Hai con hà mã nằm trong vũng nước cạnh hòn non bộ dựng trong không gian chuồng phì phò thở. Thấy có đồ ăn, chúng bỏ đám nước, rũ người rồi chậm chạp lần ra góc chuồng có đặt máng thức ăn. Bộ da vốn đã trơn láng, có thêm nước phản chiếu dưới ánh mặt trời càng khiến hai con hà mã này thêm kỳ dị…
Chưa hết, chuồng nhốt sư tử. Hai con hươu cao cổ lừng lững như hai cái chòi canh. Một đàn linh dương sừng xoắn con đứng con ngồi; đà điểu cao lêu đêu ngóc chiếc cổ dài và chiếc đầu dường như không bao giờ cân đối so với thân mình; bộ lông đuôi của chúng cũn cỡn ngắn làm lộ ra tảng thịt đỏ au phần dưới lưng… Đàn ngựa bạch hai mắt hồng, mõm hồng… tuyệt đối thuần chủng…
Một đôi voi được chăn thả trên tít đỉnh ngọn đồi. Xung quanh khu vực quàn hai con vật khổng lồ này là khu đất trống với những đống… phân voi khổng lồ, chi chít…
Một khu vực xa nhất tính từ vị trí cổng vào của trại bò là khu vực nuôi nhốt hai con tê giác châu Phi khổng lồ. Thỉnh thoảng ngẫu hứng, hai con vật nặng nề ấy đuổi nhau huỳnh huỵch trên khu đất rộng… Trên chiếc mõm dài của chúng, hai chiếc sừng to và nhọn hoắt chĩa thẳng. Bất cứ ai chiêm ngưỡng cặp sừng này cũng đều nghĩ về một cảm giác mạnh, rằng không biết “tê giác húc” sẽ như thế nào!?
Rất nhiều bảng hiệu, biển cấm… treo khắp nơi trong khu trại bò: “thú hung dữ cấm lại gần” hay “chú ý điện cao thế”, “không đứng gần thú dữ”…
Hầu hết, những loài thú mà chúng tôi vừa kể tên, là những loài thuần chủng được đưa về từ… châu Phi. Hành trình, đường đi của những con thú ấy, có lẽ là một câu chuyện dài và rất dài, cũng như không nói đến câu chuyện phải đổ bao nhiêu tiền bạc để có một vườn “dị thú” đang tồn tại “bằng xương bằng thịt” ở miền Tây xứ Nghệ.