Bảo mẫu bạo hành trẻ 1 tuổi, ép ăn đến suýt ngạt thở: Phụ huynh kiểm tra camera thì bàng hoàng

Thuỳ Anh, Theo Đời sống pháp luật 12:55 05/09/2024
Chia sẻ

Sau khi bị phát hiện, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cuối tháng 3/2024, anh Trương đến từ Phúc Châu, Trung Quốc đã rất đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này từ camera giám sát tại nhà. Cụ thể, anh thấy người bảo mẫu được gia đình thuê đã đánh đứa con một tuổi của anh. Cô ta thậm chí còn véo mũi và ép đứa bé ăn khiến cháu gần như ngạt thở.

Người bảo mẫu họ Chu (sinh năm 1970) đến từ Giang Tây, Trung Quốc. Vì vợ chồng anh Trương thường bận rộn và thỉnh thoảng vắng nhà nên anh đã nhờ bạn bè giới thiệu một bảo mẫu để chăm sóc con nhỏ. Họ tìm được bà Chu qua một công ty môi giới. Tin tưởng vào đối phương, anh lập tức ký hợp đồng thuê bảo mẫu.

Vì lo lắng bà Chu phải một mình chăm sóc đứa bé nên anh đã lắp camera giám sát tại nhà và thỉnh thoảng sẽ kiểm tra video.

Khoảng 18h ngày 18/3/2024, anh nhìn thấy bà Chu đang cho đứa trẻ ăn ngũ cốc. Tuy nhiên, bé nôn hết thức ăn ra ngoài. Ngườ bảo mẫu này có vẻ hơi tức giận, vỗ vào đầu đứa trẻ. Chưa hết, người này còn đánh mạnh vào tay khiến bé bắt đầu khóc lớn.

Bảo mẫu bạo hành trẻ 1 tuổi, ép ăn đến suýt ngạt thở: Phụ huynh kiểm tra camera thì bàng hoàng- Ảnh 1.

Người bảo mẫu đánh đứa trẻ vì không chịu nuốt thức ăn. Nguồn: The Paper

Một lúc sau, bà Chu lại cho cháu bé ăn ngũ cốc. Vì bé ngậm thức ăn trong miệng nên bà ta đã dùng lực nâng đầu lên và véo mũi để ép đứa trẻ nuốt xuống.

Anh Trương cho biết, trong video, anh thấy con mình ngừng phản ứng trong vài giây, có vẻ như thức ăn đã bị mắc vào khí quản khiến không thể thở được, rất nguy hiểm. Sau khi xem đoạn video, cả đêm anh và vợ không ngủ được. Hai người lập tức lái xe từ Tuyền Châu về Phúc Châu.

Sáng ngày 19/3/2024, anh Trương gặp bảo mẫu và yêu cầu bà giải thích. Đối tượng nói tâm tình không tốt nên chỉ tát nhẹ đứa bé rồi xoay người đi vào phòng, thu dọn hành lý rồi đi ra cửa. Bà ta đã bỏ trốn trong ngày hôm đó.

Bảo mẫu bạo hành trẻ 1 tuổi, ép ăn đến suýt ngạt thở: Phụ huynh kiểm tra camera thì bàng hoàng- Ảnh 2.

Cháu bé khóc vì bị bà Chu ép ăn. Ảnh: The Paper

Sau khi xảy ra sự việc, công ty môi giới đã liên lạc với bảo mẫu Chu nhiều lần nhưng đối tượng không nghe máy. Không đồng ý với cách giải quyết này, anh Trương đã trình báo vụ việc lên đồn cảnh sát. Đại diện cảnh sát địa phương cho biết họ đã bàn giao vụ việc cho cảnh sát hình sự để điều tra thêm.

Câu chuyện của gia đình anh Trương là bài học cho tất cả các bậc phụ huynh. Khi giao con cho ai đó, cha mẹ cần kiểm tra kỹ, đồng thời, phải liên tục giám sát để kiểm soát được tình trạng của con mình.

Theo The Paper

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày