Vụ việc gây phẫn nộ: Gã trai lạ bỗng làm thân rồi tạt cà phê nóng khiến bé 9 tháng tuổi bỏng nặng toàn thân, nguy kịch

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:17 03/10/2024
Chia sẻ

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến bé trai có thể chịu thương tích suốt quãng đời còn lại.

Một người đàn ông Trung Quốc 33 tuổi được xác định là kẻ tình nghi trong vụ việc đổ cà phê nóng lên người bé trai Luka 9 tháng tuổi tại công viên khiến bé phải chịu thương tật suốt đời.

Được biết, Luka khi đó đang đi dã ngoại cùng mẹ ở Công viên Hanlon (Brisbane) vào ngày 27/8 thì một người đàn ông đã tiếp cận họ rồi đổ bình cà phê nóng vào người cậu bé rồi bỏ chạy.

Sau đó, bé trai đã bị bỏng nặng ở mặt, thân trên, cánh tay, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng và đã phải trải qua tới 4 ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Queensland.

Vụ việc gây phẫn nộ: Gã trai lạ bỗng làm thân rồi tạt cà phê nóng khiến bé 9 tháng tuổi bỏng nặng toàn thân, nguy kịch- Ảnh 1.

Cảnh sát đã có lệnh bắt giữ người đàn ông này vì hành vi cố ý gây thương tích nghiêm trọng với mức án tối đa là chung thân. Được biết, người đàn ông này đã lái xe tới New South Wales sau khi sự việc xảy ra và rời khỏi Úc trong chuyến bay từ Sydney vào ngày 31/8.

Quyền Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Andrew Massingham cho biết, tên của nghi phạm đã được công bố trên phương tiện truyền thông Trung Quốc. Được biết, người này không có gia đình hay tiền án ở Úc, đã làm việc tại Queensland, New South Wales và Victoria. 

Theo truyền thông Trung Quốc, nghi phạm được xác định sinh ra tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ông Massingham cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm kẻ đã gây ra tội ác khủng khiếp đó trên phạm vi quốc tế và quyết tâm buộc hắn phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Đứa trẻ đó sẽ phải chịu đựng những vết thương này suốt đời.”

Vụ việc gây phẫn nộ: Gã trai lạ bỗng làm thân rồi tạt cà phê nóng khiến bé 9 tháng tuổi bỏng nặng toàn thân, nguy kịch- Ảnh 2.

Thanh tra cảnh sát Queensland Paul Dalton cho biết người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi đất nước chỉ 12 giờ sau khi họ xác định được danh tính của anh ta: “Chúng tôi có 30 thám tử và họ đã rất đau khổ khi mất dấu người đàn ông này trong vòng 12 giờ.”

Mẹ của cậu bé cho biết bản thân bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết kẻ tấn công đã không còn ở Úc: “Tôi không biết hắn ở đâu, tôi không muốn rời khỏi bệnh viện này vì đây trở thành nơi an toàn của chúng tôi. 

Khi trở về nhà, tôi đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn không còn ở đất nước này nữa, nhưng tôi có lẽ sẽ luôn sợ hãi và lo lắng khi ra ngoài với con trai mình. Vụ việc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của tôi trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi chỉ muốn biết tại sao, tại sao hắn lại làm thế. Đây là câu hỏi có thể sẽ mãi mãi không có lời giải đáp.”

Nguồn: Daily Mall

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày