tượng sát hại ông Bình đang đối mặt với những ngày tháng dài phía trước: đón nhận sự trừng phạt vì những hành động vi phạm pháp luật.