Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành "chàng trai vàng" của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi

TaeTae, Theo Thể thao văn hóa 12:20 05/05/2023

Vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền nuôi ước mơ du học ở Stanford, anh chàng 20 tuổi này đã làm nên kì tích khi trở thành vị CEO của hàng loạt trung tâm tiếng Anh có tiếng ở quê nhà.

Lenny (20 tuổi) sinh ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, gia đình vốn không khá giả, cha mẹ thường xuyên phải đi làm ăn kiếm sống nên từ nhỏ anh chàng đã phải ở cùng ông bà ngoại.

Biết được gia cảnh khó khăn, kể từ những năm trung học Lenny đã sớm đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải mọi chi phí.

Từ dạy thêm, phát tờ rơi, làm phục vụ bưng bê ở hàng cho đến bán đồ ăn nhanh trên đường phố,... hầu như sau giờ tan học, anh thường đi làm đến tận khuya, mỗi ngày Lenny chỉ ngủ từ 2-3 tiếng.

Anh chàng mặc định sẽ làm tất cả các công việc, miễn sao kiếm được tiền để lo cho cuộc sống của ông bà và bản thân.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 1.
Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 2.

Lenny

"Tôi không phải là người hay được số phận ưu ái nên hễ có cơ hội là tôi cắn răng chịu đựng", Lenny nói.

Nhờ việc chăm chỉ học hành và có niềm yêu thích với môn tiếng Anh nên khi còn học trung học, Lenny đã có chứng chỉ IELTS 7.5 và suy nghĩ đến việc dạy thêm môn này. Tuy nhiên, vì không có chỗ dạy kèm nên anh sẵn sàng bỏ tiền túi ra để hẹn học sinh đến quán cà phê để dạy. Nhờ đó mà nguồn thu nhập của Lenny tăng lên đáng kể.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 3.
Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 4.

Nhưng cũng đang độ tuổi đến trường nên Lenny nhiều khi chưa lấy được lòng tin từ phía phụ huynh với vai trò là giáo viên tiếng Anh. Anh từng nhiều lần bị lừa, dạy học xong bị quỵt tiền,... đặc biệt những người đó là bạn cùng lớp, học sinh cuối cấp, sinh viên đại học thân quen, thậm chí còn có những người đi làm ở các công ty tiếng tăm.

"Tôi rất lo lắng về việc dạy thêm tiếng Anh này vì tôi phải mất công chuẩn bị giáo án trước 1 tuần cho 1 buổi học 1 tiếng. Tôi thậm chí còn phải học thuộc lòng 3 từ 'chào buổi sáng' để làm quen với các học viên", Lenny chia sẻ.

Anh cho biết cách giảng dạy của mình hoàn toàn khác xa với các giáo viên dạy IELTS bình thường, nếu như họ thỉnh thoảng sẽ gặp những từ không biết nhưng Lenny không cho phép mình như vậy, anh bắt buộc bản thân phải theo một khuôn phép thật hoàn hảo để không ai có thể coi thường, từ đó tạo được sự tin tưởng từ phía tất cả mọi người.

Và để làm được điều đó, trong vài năm liền sáng nào anh cũng dậy từ 5 giờ sáng, đi học ở trường đến 4 giờ chiều rồi đi dạy thêm, làm thêm đến 10 giờ đêm. Khi về tới nhà, Lenny tiếp tục học đến 2-3 giờ sáng mới ngủ.

"Giờ nghĩ lại tôi thấy đó quả thật là 3 năm đau đớn, tất cả mọi thứ đều mù mịt, cánh cổng tương lai của tôi trống rỗng hoàn toàn. Tôi suýt nữa đã ngã gục giữa chừng".

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 5.

Nhưng nhờ sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng nghỉ mà Lenny đã được đền đáp xứng đáng bằng thành quả tuyệt vời. Lớp dạy thêm của anh ngày càng có thêm nhiều học viên đăng ký học và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Anh cũng quyết định tăng học phí từ 50 NDT/giờ lên 150 NDT/giờ.

Khi còn đang học trung học, Lenny cũng nhận được học bổng tham gia khóa học diễn xuất vào mùa hè tại Đại học Yale. Anh là người nước ngoài duy nhất đạt điểm tối đa vào thời điểm đó.

Sau 2 năm dạy thêm tiếng Anh cùng với năm đầu tiên đi phát tờ rơi, làm phục vụ nhà hàng mà Lenny đã kiếm được tổng cộng khoảng 90.000 NDT. Đối với nhiều người đây có thể là số tiền lớn nhưng với anh chàng 20 tuổi này, con số này còn quá nhỏ bé so với ước mơ du học ở Stanford của Lenny.

Trong thời gian này, để mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình, Lenny quyết định dạy học trực tuyến qua hình thức livestream trên MXH. Thay vì dạy IELTS, TOEFL như trước, anh mở thêm lớp dạy SAT và học thêm kinh nghiệm để làm công việc tư vấn du học cho các bạn học sinh đồng trang lứa.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 6.

