Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/11/2014

Hơn 1 năm trôi qua, kể từ khi bị người cha ruột ép uống thuốc sâu, dù vượt qua “lưỡi hái” tử thần nhưng 3 đứa trẻ (ở Quốc Oai, Hà Nội) vẫn luôn phải gánh chịu nỗi đau bệnh tật đeo bám từng ngày.

Đến thăm ngôi nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thao (27 tuổi), cùng 3 đứa con lần lượt là cháu Kiều Thị Xuân Mai (8 tuổi), Kiều Đức Anh (6 tuổi) và Kiều Thị Linh (4 tuổi), ở thôn Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội – 3 đứa trẻ từng bị cha đẻ của mình là Kiều Văn Vĩnh (sinh năm 1982) ép uống thuốc sâu tự tử, chúng tôi không khỏi xót xa cho số phận cực khổ của 4 mẹ con.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 1
Kể từ khi xảy ra chuyện, ngôi nhà nhỏ của 4 mẹ con chị Thao yên ắng lạ kỳ.

Suốt hơn 1 năm trôi qua, kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, những ký ức đau đớn ấy vẫn hằn sâu trong trái tim chị Thao. 27 tuổi với nhiều người là giai đoạn căng tràn sức sống của tuổi trẻ và ấp ủ bao hoài bão nhưng với chị đó là cả bước ngoặt cuộc đời đầy đau đớn. Sống cảnh góa bụa, một tay chăm 3 con và quá khứ đầy tủi cực, cô gái bất hạnh ấy già hơn nhiều so với tuổi.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 2
Chị Thao bên hai đứa con lớn.

Ngồi trong ngôi nhà từng được 2 vợ chồng cất công xây dựng gần 4 năm nhưng không có vật dụng gì đáng giá, chị Thao kể cho chúng tôi nghe về quá khứ u ám của mình. 

Năm 18 tuổi, bỏ qua lời khuyên của bố mẹ đẻ, chị Thao quyết định lập gia đình cùng Kiều Văn Vĩnh, là người làng bên. Sau ngày cưới, Thao ở nhà làm ruộng, chồng đi lái xe tải thuê, cuộc sống vợ chồng tuy khó khăn nhưng cũng đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chị Thao sinh đứa con gái đầu lòng thì sóng gió bắt đầu xuất hiện. Thu nhập gia đình vốn eo hẹp nay càng khó khăn hơn khiến Vĩnh thay tính, đổi nết. Vĩnh thường xuyên trút cơn giận vô cớ lên đầu vợ bằng những trận đòn roi thừa sống thiếu chết.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 3
Dù mới 27 tuổi nhưng chị già đi trông thấy, đôi mắt luôn đượm nỗi buồn u ám.

Nhưng với bản tính hiền lành, sợ con thiếu tình cảm của cha nên chị Thao đành nhẫn nhịn để trong ấm ngoài êm. Cũng bởi suy nghĩ ấy mà khoảng thời gian bạo hành cứ kéo dài hết năm này qua năm khác, từ khi đứa con gái lớn ra đời và đến khi sinh đứa con trai thứ ba thì tai ương thực sự ập đến.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 4
Trong nhà 4 mẹ con không vật dụng gì đáng giá.

Tháng 8/2013, sau khi kiếm cớ hành hạ vợ khiến Thao phải nhập viện cấp cứu, Vĩnh lấy thuốc sâu rót đầy nắp can đưa cho từng đứa con uống. Chứng kiến cảnh cha nhiều lần đánh đập mẹ nên Vĩnh nói gì, các con đều sợ hãi răm rắp nghe theo. Chúng đưa nắp thuốc sâu lên miệng mà không biết rằng Vĩnh nhẫn tâm muốn giết chết các con của mình.  Sau khi cho con uống, Vĩnh cũng uống nốt phần thuốc sâu còn lại. Sau đó Vĩnh chở ba đứa con lên nhà bố mẹ vợ rồi gục ngã, bất tỉnh tại đây. Người nhà vội vàng đưa Vĩnh và ba cháu nhỏ đi cấp cứu. 

