Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ

Minh Ngọc, Theo Thời đại 15:30 19/12/2017

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục vào lúc tối muộn ở Hà Nội, chiều 18/12, PV đã có mặt tại xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội để tìm hiểu thông tin.

Nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn Thị T. (29 tuổi). Còn người gây án là Phạm Ngọc Khoa (27 tuổi, cùng ở thôn Lai Sơn) và chính là chồng của nạn nhân.

Người chồng cục tính

Gần một ngày trôi qua, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao về sự việc.

Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ - Ảnh 1.

Hàng xóm bàng hoàng nói về sự việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái (58 tuổi, gần nhà nạn nhân) cho biết, trước khi sự việc được phát hiện, giữa nạn nhân và chồng có xích mích, người thân phải sang hòa giải, can thiệp. Tuy nhiên, không ai nghĩ người chồng lại tiếp tục hành động sát hại vợ.

Theo ông Thái, vợ chồng chị T. về sinh sống ở đây đã vài năm nhưng không có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Trái lại, thi thoảng người dân xung quanh có nghe thấy hai vợ chồng chị T. xích mích với nhau rồi lại thôi.

"Tuy mới biết vài năm nhưng tôi nhận thấy thằng Khoa là đứa hay ghen vô cớ nên cho rằng vợ đi ngoại tình. Còn thực tế, cái T. nó hiền lành đi làm công ty rồi lại về nhà", ông Thái cho hay.

Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ - Ảnh 2.

Chị Thanh vẫn chưa hết hoảng loạn từ khi phát hiện chị gái tử vong.

Nói về sự việc, chị Đào Thị Thanh (em gái chị T. cũng là người trực tiếp phát hiện nạn nhân tử vong trên giường cho biết, tối muộn ngày 16/12, chị gặp Khoa (anh rể) đang đi bộ từ nhà ra ngoài đường lớn.

"Lúc giáp mặt anh Khoa tôi không nghi ngờ gì, nhưng lên giường đi ngủ tôi lại chợt nghĩ rằng nhà anh rể tận trên Hòa Bình, đêm hôm như vậy đi về không có xe. Linh tính có chuyện, tôi lấy điện thoại gọi cho chị gái, cuộc gọi đầu không có ai trả lời. Sau đó, tôi gọi thêm 3 cuộc nữa vẫn không được…", chị Thanh kể.

Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ - Ảnh 3.

Dù tối hôm trước chị Thanh có sang hỏi thăm chị gái nhưng nghĩ chị mình đi làm về mệt nên ngủ.

Theo chị Thanh, sau khi gọi cho chị gái không được thì có đi bộ lên nhà nạn nhân gọi cửa. Lúc này, dù không thấy ai trả lời, đẩy cửa thì thấy chốt trong, nhưng vì nghĩ chị gái đi làm ca đêm như mọi ngày nên chị Thanh đi về ngủ.

Quay lại lần 2 mới phát hiện chị gái tử vong

Sự việc chỉ được phát hiện vào sáng sớm 17/12, do đã có lịch hẹn với chị T. trước đó, anh con nhà bác của nạn nhân làm nghề lái xe sang đón chị T. để đưa về quê nội ở Hòa Bình đón con.

Khi đến nhà chị T. anh lái xe gọi điện cho chị T. không bắt máy, tuýt còi không thấy ra nên gọi cho chị Thanh hỏi xem chị T. có ngủ trên nhà mẹ đẻ không? Nghe cuộc điện thoại này chị Thanh nghĩ ngay ra tình huống xấu và tức tốc chạy lên nhà chị T.

 "Lúc sang gọi cửa, trời vẫn chưa sáng hẳn, đẩy được cửa rồi nhưng một mình tôi nhát nên tìm bật bóng điện mà không được.

Bởi vậy, tôi lấy điện thoại soi đèn rồi tiếp tục gọi chị gái, không thấy ai trả lời, trên giường vẫn im. Tiến lại gần, tôi lật chăn ra thì nhìn thấy chị gái đã mất, trên người không mặc gì, mặt lại có máu, sợ quá tôi hốt hoảng về gọi chồng chạy lên", chị Thanh kể.

"Thật sự khi nhìn thấy chị gái mình như vậy tôi hoảng sợ, run hết cả người, không dám làm gì mà chạy ra ngoài luôn", chị Thanh nói.

Sau đó, hai vợ chồng chị Thanh chạy lên nhà chị gái. Chồng chị Thanh nhắc vợ tìm quần áo mặc cho chị T. rồi sau đó báo cho gia đình và chính quyền địa phương.

Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ - Ảnh 4.

Vợ chồng chị T. mới về ở tại ngôi nhà này được vài năm nhưng thường xuyên cãi nhau.

Chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng chị T. người em gái của nạn nhân cho hay, chị T. và anh Khoa lấy nhau từ năm 2015, cả hai ở trên Hòa Bình. Sau khi sinh con trai được gần 2 tháng, hai vợ chồng chị T. về Sóc Sơn làm ăn, mượn nhà của bác để ở.

"Khi về đây sống gần, dần dần tôi mới biết anh chị ấy hay cãi nhau. Anh rể tôi hay ghen vớ vẩn nên đã đánh chị tôi nhiều lần, mỗi lần đánh chị gái tôi đều chạy sang nhà tôi. Còn lần này anh ấy làm vậy tôi không biết có chủ định hay không", chị Thanh kể.

Chị Thanh cũng cho biết thêm, khoảng 1 tháng trước chị T. xin nghỉ làm để về Hòa Bình ăn cưới, khi đi hai vợ chồng vẫn vui vẻ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, chị Thanh nhận được cuộc gọi của chị gái nói cho người lên đón không chồng đánh chết.

"Sau sự việc hôm đó, anh rể ra nhà mẹ tôi quỳ gối xin tha thứ. Vì thương con, thương cháu nên mẹ tôi đồng ý và hai anh chị ấy lại bình thường, nào ngờ đâu hôm nay lại ra nông nỗi này. Đến giờ này mọi người trong gia đình tôi vẫn không thể tin sự thật", chị Thanh bật khóc nức nở.

Kẻ sát hại vợ đến cửa hàng mua thuốc diệt cỏ

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thân (SN 1976, ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội), là người trò chuyện với hung thủ và gọi điện báo địa chỉ công an tới bắt nghi phạm cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 17/12, bà và con dâu đang ở trong nhà bán hàng tạp hóa, có một người đàn ông đi đến cổng hỏi mua một chai bia.

Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ - Ảnh 5.

Nơi Khoa ngồi trò chuyện với chủ quán.

Sau khi vào uống bia, người đàn ông này hỏi mua chai thuốc cỏ về phun vườn. "Khi chú ấy vào quán, tôi thấy nét mặt chú ấy buồn, trông khổ sở lắm. Nhìn lại khác thường nên tôi cũng thấy lo. Tôi còn dặn con dâu trông nhà cẩn thận. Sau chú ấy mượn cái sạc điện thoại để cắm vì máy hết pin", bà Thân nói.

Sau đó, bà Thân thấy người đàn ông này liên tục gọi điện thoại cho người nhà rồi khóc nấc lên. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà Thân bàn với con dâu lấy lại chai thuốc diệt cỏ.

"Thấy chú ấy có biểu hiện lạ tôi phải ở lại sát sao ngồi cạnh. Khi đó, tôi có nghe được mấy câu chú ấy nói chuyện qua điện thoại với người nhà, họ bảo chú ấy sai, rồi khuyên ra công an đầu thú", bà Thân kể.

Vụ sát hại vợ vì không cho quan hệ tình dục: Người chồng ghen tuông vô cớ, nhiều lần đánh đập vợ - Ảnh 6.

Bà Thân đang trò chuyện với PV.

Theo bà Thân, trong câu chuyện mà Khoa kể lại có nói nhiều đến việc anh ta bị vợ "cắm sừng".

Bà Thân kể: "Chú ấy nói, cô ơi con buồn quá, con với nhà con lấy nhau có một đứa con trai. Mỗi lần cãi nhau vợ con bảo thằng con này không phải con ruột con mà là con riêng của cô ấy. Bức xúc quá, nghĩ nhà con nghèo phải đi ở rể như thế này, giờ vợ lại nói vậy con không thể chịu nổi nên đã đi uống 2 ca bia. Trong lúc không kìm chế được con đã cho tay vào bóp cổ cô ấy chết tối qua". 

Lúc đầu, con nghĩ cô ấy chỉ ngất thôi, con bỏ đi nhưng sáng khi quay về đến đầu làng con bỏ điện thoại ra xem thấy đăng Bắc Sơn có vụ bóp cổ vợ chết, hoảng quá con vứt luôn điện thoại ở bãi rác". 

Bà Thân cho biết thêm, sau khi nói chuyện với người thân, Khoa liền nhờ bà Thân nghe điện thoại nói địa chỉ cụ thể để cho công an đến bắt.

Trong lúc chờ công an đến, Khoa tiếp tục thanh minh để chủ quán hiểu về anh ta rất yêu thương vợ con:

"Chú ấy còn nói, cô mà rảnh cô chở con lên kia lấy cái điện thoại về con mở cho cô xem. Có đầy đủ bằng chứng vợ con ngoại tình. Con định mang về quê cho bố mẹ xem không bố mẹ lại nghi con nói không đúng", bà Thân kể.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày