Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây!

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 16:55 12/07/2017

Sáu tháng đầu tiên của năm 2017 chứng kiến sự "thất bại ê chề" của các phim bom tấn kinh phí lớn, đặc biệt là sự "tụt dốc không phanh" của các thương hiệu phim quen thuộc.

Nội dung dở, diễn xuất nhạt nhòa kéo theo doanh thu tuột dốc không phanh, hiện thực đầu năm 2017 đang gửi đến các nhà làm phim với tư duy "vắt sữa" lời cảnh cáo nghiêm túc: đã tới lúc sáng tạo ra cái mới hoặc chấp nhận chia tay cuộc chơi.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 1.

Phim thương hiệu, phim kinh phí lớn với cú trượt ngã trong năm 2017

11. Rings

12 năm sau phần phim Ring cuối cùng ra mắt, Hollywood lại tiếp tục tìm cách đưa cô nàng tóc đen dài có sở thích chui ra từ màn hình tivi ra để hù dọa khán giả. Chỉ có khác là lần này, ma nữ chết oan ức Samatha đã "tiến hóa" cùng với công nghệ hiện đại: nàng chuyển "hộ khẩu" sang thế giới internet rộng lớn.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 2.

Lời nguyền qua băng đĩa của Samatha đã hết tác dụng

Dù vậy, Rings lại là sự chấp vá nghèo nàn của một kịch bản vụng về, diễn xuất non kém và kỹ xảo cũng chẳng có gì mới mẻ. Có lẽ Hollywood đã quên mất sự thật rằng câu chuyện về Samatha đã được khai thác quá nhiều, quá kỹ trong hai phần trước. Và chẳng ai hứng thú với việc bỏ tiền đi xem một câu chuyện "bình mới rượu cũ" cả.

10. Smurfs: The Lost Village

Thường thì chẳng mấy ai dám nỡ buông lời nặng nề với một phim hoạt hình. Vì trừ những tên tuổi như Pixar, Disney, Ghibli hay Laika với mục tiêu cao hơn thì đa số phim hoạt hình vẫn hướng đến trẻ nhỏ. Tiêu chuẩn đánh giá cũng có phần nương tay hơn. Nhưng Smurfs: The Lost Village thực sự là một bộ phim có nội dung dở tệ, cùng thứ đồ họa rẻ tiền như có niên đại từ videogame của máy PlayStation 2 ra mắt năm 2001.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 4.

Phim cũng có vài chi tiết liên quan tới thực tế như Gordon Ramsay trong vai một thợ làm bánh xì trum. Nhưng hỡi ôi, ông ấy là bếp trưởng chứ có phải là thợ làm bánh bình thường đâu cơ chứ?

9. The Great Wall

Vì đã mời Matt Damon làm nam chính nên nhân vật chính của phim cũng phải là một người hùng da trắng lặn lội từ phương Tây để… cứu cả Vạn Lý Trường Thành. Công chúng phương Tây đã chán chuyện thấy mấy anh da trắng "lộ liễu" cứu cả thế giới. Còn dân châu Á, đặc biệt là Trung Quốc cũng chẳng thể chịu nổi việc để một kẻ ngoại lai đến giải cứu mình. Thế nên, sự kết hợp Đông Tây của Matt Damon và Trương Nghệ Mưu đã sớm thất bại từ trong trứng nước.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 6.

Không ai cần một cuộc giải cứu từ phương Tây

Các yếu tố giả tưởng thiếu thuyết phục, dàn nhân vật nhạt nhẽo cùng hình ảnh giả tạo khiến cho The Great Wall cũng trở nên "vô hình" với người xem.

8. Ghost in the Shell

Chuyển thể một tác phẩm mang đậm tính triết lý như Ghost in the Shell là điều không hề dễ dàng. Không đủ khả năng để truyền tải giá trị nhân văn của bản gốc nhưng Ghost in the Shell cũng chẳng thể trở thành một tác phẩm giải trí mới lạ. Hollywood tiếp tục khiến người xem e ngại khi họ quyết định chuyển thể một tác phẩm quốc tế nào đó.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 8.

Scarlett Johansson vô cảm trong một bộ phim vô hồn.

Ghost in the Shell thất bại còn vì những tranh cãi liên miên của việc "tẩy trắng". Ngay cả Scarlett Johansson cũng không thể nào ngăn được sự giận dữ hay ngao ngán về việc một nữ chính gốc Nhật bị chuyển thành một cô nàng mắt xanh tóc vàng phương Tây. Ngoài ra, việc xây dựng tính cách nhân vật trong phim còn bị đánh giá là khá đơn giản và sáo mòn.

7. King Athur: Legend of the Sword

Các nhà làm phim vẫn chưa hề chán việc kể đi kể lại câu chuyện về vị vua Arthur huyền thoại của nước Anh. Nhưng lần này, đạo diễn Guy Ritchie quyết định sẽ biến vua Arthur cùng hành trình rút gươm ra khỏi đá của ngài thành một bộ phim siêu nhiên kỳ ảo. Phim ngập tràn các cảnh kỹ xảo hoành tráng nhờ vào ngân sách khổng lồ 175 triệu USD.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 10.

Đáng tiếc là Guy và nhà sản xuất đã quên rằng, thế giới đang có rất nhiều các siêu anh hùng từ truyện tranh. Và họ cũng chẳng cần có thêm một vị siêu anh hùng dã sử để giải cứu thế giới. Điểm cứu vớt duy nhất là phim vẫn còn một Charlie Hunnam với thân hình đẹp như tạc cùng diễn xuất không tới nỗi nào.

6. Baywatch

Trường hợp của Baywatch thì ngược lại. Dù bạn có cố gắng mời những diễn viên với thân hình bốc lửa lượn lờ qua lại trên bãi biển thì khả năng thất bại thảm hại vẫn xảy ra. Nhất là khi phim chẳng có gì để nói ngoài trừ những bờ mông căng tròn, cơ bụng sáu múi cứ đập thẳng vào màn hình từ đầu phim tới cuối phim.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 11.

Làm lại từ bản truyền hình nổi tiếng của những năm 1980, Baywatch mang hy vọng trở thành 21 Jump Street phiên bản nóng bỏng. Thế nhưng, chất hài hước "thô nhưng không tục" - yếu tố quan trọng nhất của phim lại bị biến thành những trò đùa cợt rẻ tiền và vô nghĩa.

5. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Phần 5 của Cướp biển Caribbean có lẽ nên đổi tên thành "Jack Sparrow say xỉn đã hết chuyện để kể". Vẫn là một Jack Sparrow tưng tửng không hề thay đổi sau 14 năm vật lộn trên biển. Vẫn là những ân oán hận thù tưởng ghê gớm nhưng rồi chẳng có gì to tát. Điểm mới lạ là phim đã thay đổi cặp đôi Will Turner - Elizabeth Swan bằng một đôi tình nhân mới, trẻ trung hơn. Dù về độ lãng mạn hay lung linh thì bằng không.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 13.

Jack Sparrow nhàm chán trong một bộ phim cũng không có gì đáng nhớ

Loạt phim Pirates of Caribbean đang chết mòn vì ý tưởng. Nhưng 713 triệu USD vẫn là con số vừa đủ để khiến Disney làm tiếp phần 6. Johnny Depp cũng đã sẵn sàng ký hợp đồng mới. Và hy vọng lần tới, Disney và anh sẽ tìm được thứ gì hay ho hơn mấy gã thây ma trên biển.

4. The Fate of the Furious

Trên bờ, mấy anh chàng quái xế cũng đang chạy xe trong vô định. Từ những cuộc đua hấp dẫn, chân thực trên đường phố, loạt phim Fast and Furious đang dần trở thành một hội đua xe của các siêu nhân. Bất chấp định luật vật lý cơ bản, họ có thể chạy trên mọi địa hình, thực hiện những pha hành động phi thực đến nực cười chỉ vì cái cốt truyện "Gia đình" mà Vin Diesel cứ nhắc đi nhắc lại từ phần này tới phần khác.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 15.

Thành công về doanh thu nhưng "Fate of the Furious" gây thất vọng vì nội dung cũ kỹ.

Nhân vật chính thiếu nhất quán, phản diện ngốc nghếch nửa mùa và nội dung lan man, Fast and Furious 8 là "thất bại" trị giá 1,163 tỷ USD.

3. Mummy

Đưa nhân vật Xác Ướp kinh điển quay lại màn ảnh, thế nhưng kẻ phản diện cổ đại này chẳng có gì hấp dẫn hơn ngoài việc bị biến thành một cô gái vị thành niên có tính cách ẩm ương, kỳ dị. Hơn nữa, muốn khởi đầu cho Vũ trụ Điện Ảnh của các Quái nhân nhưng Universal lại biến Mummy thành một cuộc thi chạy khác của Tom Cruise.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 17.

Một bộ phim khác về Tom Cruise mà không ai cần

Đó là chưa kể, ngôi sao hành động 50 tuổi này còn can thiệp kha khá vào quá trình làm phim, chỉnh sửa kịch bản để phù hợp với ý thích của riêng anh hơn là quan tâm đến tương lai sau này của loạt phim.

2. Transformers: The Last Knight

Đây không phải là phần phim tệ nhất trong loạt phim Transformers (ít nhất vẫn còn hơn thảm họa Age of Extinction của năm 2014). Như nhiều phần phim trước, The Last Knight cũng là một mớ hỗn độn những âm mưu khó hiểu, những nhân vật ẩm ương và cách kể chuyện lan man, dài dòng. Chỉ có điều, khán giả bây giờ cũng đã chán những bộ phim tập trung vào kỹ xảo và "vứt não" ở nhà.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 19.

Thời của các Người Máy biến hình đã kết thúc thật sự?

Sự xuất hiện của ngôi sao kỳ cựu từng đoạt giải Oscar Anthony Hopkins chỉ khiến khán giả lắc đầu ngao ngán: "Ông đang làm cái quái gì ở giữa đám người máy ngớ ngẩn này thế?". Hiện tại, hai tuần sau khi ra mắt, The Last Knight vẫn không thể thu về nổi 500 triệu USD – có lẽ đã đến lúc các Transformers trở về hành tinh của mình để nghi hưu mãi mãi.

1. Fiffty Shades Darker

Sự thành công bất ngờ của phần 1 khiến phim tự tin sẽ đem đến phần 2 với nhiều góc khuất đen tối hơn (cùng hàng loạt cảnh sex mạnh bạo khác). Thế nhưng, hóa ra 50 Sắc Tối khiến khán giả muốn "khóc thét" ngay tại rạp với nội dung còn ngớ ngẩn hơn phần 1.

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 21.

Ít ra thì phần 1 còn có nhạc phim hay…

Hai nhân vật chính vẫn chẳng có tí cảm xúc nào dành cho nhau, dù họ làm tình mọi lúc mọi nơi. Chuyện tình đại gia – chân dài cứ quanh quẩn chuyện giận hờn vu vơ như chuyện tình tuổi teen. Phim hứa hẹn sẽ đem đến một quý bà mạnh bạo, ghê gớm - người đưa Grey trở thành ông trùm dục vọng và đem lại sóng gió cho đôi tình nhân trẻ. Nhưng hóa ra, quảng cáo chỉ có tính chất minh họa mà thôi.

Ngoài ra, các tên tuổi dở tệ khác trong danh sách này còn có: The Space Between Us, Kong: Skull Island, Resident Evil: The Final Chapter, Power Rangers…

Đừng dại mà phí thời giờ xem 11 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 sau đây! - Ảnh 23.

Các ứng cử viên "sáng giá" khác