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 5
Kể từ khi bị cha ép uống thuốc sâu, bé Mai (con đầu) tỏ ra ít nói và luôn quấn sau lưng mẹ.

“Hôm xảy ra sự việc, tôi mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của anh ấy nói: ‘Anh đưa các con về nhà thăm ông bà ngoại và em một hai hôm rồi bố con anh đi làm xa’. Đọc xong, đoán có chuyện không hay, tôi vội điện về nhà thì nhận được tin dữ. Đầu óc tôi lúc đó choáng váng, chạy vội về nhà thì cả 4 bố con đã được đưa đi cấp cứu”, chị Thao kể lại. 

Ba đứa trẻ sau đó được cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót, còn người bố bất nhân vì uống quá nhiều thuốc trừ sâu nên đã tử vong.

Nhìn hai đứa con lớn, con gái út 4 tuổi đang gửi nhà trẻ, chị Thao buồn bã cho biết, kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra đến nay, 3 đứa con của chị thường xuyên phải đưa đi bệnh viện, đợt gần nhất cách đây hơn nửa tháng. 

“Các cháu hay bị mắc bệnh đường ruột, đi ngoài ra máu. Tôi liên tục phải đưa các con đi điều trị. Ngoài ra, thay đổi thời tiết là cả 3 đứa bị viêm phổi, phế quản. 

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 6
Theo chị Thao, suốt hơn 1 năm qua, chị không nhớ mình đã đưa các con bao nhiêu lần đi viện chữa trị.

Suốt hơn 1 năm qua, chị Thao cũng không nhớ hết mình đã bao nhiêu lần đưa các con vào viện. Theo chị, trong 3 đứa thì con gái út là Kiều Thị Linh (4 tuổi) là bị nặng nhất và vừa phải phẫu thuật để bảo vệ mạng sống. Mỗi lần đưa con đi viện cũng tốn vài triệu đồng khiến chị phải thường xuyên nhờ cậy bố mẹ đẻ, anh em trong nhà giúp đỡ.

“Nhiều đêm nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó khiến tôi mất ăn mất ngủ. Lo cho các con, nhìn các con bệnh tật đeo bám từng ngày, tôi không yên tâm được chút nào”, chị Thao buồn bã kể.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 7
Những lúc đi làm, chị Thao gửi cả 3 con cho ông bà ngoại trông giúp.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 8
Sau khi được cứu sống, bé Đức Anh cũng thường xuyên phải đi viện nhưng tỏ ra vui vẻ hơn chị gái.

Mấy tháng gần đây, tinh thần ổn định, chị gửi con cho ông bà ngoại để đi làm công nhân ở công ty sản xuất trứng ở huyện Thạch Thất (cách nhà 7 km) để lấy tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

“Các cháu thường xuyên đau ốm, tháng nào tôi cũng phải xin nghỉ cả tuần thậm chí nửa tháng để đưa các cháu đi viện điều trị. Mỗi ngày làm tăng ca từ 7 giờ sáng đến tối cũng được 120.000 đồng. Cũng may là công ty biết được hoàn cảnh của tôi nên vẫn giữ lại làm chứ không nghỉ nhiều như vậy cũng bị đuổi việc”.

Bệnh tật đeo bám số phận 3 đứa trẻ từng bị cha ruột ép uống thuốc sâu 9
Chị Thao mong ước các con khỏe mạnh để yên tâm làm ăn.

Theo chị, kể từ khi bị cha đẻ ép uống thuốc sâu tự tử, 3 đứa con cũng trở nên trầm tính. Do ốm đau nhiều khiến việc học hành của các cháu trở nên sa sút khiến chị không khỏi lo lắng.

Nhìn các con, người mẹ trẻ rưng rưng: “Đời tôi giờ cũng chẳng dám ước mơ gì to lớn, chỉ mong các con khỏe mạnh để tôi yên tâm đi làm chăm lo cho các cháu đủ bữa là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Thao, thôn Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Số điện thoại: 0165.699.9748

Số tài khoản: 2209205135787 – Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quốc Oai, Hà Nội (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thao).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày