Vụ người đàn ông đánh vào đầu nữ nhân viên do mâu thuẫn quẹt thẻ bơi của con: Quản lý nói “giải quyết xong” nhưng nạn nhân chưa biết gì

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 21:46 23/07/2020

Một người tự xưng là lãnh đạo của công ty nơi chị Yến làm việc cho biết, vụ mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thoả, đây là vụ việc “rất nhỏ”, chuyện “thường ngày”. Tuy nhiên phía gia đình nạn nhân cho biết, vẫn chưa nhận được bất cứ sự hợp tác giải quyết từ phía nào.

Vụ việc chị Đoàn Thị Bạch Yến (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị ông H.M.C. (ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hành hung xảy ra vào tối 21/7, tại quầy lễ tân bể bơi Green Swimming (tầng 4 chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Vụ người đàn ông đánh vào đầu nữ nhân viên do mâu thuẫn quẹt thẻ bơi của con: Quản lý nói “giải quyết xong” nhưng nạn nhân chưa biết gì - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông tiến đến đánh mạnh vào phần đầu nữ nhân viên tại quầy lễ tân.

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 23/7, một lãnh đạo công an phường Khương Đình cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc do chị Yến phản ánh và đang tiến hành điều tra.

Trước vụ việc trên, chúng tôi đã liên hệ đến nơi làm việc của chị Yến tại chung cư Riverside Garden, (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) trưa ngày 23/7. Tại đây, một người được nhân viên giới thiệu và tự xưng là quản lý tại đây cho biết, toàn bộ sự việc đã được giải quyết ổn thoả.

Theo người này, sự việc trên là "rất nhỏ", chỉ là xô xát, mâu thuẫn "thường ngày" tại đây. Người này cho rằng, phía người đàn ông kể trên đã liên hệ xin lỗi chị Yến đồng thời cho rằng phía chị Yến đã có ý kiến yêu cầu những người đăng sự việc lên mạng xã hội gỡ bỏ bài đăng.

Vụ người đàn ông đánh vào đầu nữ nhân viên do mâu thuẫn quẹt thẻ bơi của con: Quản lý nói “giải quyết xong” nhưng nạn nhân chưa biết gì - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ việc vào tối 21/7.

"Anh ấy cũng nghĩ là do nóng, chỉ có một chút sự cố chứ không phải gây những điều đánh, đấm quá lên. Người ta cũng chỉ quá bức xúc lên do không hiểu rõ câu chuyện chứ không có gì cả", người tự xưng là đại diện nơi chị Yến làm việc nói.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 23/7, trái ngược với lời vị quản lý này, bà Nguyễn Thị Lan (mẹ chị Yến) cho biết, gia đình người đàn ông trên chưa hề liên hệ với nạn nhân để xin lỗi hay đưa ra phương án giải quyết.

Sau khi bị đánh, chi Yến đã gọi điện kể lại sự việc với bà Lan, bà cho biết, bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc trước hành động côn đồ của ông C.

"Yến không phải là người trực ca hôm con trai ông ta quẹt nhầm và số lần quẹt thừa đã được ghi lại nhưng C. vẫn đánh con tôi. Ông ta (ông C. – PV) bảo con gái tôi làm sai, bể bơi làm sai nên sẽ đánh chết Yến. Nói xong, ông ta đi vào quầy đánh mạnh vào đầu con gái tôi sau đó lên giọng thách thức", bà Lan cho biết.

Theo lời bà Lan, người đàn ông đánh chị Lan rồi tự xưng là một cán bộ công an, thách thức con gái bà gọi hay trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

"Gia đình tôi rất bức xúc và sẽ sớm viết đơn khởi kiện ông C., ngay trong đêm con gái tôi bị đánh, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho giám đốc bể bơi nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa nhận được phản hồi, họ cũng không hề gọi hỏi thăm Yến", bà Lan thông tin.

Liên hệ với ông C., người đàn ông có hành vi đánh nữ nhân viên nói trên, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. "Lúc đó tôi nóng tính quá nên hành động có chút sai trái. Tôi có bạt tai chị Yến một cái", ông C. nói và cho biết trong thời gian tới sẽ sớm đến xin lỗi chị Yến và gia đình cũng như nhận mọi trách nhiệm về hành động của mình.

Khi được hỏi về việc tự xưng là công an, ông Chung cho biết ông không tự nhận mình là công an mà chỉ bảo với chị Yến gọi công an đến để giải quyết tranh cãi: "Có thể chị Yến nghe nhầm chứ tôi không tự xưng mình là công an", người đàn ông này nói thêm.

Như đã đưa tin, mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ tại quầy lễ tân bị một người đàn ông tiến lại gần đánh mạnh vào đầu trước sự chứng kiến của một số vị khách hàng có mặt tại quầy.

Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra tại bể bơi Green Swimming (tầng 4 chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thanh Hiền (nhân viên) làm việc tại đây cho biết, nạn nhân trong đoạn video clip nói trên là chị Đoàn Thị Bạch Yến (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 23/7, chị Đoàn Thị Bạch Yến cho biết, sau khi bị ông H.M.C. (ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hành hung, hiện chị đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, lo sợ, đau nhức phần đầu. Chị và gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Khương Đình.

Theo lời chị Yến, vào ngày 1/5, ông C. mua thẻ bơi tại bể. Đến ngày 24/5, con trai ông C. (khoảng 10 tuổi) cùng một vài người bạn cùng lứa xuống bể và quẹt thừa 6 lượt bơi. Khi đó, chị Hiền đã ghi chú lại 6 lượt thừa vào thẻ bơi của ông C. và dặn con trai người đàn ông lần sau bơi không cần quẹt vào máy mà đưa thẻ để gạch trừ vào phần ghi chú.

Đến tối 20/7, vợ ông C. xuống quầy vé kiểm tra thẻ bơi còn 12 lượt gồm 6 lượt chưa quẹt và 6 lượt quẹt thừa chưa bơi bù đã được ghi chú vào giấy. Sau đó, chiếc thẻ được gia đình ông C. bán lại cho người khác nhưng vô tình xé bỏ phần ghi chú quẹt thừa.

"Tối 21/7, người mua lại thẻ bơi của người đàn ông trên thắc mắc khi trong thẻ chỉ còn 6 lượt bơi. Vợ chồng ông C. sau đó xuống quầy, chửi bới dù trước đó tôi đã giải thích 6 lượt quẹt thừa đã được ghi chú dán ngoài thẻ", chị Yến cho biết.

Sau khi nghe giải thích, ông C. không chấp nhận và lao vào khu vực quầy, đánh mạnh vào đầu chị Yến và tự nhận mình là công an. Ngay sau đó, một người phụ nữ đã lao vào can ngăn, kéo người đàn ông này ra ngoài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày