Hà Nội: Xả hàng tết ra tận vỉa hè… vẫn vắng khách

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 16/02/2015

Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh mặt hàng may mặc, thời trang... đã liên tục tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá “sốc” nhưng khách mua vẫn không quá “thiết tha” trong những ngày giáp Tết này.

Những ngày giáp Tết, trên nhiều tuyến phố trung tâm của thủ đô như: Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bông… nhiều cửa hàng thời trang đã “ra sức” xả hàng Tết. Thế nhưng, lượng mua cũng không có quá nhiều biến động so với ngày thường. Đường phố đông đúc người đi lại nhưng người mua hàng thì chỉ thưa thớt.  

Chị Oanh, một chủ cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Đào cho biết, thời gian này cửa hàng đã tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt như giảm giá từ 30 – 50% các mặt hàng quần áo để kích cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán nhưng số lượng hàng bán ra của cửa hàng cũng không được cao hơn nhiều so với ngày thường.  

Cũng theo chị Oanh, thời điểm này việc bán buôn cũng rất khó. Hàng tồn kho trong cửa hàng cần phải bán đi trước Tết vì ra Giêng thời tiết thay đổi sẽ không có khách hàng. Quần áo thì theo thời trang mỗi năm, không thể dùng nhiều hàng năm nay sang bán ở năm sau được. 

Từ cửa hàng thời trang lớn, nhỏ đều bung hàng khuyến mãi dịp Tết Nguyên đán. 

Các sản phẩm áo khoác lông có giá tiền triệu cũng được giảm xuống ngưỡng giá 300 - 500 nghìn đồng/sản phẩm. 

Các đồ thời trang như: ví, dây da cũng được xếp đầy dưới vỉa hè trong những ngày giáp Tết với giá khuyến mãi cực sốc. 

Hàng đưa ra tận vỉa hè nhưng vẫn vắng khách. 
Có những thời điểm khách rất đông nhưng chỉ xem qua hàng là chính. Thời điểm này, đa số các cửa hàng thời trang đều muốn xả hết hàng tồn để chuẩn bị nhập hàng mới. Tuy nhiên, dù có giảm giá sốc nhưng lượng khách vẫn rất thừa thớt.

Ghi nhận trên tuyến phố Hàng Đào các cửa hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách liền sát nhau. Người dân đổ ra phố cũng rất đông trong những ngày cuối năm để mua sắm. Nhưng nhiều người lại dè chừng với những sản phẩm khuyến mại bởi nó có hợp “túi tiền” của mình hay không?

Chị Trần Thị Thủy (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Sắp Tết tôi cũng muốn sắm thêm ít quần áo mới. Lượn quanh phố thấy nhiều đồ giảm giá quá mà chưa biết chất lượng có tốt không.”  

Đắn đo mua hàng khuyến mãi như chị Thủy, bạn Nguyễn Thị Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Em không hay mua quần áo trên mấy phố này nhưng khi nghe thấy mọi người mách trên này hàng giảm giá nhiều, em lại qua đây xem thế nào. Công nhận là giá có rẻ nhưng chất lượng thì không có gì đảm bảo… cho nên em cũng ái ngại”.  

Theo ghi nhận nhiều ngày của chúng tôi, nhiều lúc lượng khách hàng tới mua, xem hàng khuyến mại cũng rất lớn gây ra cảnh ùn tắc cục bộ trên những tuyến phố này. Thế nhưng, có nhiều thời điểm nhiều cửa hàng treo bảng khuyến mãi, khách mua hàng cũng chỉ lác đác và vắng vẻ. 
 
Những cái nhìn có phần ngao ngán trước lượng khách hàng lẻ tẻ trong chiến dịch "đại hạ giá" 

Xả hàng giá sốc cũng chỉ lác đác người mua. 

Tại một cửa hàng quần áo, nhiều sản phẩm chỉ còn một giá chung. 

Chủ cửa hàng, nhân viên... ngồi "ngóng" khách đến. 

Tìm đến giấc ngủ khi cửa hàng quá vắng khách.