WOORI 0812: Khi những kí ức về một thời DBSK, Big Bang, FT Island, Wonder Girls... ùa về

Phương Wings x Yingie Cassiopeia - Ảnh: Quý Nguyễn - Clip: Kingpro, Theo Helino 20:56 23/04/2018

Vào ngày 22/4 vừa qua, tại Heritage Space đã diễn ra chương trình WOORI 0812 dành riêng cho các fan K-Pop thế hệ 2 giai đoạn 2008 – 2012. Chương trình bao gồm buổi triển lãm và talkshow đã thu hút hơn hàng trăm lượt người tham gia.

Nếu bạn là fan Kpop, chắc hẳn bạn không quá xa lạ với khái niệm "thế hệ thần tượng thứ 2". Những cái tên như DBSK, Super Junior, Big Bang, SNSD, Wonder Girls hay FT Island, Kara chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ ấy. Vào thời kì đỉnh cao nhất những năm 2008 - 2012, họ được coi là những tượng đài tưởng chừng không gì xô đổ được, họ tạo ra sức ảnh hưởng rộng khắp không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lây lan sang cả các nước khác, trong đó có Việt Nam. Cũng theo làn sóng ấy, một thế hệ fan Kpop đã thành hình mà lực lượng chủ yếu là những cô bé, cậu bé khi đó mới cấp 2, cấp 3... 

Thời gian dần trôi, phần lớn lứa fan Kpop ngày xưa ấy nay đều đã trưởng thành, đã ra trường đi làm, đã lập gia đình và có cuộc sống riêng cho mình. Những kí ức hâm mộ thần tượng thời thanh xuân được họ gói ghém và cất tạm trong một góc kí ức, chỉ thỉnh thoảng mới lôi ra để hồi tưởng trong đôi ba lần tụ tập bạn bè. 

Lấy cảm hứng từ một thời sôi nổi ấy, một sự kiện đặc biệt có tên Woori 0812 đã được ra đời vào ngày 22/4 vừa qua. Đây là event do một nhóm các bạn sinh viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức nhằm mục đích tạo ra một cỗ máy thời gian giúp các fan Kpop thế hệ 2 được trở về ngày tháng thanh xuân họ từng trải qua.

Đúng như ý nghĩa cái tên Woori 0812, event đã tái hiện lại một phần kí ức của quãng thời gian đáng nhớ nhất đối với fan Kpop thế hệ 2 trong những năm 2008 - 2012. Sự kiện được chia ra làm phần triển lãm và talkshow, đã thu hút đông đảo sự góp mặt của đại diện các admin fanclub đình đám nói riêng và các fan girl, fan boy nói chung.

WOORI 0812: Khi những kí ức về một thời DBSK, Big Bang, FT Island, Wonder Girls... ùa về - Ảnh 2.

Một bầu trời kí ức thời đầu hâm mộ được tái hiện tại không gian của Woori 0812

Trong không gian nhỏ xinh và ấm cúng, từng món đồ nhỏ liên quan đến idol như album, tranh ảnh, poster hay thậm chí chỉ là những tấm hình cắt từ nhiều trang báo có tuổi đời chục năm đã được các fan tự tay sưu tầm và mang tới khu triển lãm để mọi người cùng được ngắm nhìn. Mỗi đồ vật dù có giá trị lớn hay nhỏ đều mang theo một câu chuyện riêng, đều chất chứa tình yêu một thời tuổi trẻ của rất nhiều người. Cùng với đó, các màn cover ca khúc đình đám của thần tượng cũng như các clip fanmade trình chiếu đều nhận được sự cổ vũ y hệt như đang ở một concert chính hiệu.

WOORI 0812: Khi những kí ức về một thời DBSK, Big Bang, FT Island, Wonder Girls... ùa về - Ảnh 3.

Những chiếc ảnh thần tượng be bé xinh xinh được treo khắp nơi

Góc triển lãm chất đầy những món đồ liên quan đến thần tượng được các fan tự tay sưu tầm, đóng góp

Bên cạnh đó, không thể không kể đến phần chính của chương trình, đó là talkshow với sự tham gia của 3 khách mời đến từ cộng đồng fan DBSK, FT Island và Big Bang. 3 fandom khác nhau, thậm chí từng là đối thủ "không đội trời chung" trong quá khứ nhưng giờ đây, khi 10 năm đã qua đi, tất cả các mối quan hệ đều trở về với hai chữ "yên bình" và vì sau tất cả, dù các bạn là fan ai thì các bạn đều ôm chung một cảm xúc của fan dành cho thần tượng mà thôi.

