Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/03/2016

Mỗi buổi sáng sớm và chiều tà, người dân đi bộ tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng ngang qua cầu Rạch Lăng đều phải nín thở, bịt mũi vì mùi hôi thối từ "trại lợn rừng" bốc lên nồng nặc.

Đã nhiều năm nay tại khu vực chân cầu Rạch Lăng thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM người dân phải chịu cảnh sống chung với lợn rừng, phải chịu mùi hôi từ chất thải của lợn rừng bốc lên gây ô nhiễm một góc đường nội đô.

 Một đàn lợn hơn 20 con, không rõ chủ nhân, không hàng rào che chắn, được thả rông ngay sát bên khu dân cư.

Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 1.

Giữa lòng đô thị hiện đại, đàn lợn rừng ngang nhiên đi lại ngay bãi đất trống bên cạnh khu dân cư.

Clip cận cảnh đàn lợn rừng trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Một số người dân cho biết hiện tượng này đã diễn ra từ 4 năm nay, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh khu vực này. 

Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 3.

Lợn có mặt ở bất kỳ đâu chúng muốn, không ai quản lý, nhưng cũng không ai dám lên tiếng.

Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 4.

 Những chú lợn này là giống lợn lai giữa lợn nhà và lợn rừng, người miền Nam thường gọi là heo mọi, thịt của loài này có giá khá cao.

Cầu Rạch Lăng nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đại lộ này có chiều dài khoảng 13.6km, tổng vốn đầu tư là 340 triệu USD, là tuyến đường kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất qua địa bàn các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. 

Điểm đặc biệt là đại lộ Phạm Văn Đồng được xem là tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn tính cho đến thời điểm hiện tại.

Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 5.

 Tuyến đường Phạm Văn Đồng được xem là tuyến đường nội đô văn minh và đẹp nhất của TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại.

Việc xuất hiện đàn gia súc được chăn thả ngay cạnh tuyến đường hiện đại này phần nào khiến mỹ quan độ thị bị ảnh hưởng rất nhiều. Chưa kể mùi hôi thối từ phân lợn bốc lên cộng với mùi từ các kênh rạch bị ô nhiễm xung quanh khu vực cầu Rạch Lăng khiến bất kỳ ai đi ngang khu vực này cũng vô cùng khó chịu.

Một số người dân cho biết, trại lợn rừng này do một người đàn ông hơn 40 tuổi trông coi, cũng có người nói rằng đây là đàn lợn của một "chị Hai giang hồ" trông coi nên không ai dám lên tiếng trong suốt 4 năm qua. 

Thường ngày đàn lợn được cho ăn hai buổi sáng chiều tại một nền xi măng bên trong bãi đất trống. Mọi thức ăn dư thừa và chất thải của đàn lợn đều được đẩy xuống rạch Lăng khiến con rạch ô nhiễm, bốc mùi hôi. 

Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 6.

 Đàn lợn được chăn nuôi không đúng chỗ làm mất mỹ quan đô thị.

Đàn lợn rừng thả rông bốc mùi hôi trên tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 7.

 Những chú lợn ăn no rồi lăn ra ngủ hồn nhiên, nhìn cảnh tượng này, không ít người lắc đầu ngao ngán.