"Bên cạnh việc học trên trường, tôi đã thuê một văn phòng nhỏ ở Xujiahui với giá 30.000 NDT để làm nơi dạy học. Nơi này rất đẹp, có cửa sổ 3 mặt kính, cảnh hoàng hôn tuyệt vời, quan trọng nhất là nó nằm ở ngay trên quán cà phê mà tôi dạy học trực tiếp", anh nói.

Việc mở rộng này cũng giúp ích cho việc tăng thu nhập của Lenny trong khoảng thời gian dịch bệnh. Lenny đã kiếm được 300.000 NDT trong nửa năm đầu tiên qua việc dạy trực tuyến chỉ qua văn phòng này. Và cuối cùng anh chàng cũng gom đủ 2 triệu NDT để tới Stanford du học. Đây có lẽ là thành quả đáng giá nhất mà Lenny vô cùng tự hào về bản thân mình.

Đặc biệt, với bản profile cùng hàng loạt thành tích choáng ngợp, Lenny nhận được lời mời nhập học từ Đại học Stanford, Trường Điện ảnh USC, Đại học Tây Bắc Qatar, UC Berkeley… Trong số đó, Đại học Northwestern và Đại học Nam California cũng trao những suất học bổng khá hậu hĩnh cho anh.

Những học sinh tham gia khóa học của anh cũng được nhận vào các trường hàng đầu như Yale, Northwestern và Cornell.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 7.

Là người nước ngoài duy nhất có được vinh dự này mà Lenny dần trở nên nổi tiếng trên MXH nhưng cũng có không ít anti fan. Anh vô cùng do dự và hoang mang nhưng nhờ sự hỗ trợ, động viên của các cựu sinh viên Stanford mà Lenny đã có quyết định đúng đắn trong cuộc đời mình.

"Tôi đã định đến trường khác du học. Nhưng vì sự cố này, tôi đã thay đổi quyết định. Họ đã cho tôi một ngôi nhà mới ở Stanford", Lenny chia sẻ khá xúc động.

Mái nhà chung Stanford và cuộc sống của chàng CEO 20 tuổi

Vào tháng 9/2022, Lenny chính thức trở thành sinh viên năm nhất tại Đại học Stanford.

Sau khi vào Stanford, Lenny thực sự cảm thấy choáng ngợp khi phải thích nghi với cường độ học tập, lối sống sinh hoạt và tính cách của mọi người ở nơi đây. Anh chàng chia sẻ bản thân đôi khi vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi sinh viên ở đây đều sở hữu học lực xuất sắc, mọi người đều rất ưu tú và có tài năng riêng biệt.

Đặc biệt có rất nhiều người đã giành được giải thưởng tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple, hay như có người vừa lọt vào danh sách của Forbes.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 8.
Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 9.

"Tôi bị sốc thật sự khi các bạn sinh viên ở đây đều toàn diện mọi mặt, ai cũng có cường độ học tập không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là đối với một trường hàng đầu như Stanford, tôi thấy hầu hết họ đều giỏi hơn tôi, còn tôi là người kém đặc biệt nhất ở Stanford".

Lenny cho biết vốn dĩ năng lực học tập không phải là điểm mạnh của mình nên anh không bị ám ảnh với việc đạt điểm A nhưng mỗi ngày Lenny đều dành khoảng 5, 6 tiếng để làm bài tập trên lớp và ôn tập kiến thức đã học.

Tuy nhiên, Lenny vẫn cảm thấy may mắn vì kết giao được rất nhiều bạn bè tới từ các nước trên thế giới, nhiều bạn cùng lớp thường xuyên đến bắt chuyện và rủ anh tham gia các hoạt động tập thể sau giờ học.

Anh cũng thừa nhận thời gian gần đây bản thân gặp rất nhiều áp lực. Lenny phải thích nghi với cuộc sống mới, có trách nhiệm với chính mình và nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ gia đình.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 10.
Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 11.

Với những thành tích và kinh nghiệm khi chỉ mới 20 tuổi, trong các buổi trò chuyện, Lenny thường được học sinh và các bạn cùng lớp hỏi "làm thế nào mà anh có thể hoàn thành được nhiều việc như vậy".

Lenny cho hay những lời này như nguồn động viên tinh thần to lớn khích lệ anh chàng vượt qua mọi khó khăn để vươn lên phía trước. Mặc dù anh sinh ra không từ vạch xuất phát như bao người, nhưng cuối cùng tất cả đều đến cùng một cái đích.

"Người bình thường chúng ta cũng có thể có chỗ đứng, không nên từ bỏ, họ làm được thì mình cũng làm được.

Khi bạn thực sự muốn hoàn thành một việc gì đó và không có lối thoát, bạn sẽ tự nhiên biết cách thực hiện nó", Lenny chia sẻ.

Vừa học vừa khởi nghiệp, sau 10 năm trở thành chàng trai vàng của Stanford: Kiếm được gần 10 tỷ đóng học phí, là CEO khi mới 20 tuổi - Ảnh 12.

Tiết lộ về kế hoạch tương lai, anh chàng CEO 20 tuổi cho biết sẽ trở về quê nhà lập nghiệp và tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất và đạo diễn, đồng thời gây quỹ từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo Sohu