Giành giật sự sống cho em bé bị bỏ rơi tại Hạ Long

Thanh Niên, Theo 20:50 09/04/2014

Một tuần sau khi em bé bị bỏ rơi trên đường phố TP Hạ Long, Quảng Ninh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ vẫn đang từng ngày giành giật sự sống cho em.

Như thông tin Thanh Niên Online đã đưa, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 2.4, chị Mai Thị Hiền, 27 tuổi, nhân viên khách sạn Stacity tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực rặng dừa trên đường Hạ Long, đoạn chạy qua khu vực Ao Cá, thuộc Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Bé Trí Dũng đang được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Bãi Cháy - Ảnh: Anh Vũ

Ngay lập tức, em bé được các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tích cực cứu chữa.

Bé được các bác sĩ đặt tên là Trí Dũng, với mong ước có thể vượt qua thử thách.

Kết quả chụp CT sọ não của em bé cho thấy có hiện tượng chảy máu diện rộng, có khí trong não, vỡ xương sọ, có mảnh xương trong nhu mô não. Ngay sau đó, các y bác sĩ đã tổ chức hồi sức tích cực, cho bé nằm lồng ấp, truyền dịch chống sốc, truyền máu, kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch sau đó tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ và mảnh xương ra khỏi não.

Đến cuối buổi chiều ngày 3.4, bé đã được tiếp máu 3 lần. Các chỉ số sinh tồn của bé đã ổn định, môi và da hồng hơn, thở đều và đã có dấu hiệu ban đầu của việc hấp thụ thức ăn.

Chị Trương Thị Hiền, điều dưỡng viên của bệnh viện đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ đã vắt sữa cho cháu ngay khi bé tỉnh lại và có thể nuốt sữa.

Những hình ảnh của em bé bị bỏ rơi được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm.

Cho đến hết ngày 8.4, số tiền ủng hộ bé Trí Dũng đã vượt con số 80 triệu đồng.

Anh Vũ Thế Anh, cán bộ phụ trách Hành chính - Quản trị của Bệnh viện Bãi Cháy cho biết toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật sọ não cho bé Trí Dũng (khoảng 20 triệu đồng) được Bệnh viện Bãi Cháy đài thọ. Bệnh viện cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho đến khi bé ra viện.

Đến cuối ngày 7.4, Trí Dũng đã được tập thở tự nhiên, không cần sự hỗ trợ của máy.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của bé Trí Dũng, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọt, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết dù bé đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại chưa thể nói trước được gì.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọt, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy chăm sóc cho Trí Dũng - Ảnh: Anh Vũ

“Thực sự đối với trẻ em thì rất khó nói. Đối với trẻ nhi và nhất là cháu lại quá nhỏ mới có một ngày tuổi và cân nặng của cháu chỉ có 2 kg, sau ca mổ chấn thương sọ não thì không chắc liệu cháu có tiếp tục xuất huyết trong não nữa hay không. Nếu như cháu thôi bị xuất huyết não và tình trạng suy thận được cải thiện thì khả quan. Nhưng còn về lâu dài thì không nói trước”, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bãi Cháy cho hay.

Cũng theo trưởng khoa, nếu điều kỳ diệu đến, Trí Dũng có thể là một đứa trẻ khỏe mạnh sau này và sống được hoàn toàn bình thường nhưng cũng có thể để lại di chứng, điều này không ai mong muốn nhưng không ai dám chắc không thể xảy ra.

Anh Vũ Thế Anh, cán bộ Hành chính - Quản trị Bệnh viện Bãi Cháy cho biết từ ngày 3.4 đến nay liên tục có người đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Trí Dũng và ngỏ ý muốn xin bé về làm con nuôi.

Chị Mai Thị Hiền, người phụ nữ đã phát hiện ra bé vào sáng 2.4 cũng là người truyền cho bé 50ml máu đầu tiên, dù đã có gia đình cùng một con gái 3 tuổi, nhưng vẫn xin nhận Trí Dũng làm con nuôi.

Các bác sĩ và y tá Bệnh viện Bãi Cháy vẫn đang từng giờ từng phút trông đợi điều kỳ diệu sẽ đến với Trí Dũng, mong bé qua khỏi thử thách đầu đời để đến được với gia đình thực sự là của em.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày