Hà Nội: Nắng nóng, những khu nhà trọ ổ chuột thành "lò thiêu"

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:43 27/05/2015

Nền nhiệt lên tới gần 40 độ C đã khiến những căn phòng thuê chật hẹp của các bạn sinh viên, người lao động hấp hơi như lò thiêu.

Năm nay, Hà Nội bước vào mùa nắng nóng gay gắt hơn so với mọi năm. Nhiệt độ có lúc lên đến hơn 40 độ C khiến đời sống sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn. Khổ sở nhất là những sinh viên, người lao động nghèo sống trong những phòng trọ chật chội với mái tôn nóng phả hơi hầm hập. 

Những khu nhà trọ "ổ chuột" nóng hầm hập giữa những ngày Hà Nội gần 40 độ C.

Tại những phòng trọ lụp xụp, lợp mái fibro xi măng, hơi nóng còn om lại đến tận đêm khuya.

Thuê trọ tại một khu nhà chật chội ở Long Biên, chú Dũng cho biết, có ngày chú phải tắm đến 4-5 lần vì quá nóng.

Không thể chịu nổi cái nóng bức trong phòng trọ, mọi người phải ra ngoài, trải chiếu ở lối hành lang đi lại chật hẹp để mong chợp mắt một chút giữa nắng nóng gay gắt.

Khu nhà trọ dành cho người lao động ở Long Biên (Hà Nội) những ngày này cũng nóng kinh hoàng. Phòng trọ nhỏ hẹp, nóng bức khiến những người thuê trọ ở đây không thể ngồi trong nhà, họ phải mang chiếu ra hành lang lối đi để mong tìm chút hơi mát. Phải tận mắt chứng kiến cả xóm trọ bao nhiêu con người vạ vật trong cái nắng nóng oi nồng giữa trưa, mới có thể thấy hết được sức nóng khủng khiếp đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân thủ đô những ngày này. Có người vì quá nóng phải tắm một ngày 4-5 lần bởi chỉ có thể mới giúp họ giảm bớt nhiệt.

Giữa những ngày nắng như đổ lửa, cuộc sống của sinh viên ở Xóm Mới (phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng trở nên chật vật. Nắng nóng len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, nơi những nhà trọ của sinh viên cứ san sát nhau, chen chúc. 

Là địa điểm gần nhiều trường đại học như: ĐH Công nghiệp, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, CĐ In…, số lượng sinh viên thuê phòng trọ ở đây rất đông. Giá thuê phòng cũng phù hợp với số tiền, điều kiện của nhiều bạn sinh viên, người lao động ngoại tỉnh.  

Những dãy trọ vắng vẻ trong cái nắng gay gắt. 

Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng có nhiều phòng cho thuê thì nhiều dãy nhà trọ cũ ở Xóm Mới vẫn chiếm một số lượng lớn. Giá của phòng trọ phù hợp với số tiền mà nhiều bạn sinh viên được gia đình phụ cấp. 

“Nhiều người dân ở đây đã xây nhà trọ cao tầng để cho sinh viên thuê. Phòng đẹp, khép kín và thoáng mát nhưng giá lại cao từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng. Còn những dãy nhà trọ cũ thì giá chỉ từ 600 – 700 nghìn đồng/tháng, điều này phù hợp với số tiền của nhiều người đang đi học” – bà Nguyễn Thị Nga, một chủ nhà trọ tại Xóm Mới chia sẻ. 

Trong cái nóng gay gắt, chúng tôi bước vào xóm trọ của bạn Đoàn Văn Chiến, sinh viên năm 3 trường ĐH Quốc Gia Hà Nội tại Xóm Mới. Đó là một xóm trọ cũ kỹ, yên tĩnh đang trong thời gian xuống cấp. Bước ra từ phòng, Chiến liên tục dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi trên mặt và chia sẻ: “Mấy ngày hôm nay nóng quá, ở trong nhà mà như cái lò thiêu vậy. Mọi người đóng hết cửa ở trong phòng hoặc đi đâu đó tránh nắng rồi, xóm trọ vắng tanh”.  

Ở dãy trọ, nhiều người phải dội nước ra sân để giảm độ nóng. 
 
Được biết xóm trọ của Chiến có 8 phòng, không khép kín, mọi người dùng nước, nhà vệ sinh chung. Người thuê trọ đa phần là sinh viên đang học các trường lân cận. “Vì điều kiện kinh tế không có, bọn em phải ở xóm trọ cũ này để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Biết là nóng bức nhưng sống lâu rồi cũng quen dần thôi” – Chiến vui vẻ nói. 

Chiếc quạt là vật dụng chống nóng duy nhất trong phòng của Chiến. 

Cũng giống như Chiến, đang sống trong một căn phòng hơn 10m2 tại phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bạn Mai Văn Trung, trường Học viện Kỹ thuật Quân sự chia sẻ: “Em thường hay đi học buổi sáng, ở trên trường thì mát mẻ nhưng về tới nhà thì đúng như “địa ngục”. Nóng hấp từ mái fibro xuống khiến không khí trong nhà lúc nào cũng hừng hực. Hơn nữa, bọn em còn phải nấu cơm trong nhà vì không có diện tích bếp bên ngoài.”   

Nhiều dãy trọ phải bọc thêm bạt xung quanh để giảm nhiệt. 

Tại một dãy phòng trọ cũ, lợp fibro trong ngõ 162, đường Cầu Diễn (Hà Nội), tất cả cửa phòng đều đóng kín để làm giảm đi cái nóng trong giờ trưa. “Phòng trọ của bọn em đã xây được cả chục năm rồi, những ngày thời tiết oi bức, không khí trong phòng càng nóng bức bối hơn. Đặc biệt, vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều (10 đến 15h – PV) hàng ngày là nóng kinh khủng nhất, bọn em không dám mở cửa ra nếu ở phòng” – bạn Nguyễn Thị Hằng, sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ.  

Cũng theo anh Sang (quê ở Hải Phòng), một người thuê trọ tại dãy nhà trên cho biết: “Dãy trọ có khoảng hơn 10 phòng, đa phần là sinh viên thuê, người lao động như mình thuê cũng có nhưng chỉ có 1 - 2 phòng. Giá phòng ở đây là 800 nghìn đồng/tháng chưa có tiền điện nước. Do nhà xây lâu và chỉ lợp mái fibro xi măng nên bị hấp nóng. Khoảng 15h là mọi thứ từ giường chiếu, quần áo, bàn ghế… trong phòng nóng ran hết lên”.

Mọi sinh hoạt từ ăn uống, nấu nướng... của gia đình anh Sang đều trong căn phòng nhỏ. 

Giữa những ngày nắng nóng cực điểm, cuộc sống của người dân và đặc biệt là các bạn sinh viên, người lao động nghèo càng trở nên cơ cực. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, người ta quay cuồng tìm cho mình chút không khí bớt ngột ngạt nhưng vẫn không thể thoát nổi sự bức bối và khó chịu mà cái nắng đem lại.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày