Vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ sau khi vừa khai giảng: Nhiều tình tiết kỳ lạ xung quanh nghi phạm 14 tuổi

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 13:48 05/09/2024
Chia sẻ

Thiếu niên 14 tuổi đã nổ súng vào chính các giáo viên và bạn học của mình.

4 người đã thiệt mạng và 9 người khác phải nhập viện trong vụ xả súng hàng loạt tại trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, Mỹ vào ngày 4/9 (giờ địa phương). Trường học này mới chỉ khai giảng năm học mới vài tuần thì xảy ra vụ việc đau lòng. Trường Apalachee có gần 1.900 học sinh vào năm ngoái, bắt đầu giảng dạy năm học mới vào ngày 1/8.

Đây là vụ xả súng hàng loạt đầu tiên trong khuôn viên trường kể từ đầu năm học mới, cũng là vụ xả súng ở trường học thứ 45 tại Mỹ từ đầu năm 2024, theo thống kê của CNN.

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ sau khi vừa khai giảng: Nhiều tình tiết kỳ lạ xung quanh nghi phạm 14 tuổi- Ảnh 1.

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ sau khi vừa khai giảng: Nhiều tình tiết kỳ lạ xung quanh nghi phạm 14 tuổi- Ảnh 2.

Hiện trường vụ xả súng

4 người thiệt mạng đã được xác định là: Mason Schermerhorn, một học sinh 14 tuổi, Christian Angulo, một học sinh 14 tuổi và 2 giáo viên là Richard Aspinwall và Christina Irimie. Theo trang web của trường, những người lớn thiệt mạng đều là giáo viên toán và Aspinwall cũng là trợ lý huấn luyện viên bóng đá.

9 người khác - bao gồm 8 học sinh và 1 giáo viên bị thương và phải nhập viện đều được kỳ vọng sẽ sống sót.

Kẻ tình nghi gây ra vụ nổ súng đã được xác định là Colt Gray, một học sinh 14 tuổi. Dù ở tuổi vị thanh niên, Gray vẫn sẽ bị buộc tội giết người và bị xét xử như người trưởng thành, Giám đốc Cục Điều tra Georgia Chris Hosey cho biết tại một cuộc họp báo vài giờ sau vụ nổ súng.

Thông tin đáng ngờ nhất liên quan đến kẻ xả súng thiếu niên là Gray đã bị cơ quan thực thi pháp luật thẩm vấn vào tháng 5 năm ngoái. Học sinh này bị phát hiện có liên quan đến "một số lời mách nước ẩn danh về các mối đe dọa trực tuyến nhằm thực hiện một vụ xả súng trong trường học tại địa điểm và thời gian không xác định", theo FBI Atlanta và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jackson. Vào thời điểm đó, FBI không có lý do chính đáng để bắt giữ Gray.

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ sau khi vừa khai giảng: Nhiều tình tiết kỳ lạ xung quanh nghi phạm 14 tuổi- Ảnh 3.

Quan chức và cảnh sát tổ chức họp báo vài tiếng sau vụ việc

Học sinh Lyela Sayarath, nhân chứng vụ việc cho biết nghi phạm xả súng đã rời khỏi lớp học vào đầu giờ học Đại số 1 vào khoảng 9 giờ 45 sáng. Khi Gray quay lại gần cuối giờ học, nghi phạm đã gõ cửa để vào lại. Một học sinh đi ra mở cửa, nhưng đã để ý thấy khẩu súng nên không mở. Vậy nên nghi phạm đã đi vào lớp học bên cạnh và nổ súng.

Sở cảnh sát đã nhận được báo cáo đầu tiên về vụ nổ súng vào khoảng 10 giờ 20 sáng.

Cảnh sát trưởng Quận Barrow Jud Smith cho biết một sĩ quan cảnh sát đã đối đầu với kẻ nổ súng và Gray đã đầu hàng cảnh sát ngay lập tức.

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ sau khi vừa khai giảng: Nhiều tình tiết kỳ lạ xung quanh nghi phạm 14 tuổi- Ảnh 4.

Mọi người tham dự buổi cầu nguyện tại Công viên Jug Tavern, sau vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, vào ngày 4 tháng 9.

Sau khi vụ xả súng xảy ra, tất cả các trường học trong quận đều bị phong tỏa và cảnh sát được cử đến tất cả các trường trung học trong quận để cảnh báo.

Nhiều quan chức thực thi pháp luật chia sẻ với CNN rằng Trường trung học Apalachee đã nhận được một cuộc gọi đe dọa vào sáng sớm rằng sẽ có vụ xả súng tại 5 trường học và Apalachee sẽ là trường đầu tiên.

Giám đốc GBI Chris Hosey cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các trường khác bị nhắm mục tiêu, nhưng các nhà điều tra đang truy đuổi "bất kỳ manh mối nào về bất kỳ đồng phạm tiềm năng nào của kẻ xả súng có liên quan đến vụ việc này".

Các trường học trong quận sẽ đóng cửa trong tuần này trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nguồn: CNN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày