Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi

NY., Theo Trí Thức Trẻ 15:40 24/09/2016

Vừa lên sóng KBS2, hai tập đầu của bộ phim On The Way To The Airport - Đường Đến Sân Bay đã nhận được "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng vì chuyện tình sai trái của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon.

Đúng như tên của bộ phim, tất cả những diễn biến trong hai tập đầu tiên của bộ phim đều xảy ra tại sân bay: tình yêu của đôi vợ chồng tiếp viên trưởng Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) và cơ trưởng Park Jin Seok (Shin Sung Rok), mất mát của gia đình Seo Do Woo (Lee Sang Yoon) và Kim Hye Won (Jang Hee Jin). Bộ phim đặt ra câu hỏi: "Liệu trên đời này có thể tồn tại mối quan hệ tình cảm chính đáng nào giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đã lập gia đình?".

Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1.

Cuộc gặp gỡ định mệnh và những biến cố bất ngờ đã thay đổi cuộc đời lẫn cuộc sống hôn nhân của Soo Ah và Do Won.

Thậm chí ngay sau tập đầu tiên phát sóng, cư dân mạng Hàn Quốc đã bình luận gay gắt về chuyện ngoại tình – đi ngược với luân thường đạo lý của Soo Ah và Do Won. Tại trang Osen – Naver, một bình luận chỉ trích bộ phim đang đứng top: "Một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau là chuyện thường… nhưng làm ơn hãy li hôn trước đã… Hi vọng bộ phim này sẽ không tôn vinh vấn đề ngoại tình".

Trong khi đó, trên trang Nate, tình hình cũng không khả quan hơn mấy:

- Dù chỉ là một bộ phim thì cũng đừng đưa ngoại tình lên tôn vinh như thế chứ. Đó là lí do mà mấy người ngoại tình phán câu "chúng tôi yêu nhau" đó!

- Đùa ai vậy? Ngoại tình là ngoại tình, tại sao lại trở thành một câu chuyện đưa lên phim thế này?

- Từ khi nào mà ngoại tình trở thành một câu chuyện tình yêu thế?

Trong một diễn biến khác, nhiều khán giả đã đánh giá bộ phim không chỉ qua nội dung. Họ không tiếc lời khen ngợi:

- Tôi xem toàn bộ tập phim và nó hay hơn tôi tưởng. Tôi thích tên của bộ phim, rất thu. Tôi không mong đợi nhiều nhưng bộ phim đem lại những rung cảm lặng lẽ và biên tập rất tốt.

- Đạo diễn, nhạc nền, dàn diễn viên rất tuyệt vời… Dù sao thì tôi sẽ tiếp tục xem.

- Rất thích những rung cảm lặng lẽ và tỉ lệ khung hình của bộ phim

Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" này, phía đoàn phim không đưa ra nhiều lời giải thích nào ngoài câu: "Có ngoại tình hay không phụ thuộc vào khán giả đánh giá". Về phía khán giả, nếu nhìn nhận một cách công tâm sau khi đã theo dõi hai tập đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng chuyện tình của Soo Ah và Do Won không đáng bị lên án đến như thế! Bởi vì:

Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi - Ảnh 2.

Kim Ha Neul vào vai Choi Soo Ah, tiếp viên trưởng của một hãng hàng không, đã lập gia đình và là mẹ của bé gái 10 tuổi.

Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi - Ảnh 3.

Shin Sung Rok trong vai Cơ trưởng Park – chồng của Choi Soo Ah.

Vấn đề của cặp đôi này chính là cuộc sống bận rộn bay đi – bay về, hiếm có cơ hội gặp nhau đã khiến ngọn lửa yêu đương không còn nồng nhiệt. Ngoài ra, Cơ trưởng Park còn là một người chồng, người cha độc đoán luôn muốn đưa cô con gái ra nước ngoài học với lí do tạo điều kiện tốt nhất cho tương lai của con. Nhưng thật sự thì đưa con ra nước ngoài một phần là để thuận tiện hơn cho công việc.

Có lẽ anh cũng không thật sự dành tâm tư để hiểu con mình. Nếu là một người cha tốt, chắc chắn anh ấy sẽ luôn muốn giữ con bên cạnh, nhường nhịn con gái khi chơi đá bóng, khen ngợi bất cứ món gì cô bé nấu cho anh ăn. Mặt khác, anh còn là một người đàn ông quá sức phong độ và thu hút, khiến nhiều đồng nghiệp nữ phải xao động. Mối quan hệ giữa Cơ trưởng Park và cô bạn thân của Soo Ah – Mi Jin (Choi Yeo Jin) cũng là một dấu hỏi lớn!

Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi - Ảnh 4.

Lee Sang Yoon vào vai Seo Do Woo, một giảng viên vui tính tại trường kiến trúc, là cha của bé Ae Ni.

Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi - Ảnh 5.

Jang Hee Jin trong vai vợ của Do Woo – Kim Hye Won.

Nhìn từ ngoài vào, tổ ấm của đôi vợ chồng này thật hạnh phúc và đáng ghen tỵ. Nhưng trong khi Do Won là một người cha tuyệt vời, yêu con gái hết mực thì Hye Won lại là một người mẹ kì lạ, khó hiểu. Cô luôn muốn giữ khoảng cách với con gái của mình, đẩy cô bé ra nước ngoài học một mình, tìm mọi cách ngăn cản cô bé về nước. Chính cô cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của con gái mình. Càng kì lạ hơn nữa ngay khi biết tin cô con gái duy nhất của mình qua đời, Hye Won kiên quyết muốn chôn cất con ở đất nước xa lạ và không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì thuộc về con. Nếu như hiểu thấu được sự kì lạ của vợ mình, Do Won có thể chấp nhận được không?

Có thể nhận thấy, cuộc sống hôn nhân của cả hai gia đình này đã xuất hiện vấn đề từ trước dù có thể người trong cuộc vẫn chưa hề nhận ra. Do Won và Soo Ah gặp gỡ tình cờ và có sự đồng cảm với nhau bởi đều là những người cha, người mẹ yêu thương con và muốn giữ con ở cạnh bên mình – khác hẳn với ý định đẩy con ra xa của Cơ trưởng Park và Hye Won. Trong hai tập đầu tiên, khi gia đình vẫn đang êm ấm, họ vẫn cư xử lịch thiệp với nhau, không hề có hành vi nào đi quá giới hạn.

Vừa ra mắt, câu chuyện ngoại tình của Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon gây nhiều tranh cãi - Ảnh 6.

Bàn tay lịch thiệp và đầy phong độ của Do Won khiến bạn không tìm được lí do để phê bình!

Dù sao đi nữa, đây vẫn là một bộ phim tuyệt vời dành cho mùa thu với dàn diễn viên đáng tin cậy và khung hình đẹp, nhạc nền hay. Vẫn còn quá sớm để đánh giá bất cứ điều gì. Hãy đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Đường Đến Sân Bay vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh KBS2 và vietsub trên kênh Youtube HTV2 để tìm lời giải đáp cho những khúc mắc và có những nhận xét khách quan nhất nhé!