Hoàng Bá Sơn tên thật là Nguyễn Hoàng Trường Sơn, sinh năm 1989, là một diễn viên trẻ đang gầy dựng tên tuổi. Anh tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM và cùng nhóm kịch Up biểu diễn sân khấu kịch café từ nhiều năm nay. Sơn có thể diễn được nhiều vai diễn khác nhau, từ cậu học sinh lém lỉnh nhưng chân thực và chung tình đến đáng thương trong vở "Tháng Sáu cuối cùng", cho đến vai diễn ông tơ hài hước khiến khán giả cười lăn lộn trong vở "Hành trình tình yêu".
Có thể nói, anh được khán giả quý mến bởi cách diễn rất duyên và nội tâm sâu lắng, có thể làm người ta vừa cười đó, rồi lại khóc ngay sau đó.
Diễn viên trẻ Hoàng Bá Sơn ra đi để lại sự nuối tiếc sâu sắc cho khán giả và người thân.Hoàng Bá Sơn vừa đầu quân cho sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh cũng đang phát triển nghề nghiệp bằng cách tham gia tuyển sinh chương trình Thách thức danh hài trên HTV.
Rạng sáng ngày 7/8, Hoàng Bá Sơn bị đột quỵ, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hưng, phụ trách nhóm kịch Up cho biết Sơn bị đột quỵ vào rạng sáng ngày 7/8 do thức trắng nhiều đêm liền. Những ngày qua, các thành viên của nhóm kịch và bạn bè đều túc trực trước phòng bệnh để theo dõi tình hình sức khỏe của Sơn.
Sơn
có thể đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, anh có thể làm người xem vừa
cười sảng khoái, nhưng rồi có thể bật khóc ngay sau đó.
Trên facebook, những khán giả thân thuộc của nhóm kịch, những bạn bè, người thân đều cầu nguyện và gửi những lời động viện đến chàng diễn viên trẻ. Thế nhưng đến 15g30 chiều ngày 11/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết Sơn đã trút hơi thở cuối cùng. Bạn bè và đồng nghiệp đã bật khóc nức nở khi hay tin.
Nhiều ngày qua, mọi người đã cầu mong phép màu đến với Sơn nhưng điều đó đã không xảy ra....
Nhiều người gửi lời tiếc thương và mong chàng diễn viên tài năng yên nghỉ.