Bà bầu mang thai 8 tháng kể lại giây phút dây cáp cần cẩu văng vào người

, Theo Trí Thức Trẻ 10:25 13/05/2015

“Đang trên đường đi làm về qua đường Cầu Giấy (Hà Nội) thì cần cẩu đổ sập ngay trước mắt, dây cáp văng vào người làm tôi ngã soài xuống đất, đầu hơi choáng váng”, chị Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Như tin đã đưa, hơn 16h chiều 12/5, tại công trường dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã xảy ra vụ đổ sập cần cẩu vào hai nhà dân ở trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) khiến 2 người bị thương nhẹ, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai.

Theo đó, hai người bị nạn khi sập cần cẩu là chị Nguyễn Hồng Nhung (SN 1988, ở phố Tố Hữu (quận Hà Đông), hiện chị Nhung đang mang thai ở tháng thứ 8. Và một người nữa là anh Lê Thanh Hoàng (SN 1989, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Chị Nhung sợ hãi sau khi dây cáp văng vào người.

Ngay sau khi gặp nạn, người dân đã nhanh chóng đưa chị Nhung lên xe đi cấp cứu vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi, anh Hoàng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Có mặt tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nơi chị Nhung đang nằm để các bác sĩ theo dõi, gương mặt những người thân không khỏi lo lắng cho sức khỏe của thai phụ trẻ.

Chưa hết bàng hoàng, chị Nhung cho biết, chị vừa điều khiển xe máy qua đèn đỏ ngã tư Cầu Giấy được một đoạn thì nghe thấy tiếng động lớn rồi bất ngờ bị dây cáp của cần cẩu đập mạnh vào ngực khiến chị và người đàn ông đi xe máy phía trước ngã xuống đường.

Chị Nhung được đưa lên taxi đến bệnh viện cấp cứu.

"Lúc đó tôi đi rất chậm, khi vừa qua ngã tư một đoạn thì xảy ra tai nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ biết khi ngã xuống thì mũ bảo hiểm văng ra. Sau đó tôi được mọi người chạy lại đỡ lên. Tôi cố gọi cho chị gái đến để đưa tới bệnh viện", chị Nhung sợ hãi kể.

Nghĩ lại giây phút gặp nạn, chị Nhung vẫn tỏ ra sợ hãi. “May mắn vì thời điểm cần cẩu đổ sập trúng vào 2 ngôi nhà. Nếu không có 2 ngôi nhà đó chắn lại thì tôi và nhiều người đi đường khó tránh khỏi thương vong”, chị Nhung bày tỏ. Hiện trên ngực và cánh tay chị Nhung vẫn còn hằn nguyên vết đầu dây cáp.

Theo người nhà cho biết, chị Nhung đang mang thai con trai đầu lòng, đã đăng kí sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trong quá trình mang thai, sức khỏe chị Nhung cũng không được tốt. Sau khi vào viện, chị Nhung đã được chỉ định làm xét nghiệm máu, nước tiểu, và tiến hành chụp chiếu.

Bước đầu, các bác sĩ kết luận chưa có gì bất thường, thai phụ không bị ra máu, tuy nhiên vẫn chỉ định nằm tại phòng lưu để tiếp tục theo dõi tim thai trong 48 giờ tới.


Hiện trường vụ đổ sập cần cẩu.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, giải quyết vụ việc.

“Chúng tôi đã cho cắt phần cẩu sắt ra để đưa xuống hiện trường và dừng việc thi công. Mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Trong ngày hôm nay (13/5) chúng tôi sẽ cho họp các bên liên quan để yêu cầu báo cáo sự việc”, ông Hoàng nói.

Đáng chú ý đây đã là sự cố thứ hai liên quan đến sập, đổ tại dự án này. Trước đó, chiều 10/5, một cọc cừ larsen cũng đã rơi ra đường tại đoạn đường Hồ Tùng Mậu.