War for the Planet of the Apes - Caesar vạn tuế!

Kẻ Hủy Diệt, Theo Trí Thức Trẻ 00:37 15/07/2017

Chương cuối cùng, "War for the Planet of the Apes" đã khép lại và nó là một cái kết đầy xúc động và nhân văn cho Caesar.

Còn nhớ vào năm 2011, khi Rise of the Planet of the Apes ra mắt thì nhiều người đã tưởng rằng đây tiếp tục là một thử nghiệm thất bại khi trào lưu reboot đang diễn ra dồn dập tại Hollywood. Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Rupert Wyatt không những khiến cho khán giả lẫn các nhà phê bình choáng ngợp mà còn trở thành một bom tấn phòng vé vào thời điểm đó. 3 năm sau, Dawn of the Planet of the Apes tiếp tục ra mắt cực kì thành công và rồi vào mùa hè này, phần cuối cùng - War For the Planet of the Apes một lần nữa đưa khán giả đến với chiến vĩ đại của khỉ và người.

War for the Planet of the Apes - Caesar vạn tuế! - Ảnh 1.

Thành công series Planet of the Apes đến từ rất nhiều thứ, nhưng điều khiến cho khán giả nhớ mãi chắc chắn là hình ảnh vĩ đại của vị thủ lĩnh loài khỉ - Caesar. Ba phần phim chính là hành trình thay đổi của Caesar, sinh ra là một con khỉ trong phòng thí nghiệm, Caesar dần dần đặt ra câu hỏi mang tính con người, trở nên thông minh, đến một ngày, Caesar quyết định giải phóng mình và bầy đàn khỏi sự cầm tù của loài người. Và trong War for Planet of the Apes, Caesar một lần nữa đứng trước những câu hỏi mang tính bản ngã.

Bối cảnh của phim diễn ra sau 2 phim của Dawwn of the Planet of the Apes, lúc này, loại virus gây ra đại dịch cúm đã biến thể và gây ra tác hại còn khủng khiếp hơn, làm cho loài người quay trở lại trạng thái nguyên thủy, không nói được và không thể tư duy như bình thường. Đứng trước sự diệt vong, loài người, đứng đầu là nhóm lính của tướng Colonel, đang tìm mọi cách để tận diệt giống loài khỉ. Tuy nhiên, Caesar vẫn luôn tìm những giải pháp hòa bình đối với con người. Tuy nhiên, một sự kiện khủng khiếp đã diễn ra và thay đổi Caesar hoàn toàn. Ông quyết định rời bỏ bầy đàn của mình và ra đi trả thù tướng Colonel.

War for the Planet of the Apes - Caesar vạn tuế! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trước khi đến với War for the Planet of the Apes. Bạn hãy đặt ra cho mình câu hỏi xem bạn mong muốn điều gì ở tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves. War for Planet of the Apes không phải một bom tấn cháy nổ như Transformers hay gây cười dễ dãi như The Mummy hay Spider-Man: Homecoming. Nó là hành trình tâm lý đầy những bài học khổ đau của Caesar, cuộc chiến ở đây không chỉ dừng lại ở người và khỉ, của một giống loài và vạn vật, nó còn là cuộc chiến bên trong nội tâm của thủ lĩnh Caesar.

Trong War for The Planet of the Apes, Caesar luôn đặt ra câu hỏi rằng mình có còn chính là Caesar như ông vẫn nghĩ hay không. Hay đang dần dần trở thành Koba, một nhân vật phản diện vừa đáng thương lẫn đáng trách, khi đã đánh mất đi bản thân bởi những vết thương do con người gây ra. 

Trong hành trình đầy thù hận của mình, Caesar có những đồng minh, đủ để Caesar hiểu ra rằng đồng loại của mình, chính những người còn tồn tại mới là thứ quan trọng nhất. Đứng trên cương vị của một kẻ lãnh đạo, người ta phải bỏ qua những mối hận thù cá nhân để có thể bảo đảm an toàn cho cả bầy đàn. Mặc dù nửa đầu phim có nhiều phân đoạn khá lâm li bi đát thì đạo diễn Matt Reeves cũng cố cài cắm một số những trường đoạn hài hước để làm cho phim được nhẹ nhàng hơn.

War for the Planet of the Apes - Caesar vạn tuế! - Ảnh 3.

Hình ảnh của phim thực sự xuất sắc, rời bỏ những cánh rừng rậm đầy mưa. War for the Planet of the Apes mang khán giả đến với khu ranh giới phủ đầy tuyết, thành trì cuối cùng của nhân loại đứng trước sự diệt vong. Cảnh đã đẹp, ở phần này, công nghệ motion capture đã đi thêm một bước dài khi khiến người xem như bị bóp nghẹt bởi những biểu cảm trên mặt của những chú khỉ.

Một trong những điều ấn tượng khác của War for the Planet of the Apes chính là kẻ phản diện của phim, Colonel. Thực ra, trong cả hai phần đầu của Plent of the Apes, phim không một kẻ phản diện đích thực. Nhưng dưới sự diễn xuất tài tình của nam tài tử Woody Harleson, Colonel vừa là một nhân vật tàn ác vô nhân tính, một Hitler của thời hậu tận thế, nhưng bên cạnh đó, cũng là một con người, một người cha trải qua những mất mát kinh khủng nhất của đại dịch. Có thể cái kết của Colonel sẽ gây ra tranh cãi, nhưng nó đúng với những gì mà con người sẽ phải gánh phải, chúng quá tự mãn và phải nhận hậu quả cay đắng nhất.

War for the Planet of the Apes - Caesar vạn tuế! - Ảnh 4.

Mặc dù có nửa đầu hơi dàn trải, nhưng nửa cuối của War For The Planet of the Apes trở nên khá thú vị hơn khi cảm giác đang xem một chương của series Vươt Ngục. Và khi đến cái kết, đạo diễn vẫn tạo nên một cái kết cực kì epic để thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ. Nói tóm lại, War for the Planet of the Apes là một cái kết thỏa đáng cho bộ ba về Apes. Tuy vẫn còn dàn trải và một số phân cảnh khá đau thương, phim vẫn xứng đáng để cho bạn phải xem trong mùa hè này.