Waikiki 2: Lựa chọn giải trí đầy chân thực và lầy lội cho thanh niên hạng bét

Hằng Nga, Theo Helino 20:22 20/04/2019

Đằng sau những tiếng cười hài hước và lầy lội, Waikiki 2 phơi bày một sự thật trần trụi đắng nghét lòng: tình trạng vô công rồi nghề của thanh niên xứ Hàn.

Welcome to Waikiki 2 (Tạm dịch: Nhà Trọ Waikiki phần 2) là phần tiếp theo của Welcome to Waikiki (2018). Tuy có cùng một motif song phần 2 của bộ phim là câu chuyện riêng biệt với những nhân vật mới chứ không hẳn nối tiếp câu chuyện của phần trước đó. Nếu như là mọt phim Hàn, bạn sẽ nhận thấy phim truyền hình Hàn rất hiếm khi làm thêm phần 2, phần 3. Vậy thì Welcome to Waikiki có gì hấp dẫn mà nhà sản xuất quyết định đầu tư làm tiếp phần 2?

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 1.

Dàn diễn viên chính của Waikiki 2.

Quân đoàn Waikiki trở lại và… ăn hại gấp đôi.

Nếu bạn muốn gặp lại những gương mặt thân quen của mùa 1 thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Hầu hết dàn diễn viên cũ vì lý do cá nhân nên không thể tái xuất trong mùa 2, ngoại trừ Lee Yi Kyung (nam diễn viên từng được biết đến qua một vai nhỏ trong Hậu Duệ Mặt Trời). Nhưng bạn yên tâm, dàn diễn viên mới toanh sẽ mang đến cho bạn những tiếng cười quặt ruột không thua kém gì phần trước đó.

Waikiki 2 vẫn kể câu chuyện về 6 người bạn, 3 nam, 3 nữ cùng chung sống trong một căn nhà trọ mà họ đặt tên là Waikiki. Lee Jun Ki (Lee Yi Kyung) là CEO của Waikiki, kinh doanh dưới hình thức homestay, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Còn Cha Woo Sik (Kim Seon Ho) và Gook Ki Bong (Shin Hyun Soo) tham gia hùn vốn kinh doanh với vai trò "nhà đầu tư". Gọi là CEO với nhà đầu tư cho sang mồm chứ thực chất homestay Waikiki ế ẩm đến mức ruồi bu kiến đậu, quanh năm suốt tháng không thấy mống khách nào. Kinh doanh Waikiki cũng chỉ là công việc tay trái của bộ ba, họ cũng đang trầy trật để bám lấy đam mê của mình.

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 2.

Toàn những gương mặt không quen nhưng yên tâm sẽ không làm bạn thất vọng về độ lầy.

Lee Jun Ki tốt nghiệp ngành diễn xuất, mơ ước trở thành tài tử nổi tiếng nhưng xuyên suốt từ phần 1 sang phần 2 anh vẫn miệt mài đóng vai… quần chúng hoặc thế thân cho diễn viên chính. Cha Woo Sik với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, thường xuyên biểu diễn cho những… cụ ông, cụ bà ngồi ngủ gật. Không thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh an phận với công việc luyện thanh cho các học viên. Gook Ki Bong là vận động viên bóng chày, nhiều năm theo đuổi nghiệp thể thao, trong khi đồng đội ném bóng không trượt phát nào thì Gook Ki Bong ném phát nào cũng trượt.

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 3.

Ba anh chàng đã đủ phá nhà phá cửa, thêm ba cô nàng kia nữa thì độ phá hoại phải gấp đôi.

Đã thất bại và ăn hại, "ba chàng ngự lâm" còn phải đèo bòng thêm ba cô nàng bánh bèo nữa. Kim Jung Eun (Ahn So Hee) – bạn thân của cả ba, thất nghiệp, làm đủ thứ việc part-time kiếm sống qua ngày. Han Soo Yeon (Moon Ga Young) – tình đầu của cả ba, gia đình phá sản vỡ nợ, bị chồng mới cưới từ hôn, không chốn nương thân, phải nối gót Kim Jung Eun làm đủ thứ việc vặt nhưng đụng đâu hỏng đấy. Cha Yoo Ri (Kim Ye Won), chị ruột của Cha Woo Sik, thất nghiệp, ít tiền nhưng gu thời trang rất sang chảnh, phải đến ăn nhờ ở đậu chỗ em trai.

Chống chỉ định xem Waikiki 2 khi đang ăn

Nếu bạn đã quá chán với những bộ phim có sao khủng nhưng "flop giập mặt", nếu bạn không muốn mệt não với những bộ phim đề tài u ám, nếu bạn đã quá mệt mỏi với link 4 phút, 9 phút những ngày qua thì Waikiki 2 là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn đổi gió. Hài thì hài thật, vui thì vui thật nhưng chống chỉ định xem phim này khi đang ăn. Bạn sẽ có nguy cơ bị sặc cơm hoặc phun hết cả đồ ăn vào màn hình mất.

Phim gì đâu mà vừa nhây vừa lầy, lầy từ biên kịch lầy sang cả dàn diễn viên. Đội biên kịch rất biết cách tưởng tượng còn dàn diễn viên rất biết cách hưởng ứng. Tất cả những gì lầy lội nhất chúng ta không thể tưởng tượng ra thì biên kịch đều có thể nghĩ ra được. Từ việc thiên thạch rơi làm thủng một lỗ ở Waikiki đến việc cả gia đình mỗi người một điệu cười quái dị không khác gì một sở thú.

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 4.

Ba anh chàng rất lắm trò.

Waikiki 2 thuộc thể loại sitcom (hài kịch tình huống). Mỗi tập phim là một bản parody những bộ phim Hàn nổi tiếng, bạn sẽ bắt gặp những cái tên như On Your Wedding Day, Worlds Within, I Saw the Devil, Encounter,… được đặt cho mỗi tập. Dàn diễn viên trong phim cũng thuộc hạng lầy bất chấp, không ngại làm xấu hình tượng để đem đến những tiếng cười cho khán giả. Bạn sẽ phải cười đến quặn ruột khi thấy hai anh chàng Lee Jun Ki và Cha Woo Sik đi làm PB (Promotion Boy) tiếp thị… băng vệ sinh. Một người hóa thân thành thiên thần có hai cánh, người kia dắt đầy hoa hướng dương lên đầu để quảng cáo tính năng thấm hút 5 lần cực mạnh. Ấy vậy mà gian hàng của hai anh chàng đắt như tôm tươi nhờ chính sách… vừa bán vừa cho (cả hai tự bỏ tiền túi mua quà tặng kèm để cạnh tranh với nhau).

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 5.

Cha Woo Sik phải giả vờ hẹn hò với bà chủ để khỏi bị đuổi vì nợ tiền nhà.

Waikiki 2 vẫn giữ được phong độ như mùa 1 về độ hài hước, lầy lội. Tuy nhiên phần 2 cũng chưa khắc phụ được nhược điểm của phần trước đó. Đó là quá lạm dụng những yếu tố gây cười, từ hài tình huống, hài lời thoại, hài tục, hài dơ đều được nhồi nhét vào trong mỗi tập phim khiến khán giả có cảm giác bội thực và hơi lố. Như việc nhân vật phải nhịn tiểu, nhịn đi nặng đến mức… tè cả ra quần khiến người xem cảm thấy lố một cách không cần thiết. Nếu tiết chế được điều này, Waikiki sẽ trở nên duyên dáng hơn.

Thỉnh thoảng nhân vật cũng thở ra được vài câu "deep deep"

Waikiki 2 vốn là phim hài nên để bộ phim không quá nông cạn, nhảm nhí, biên kịch cũng phải cài cắm vào những khoảng lặng, đặc biệt là nhét vào miệng các nhân vật mấy câu thoại "deep deep". Bạn sẽ thấy Cha Woo Sik nói với Han Soo Yeon thế này: "Soo Yeon à, cậu không thể sống cả đời mà chỉ làm việc cậu muốn thôi được đâu. Cậu phải làm cả những việc cậu không thích và phải chịu đựng nó nữa. Mọi người trên đời này đều sống như vậy đó". Vừa nói đạo lý xong thì mấy phút sau "nghiệp quật", anh chàng phải làm việc mình không thích là công khai trên truyền hình mình có cái… núm vú lạc chỗ ở tận dưới bụng. Anh chàng phải chấp nhận hy sinh hình tượng, gắn với biệt danh "Người dê ở Huamdong" để quảng bá cho Waikiki đang ế ẩm.

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 6.

Thi thoảng các nhân vật cũng làm bạn hốt hoảng vì những phát ngôn "deep".

Lee Jun Ki trầy trật với nghiệp diễn bao nhiêu năm trời, từ mùa 1 sang tận mùa 2, trong khi cô bạn cùng khóa Kim Jung Eun đã từ bỏ từ lâu. Nhưng anh chàng động viên bạn rằng: "Nếu từ bỏ hay không đều khiến cậu mệt mỏi thì làm việc mình thích chẳng phải vẫn tốt hơn sao?" Nhờ câu nói này mà Jung Eun đã quay lại phim trường, cạnh tranh với Lee Jun Ki từ vai… ăn mày.

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 7.

Khi bạn đang trầy trật với sự nghiệp nhưng vẫn muốn truyền cảm hứng cho bạn bè...

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 8.

... và cái kết.

Có thể nói, Waikiki 2 phản ánh một thực trạng rất u ám ở xã hội Hàn: tình trạng thất nghiệp của rất nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động, họ hầu như không thể sống bằng đam mê của mình. Tuy nhiên Waikiki 2 lại phơi bày hiện thực trần trụi dưới góc độ tươi sáng, hài hước chứ không đen tối, u ám như nhiều bộ phim khác. Biên kịch cứ để khán giả cười cho đã rồi lại lắng xuống với những tình huống trĩu lòng, nhưng bạn sẽ chẳng phải buồn quá lâu, rất nhanh thôi biên kịch sẽ kéo "mood" của bạn lên bằng những tình huống lầy lội khác.

Waikiki 2 – bộ phim chân thực và lầy lội dành cho những thanh niên hạng bét - Ảnh 9.

Waikiki 2 gợi sự liên tưởng đến Friends.

Waikiki 2 gợi nhiều sự liên tưởng đến 3 Idiots (Ba Chàng Ngốc) và sitcom Friends (Những Người Bạn) của Mỹ. Đều nói về thanh xuân vật vã của những con người được ví như hạng bét trong xã hội, chật vật để theo đuổi đam mê và kiên nhẫn tới cùng với lựa chọn của mình. Tất nhiên Waikiki vẫn mang một màu sắc riêng, rất Hàn Quốc, rất trẻ trung và mang hơi thở của thời đại. Bộ phim sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người trẻ đang chênh vênh lạc lối.

Phim đang được chiếu trên đài cáp JTBC vào tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần lúc 19:30 (giờ Việt Nam).