Những cô bé cậu bé thuộc nhiều fandom "đối địch" ngày nào nay đều đã trưởng thành và có thể bình tâm ngồi chia sẻ với nhau như những người bạn

Rất nhiều kỷ niệm đã được các bạn chia sẻ lại đầy thích thú, chẳng hạn như vụ làm thế nào để nhận ra "đồng nghiệp" rồi một thời oai hùng của cuộc vote tranh hạng bài hát, nhóm nhạc trên các kênh MTV, iTV, M4Me... và cả những lần được đi concert thần tượng. Kỷ niệm được nhiều bạn nhớ nhất là Kpop Festival 2012 khi một loạt các tên tuổi đình đám đổ bộ xuống SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Trưởng FC FT Island vẫn không quên được khoảnh khắc hôm đó khi đối diện với thần tượng: "Vì hoàn cảnh cá nhân nên mình chưa từng có điều kiện ra nước ngoài xem các anh biểu diễn, chỉ duy nhất 1 lần các anh đến Việt Nam thì mới có cơ hội được gặp. Mình còn nhớ các anh ấy đã đi về phía mình 2 lần liền. Có vậy thôi mà mình vui đến nỗi suýt khóc, cả đêm chẳng ngủ được"

Woori 0812 cũng là cơ hội giúp nhiều fan hâm mộ được thổ lộ những bất công mà họ từng phải chịu đựng do cái nhìn phiến diện từ đám đông. Đại diện fan DBSK đã nhắc lại sự kiện các bạn Cassiopeia năm 2012 đồng loạt lên sân bay Nội Bài lúc nửa đêm đón thần tượng: "Hình ảnh các bạn lúc đó luôn được truyền thông khai thác theo khía cạnh bất lợi và tiêu cực. Điều đó vô tình làm tổn thương các bạn ấy rất nhiều, làm nhiều bạn phải giấu giếm, thu mình lại. Thậm chí, những cố gắng của các bạn ấy trong các hoạt động khác đôi khi cũng không được ghi nhận trọn vẹn".

WOORI 0812: Khi những kí ức về một thời DBSK, Big Bang, FT Island, Wonder Girls... ùa về - Ảnh 6.

Các bạn fan Kpop thế hệ 2 đã cùng nhau tâm sự, cùng nhau kể lại những kỉ niệm cũ

Tuy vậy, sau tất cả những gì đã qua, fan Kpop thế hệ thứ 2 đã hòa mình vào một thế hệ lao động trẻ mới của xã hội trong mọi lĩnh vực, luôn cố gắng trong học tập và công việc như một cách chứng minh với dư luận, cha mẹ và chính mình ngày đó về sự đúng đắn trong lựa chọn thần tượng của mình. Dù đúng dù sai, họ đã cùng đồng hành với nhau trong một hành trình tuổi trẻ. "Tình yêu của fan với idol chỉ có tăng thêm chứ không bao giờ giảm đi, sự khác biệt duy nhất có lẽ là ở cách thể hiện", đại diện FC fan Big Bang lên tiếng.

Dù không quy mô, dù còn nhiều thiếu sót nhưng Woori 0812 thực sự trở thành một cuốn nhật kí đầy những dòng chữ, gom góp tất cả những buồn vui, những nhiệt thành sôi nổi và tinh khôi của các bạn fan Kpop ngày ấy. Bước ra khỏi sự kiện, các bạn sẽ lại quay lại thế giới hàng ngày quanh mình, với học tập, công việc và vô vàn mối bận tâm quanh mình nhưng hãy tin rằng, những thần tượng thanh xuân sẽ mãi là kỷ niệm, là niềm vui và nguồn cảm hứng cho chặng đường tiếp theo của các bạn. 

Và dù là Woori 0812 hay Woori 1218 thì giữa thần tượng và fan vẫn có một sợi dây liên kết vô hình vô cùng đặc biệt, bởi suy cho cùng, đâu phải ai cũng vinh dự có mặt trong hành trình cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện ước mơ như vậy...

Những dòng tâm sự đầy dễ thương được ghi lại trên tấm bảng Hồi ức thanh xuân